Những thống kê không hề nói dối về cựu tiền vệ Real Madrid: 300 đường chuyền thành công, 169 trong đó là ở phần sân đối phương. Điều đáng nể là Modric vẫn chạy rất nhiều và năng nổ phòng ngự với 11,084 km ở trận gặp Napoli, chỉ đứng sau người đồng đội tại Milan, Adrien Rabiot.
Rõ ràng Modric tới Milan không phải để dưỡng già mà để chơi thứ bóng đá ở đẳng cấp cao nhất. Và nhìn “Cụ Chanh” ngày ngày tỏa sáng trong màu áo sọc đỏ trắng thành Milano, hẳn nhiều madridista vẫn tiếc nuối vì Real đã không gia hạn hợp đồng với lão tướng 40 tuổi này.
Tuổi 40 vẫn muốn chơi bóng đỉnh cao
Khi Real không gia hạn hợp đồng, Modric đã từ chối rất nhiều lời đề nghị khủng từ Saudi Arabia hay MLS. Huyền thoại bóng đá người Croatia chia sẻ rằng, anh vẫn muốn chơi thứ bóng đá đỉnh cao, mà chỉ ở lại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu mới có thể dáp ứng được.
Modric là thế. Tuổi tác với anh chỉ là con số. Gương mặt già nua, tàn tạ sau nhiều năm bị bào mòn bởi những giải đấu khắc nghiệt vẫn không thể che giấu được khát khao cống hiến, chơi bóng ở những giải đấu hàng đầu thế giới.
Tối Chủ nhật vừa qua, những phút cuối cùng của trận đấu đỉnh cao giữa Milan và Napoli đang dần trôi qua, trọng tài Daniele Chiffi thổi còi ba lần, chính thức khép lại trận đấu. Milan hạ gục các nhà nhà ĐKVĐ với tỷ số 2-1.