Paulo Dybala ra mắt hoành tráng ở Roma

MINH NAM 
07:41 ngày 28-07-2022
Hơn 10.000 CĐV của Roma đã tới dự lễ ra mắt của Paulo Dybala! Tiền đạo người Argentina được chào đón như một siêu sao. Thậm chí buổi lễ này còn lớn hơn khi đội bóng thành Rome đón chào HLV Jose Mourinho vào năm ngoái. Là bởi, nhiều người đang kỳ vọng Dybala sẽ tạo ra hiệu ứng lớn ở Roma như Batistuta hồi 20 năm về trước. 
Paulo Dybala ra mắt hoành tráng ở Roma

Ở Serie A, Paulo Dybala là một ngôi sao lớn! Tuy nhiên, kể cả vậy thì cũng không ai nghĩ rằng, một kẻ bị Juve bỏ đi và bị Inter phớt lờ, lại được chào đón như một anh hùng như vậy ở Roma. Ngày tiền đạo người Argentina chính thức ra mắt Giallorossi và cái cách mà các CĐV đội bóng này chào đón anh đã khiến tất cả bất ngờ. 

Buổi lễ ra mắt được tổ chức bên ngoài tòa nhà Civilta Italiano lịch sử ở thủ đô Rome. Ước tính đã có hơn 10.000 Romanisti đứng chật kín bên ngoài quảng trường. Tòa nhà Civilta Italiano được phủ lên mình màu cờ Roma qua hệ thống đèn laser. Hình ảnh Dybala với kiểu ăn mừng che nửa mặt đặc trưng dần được chiếu trên bức tường của tòa nhà, rồi sau đó là hình ảnh của anh với áo số 21 của Roma trên lưng cũng xuất hiện. Bên ngoài quảng trường, đám đông la hét ngày càng phấn khích. Pháo sáng được đốt, đèn flash được bật sẵn và bài hát truyền thống của Roma cũng vang lên. Tất cả đã sẵn sàng cho khoảnh khắc khi nhân vật chính bước ra sân khấu.

Ít phút sau, thời khắc mà hơn 1 vạn Romanisti mong đợi cũng tới. Từ trong tòa nhà Civilta Italiano, Dybala bước ra, xuất hiện như một vị siêu anh hùng giữa Rome. Giallorossi đã tổ chức lễ ra mắt tân binh người Argentina quá hoành tráng và sự chào đón của các CĐV Roma đã khiến Dybala bật khóc khi đứng trước thềm tòa nhà Civilta Italiano. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc trong một khung cảnh hoành tráng mà đến chính Dybala không thể tưởng tượng nổi khi nhận lời tới Roma. Các Romanisti chào đón anh còn tưng bừng hơn là ngày huyền thoại Jose Mourinho tới đây 1 năm trước. 

Paulo Dybala quá bất ngờ trước màn chào đón nồng nhiệt của các CĐV Roma trong buổi lễ ra mắt

Chứng kiến tình cảm mà các CĐV Roma dành cho mình, Dybala hiểu rằng sự kỳ vọng đặt vào anh đang là rất lớn. Đây được đánh giá là tân binh quan trọng nhất của Giallorossi sau 22 năm, kể từ khi Batistuta đến. Romanisti đang hy vọng Dybala sẽ mang lại hiệu ứng lớn như Batigol làm được ở Roma cách đây 22 năm.

Hè 2000, tất cả đều nghĩ là Batigol sẽ tiếp tục gắn bó với Fiorentina, đội bóng mà Vua sư tử đã cống hiến hết những năm tháng tươi đẹp nhất của sự nghiệp và được coi như vị vua tại đây. Nhưng không, Batigol lo lắng về tình trạng tài chính bết bát của La Viola nên muốn chuyển sang một đội bóng khác có thể giúp anh có thêm danh hiệu trong những năm cuối của sự nghiệp.

Đương nhiên các CĐV của Fiorentina không thích điều này và coi Batigol là kẻ phản bội. Nhưng Vua sư tử vẫn ra đi. Ngày 6/6/2000, Batigol chính thức gia nhập Roma với bản hợp đồng trị giá 35 triệu euro. Cũng ngày hôm đó, bức tượng Batigol trước cửa sân Artemio Franchi bị đập phá và không bao giờ được sửa chữa. 

Trở lại với Roma, thời điểm đó họ được dẫn dắt bởi Fabio Capello. Đội hình của Giallorossi khi ấy cũng rất mạnh với những cái tên như Samuel, Aldair, Cafu, Emerson, Balbo, Totti và Montella. Sự xuất hiện của Batigol khiến Giallorossi càng thêm hùng mạnh. Mùa 2000/01, chân sút người Argentina đã ghi tới 20 bàn/28 trận ở Serie A cho Roma, góp công lớn vào Scudetto của đội bóng thủ đô.  

Dybala bây giờ cũng đang được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu ứng lớn tương tự như Batigol năm xưa. Nên nhớ, Dybala lúc này trẻ hơn người đàn anh đồng hương tới 3 tuổi ở thời điểm đến Roma. Sau 10 năm chơi bóng ở Serie A, trình độ và đẳng cấp của Dybala cũng đã được thừa nhận. Biết đâu đó, sự xuất hiện của Dybala sẽ là cú hích cho Roma trở lại đường đua Scudetto sau rất nhiều năm vắng bóng. 

Dybala vượt qua kỷ lục của Ronaldo
Theo số liệu được báo chí Italia công bố thì sau 24 giờ đầu tiên lên kệ, 535.000 chiếc áo đấu mang tên Dybala đã được Roma bán ra, thu về cỡ 60 triệu euro. Con số này vượt qua kỷ lục cũ do Ronaldo lập hồi năm 2018 khi tới Juve. Năm đó, Juve bán được 530.000 áo đâu của CR7 sau 1 ngày lên kệ. 

21 - Được biết, Roma đã mời Dybala mặc áo số 10 vẫn bỏ trống ở Roma sau khi huyền thoại Totti giải nghệ. Tuy nhiên, tiền đạo này đã từ chối và chọn số 21, áo anh vẫn mặc ở ĐT Argentina. 


 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Moise Kean vẫn phải nỗ lực hơn nữa ở Juve Moise Kean vẫn phải nỗ lực hơn nữa ở Juve

    Moise Kean vừa có một trận đấu đạt “điểm 10” trước Barca! Tiền đạo trẻ này lập cú đúp giúp Juventus hòa 2-2 trước đối thủ cực mạnh. Tuy nhiên, còn sớm để cho rằng, Kean sẽ là trụ cột hàng công của Bianconeri ở mùa giải 2022/23.

  • Skriniar sẽ ở lại Inter Skriniar sẽ ở lại Inter

    Mặc dù được PSG rất muốn chiêu mộ ở kỳ chuyển nhượng Hè 2022, song Milan Skriniar có thể sẽ không rời Inter. Tuyển thủ Slovakia sẽ ở lại với Nerazzurri mùa tới, thậm chí đôi bên còn đang lên kế hoạch gia hạn hợp.

  • Pogba lại chấn thương, Juve cần mua tiền vệ Pogba lại chấn thương, Juve cần mua tiền vệ

    Cơn ác mộng chấn thương của Paul Pogba lại tiếp diễn. Từ nước Mỹ, các bác sỹ cho biết, ca chấn thương đầu gối của tiền vệ này nặng hơn nhiều so với dự kiến ban đầu. Pogba sẽ phải nghỉ thi đấu tối thiểu 2 tháng, tức là chắc chắn không thể dự vài vòng đầu của Serie A 2022/23.

  • Vlahovic muốn ghi 30 bàn, nhưng bóng lại trong chân… Allegri Vlahovic muốn ghi 30 bàn, nhưng bóng lại trong chân… Allegri

    Dusan Vlahovic đặt mục tiêu khiêm tốn là… ghi 30 bàn thắng ở mùa giải 2022/23. Nhưng điều này không hoàn toàn nằm trong khả năng của chính anh, mà phụ thuộc chủ yếu vào chiến thuật mà HLV Massimiliano Allegri sẽ áp dụng ra sao ở Juventus.

  • HLV Allegri chỉ cần mỗi Morata HLV Allegri chỉ cần mỗi Morata

    Tương lai tiền đạo Alvaro Morata ở Juve lại một lần nữa được nhắc đến!

  • Pogba chấn thương, nguy cơ lỡ trận Juventus vs Barca Pogba chấn thương, nguy cơ lỡ trận Juventus vs Barca

    Tiền vệ Paul Pogba vừa dính chấn thương trong buổi tập mới nhất của Juventus. Với tình trạng hiện nay, anh đang đứng trước nguy cơ bỏ lỡ trận giao hữu sắp tới giữa Bà đầm già thành Turin và Barcelona diễn ra ở Dallas (Texas, Mỹ).

  • Khi Serie A trở thành 'sân sau' của Man United Khi Serie A trở thành 'sân sau' của Man United

    Eric Bailly là cầu thủ mới nhất của Man United được Serie A mời gọi. Giải đấu này đang đang dần trở thành nơi dưỡng già hoặc tìm lại sự nghiệp của những cầu thủ thất bại ở sân Old Trafford.

  • Chelsea sẵn sàng cho Inter mượn Lukaku… 2 mùa Chelsea sẵn sàng cho Inter mượn Lukaku… 2 mùa

    Lãnh đạo Chelsea vừa có một động thái rất rõ ràng liên quan đến tương lai tiền đạo Romelu Lukaku. Theo đó, đội chủ sân Stamford Brigde hiện đã có kế hoạch cho Inter mượn Lukaku mùa thứ hai (2023/24) dù chân sút người Bỉ còn chưa đá được trận nào cho Nerazzurri trong lần tái ngộ.

  • Lukaku và bài toán giảm cân: 'Nhà vua' cần ăn theo kiểu… Địa Trung Hải Romelu Lukaku và bài toán giảm cân: 'Nhà vua' cần ăn theo kiểu… Địa Trung Hải

    Romelu Lukaku đã trở lại Inter trong tình trạng thừa cân. Bây giờ, chân sút người Bỉ đang bắt đầu chế độ tập luyện và ăn uống đặc biệt theo kiểu Địa Trung Hải nhằm trở lại phom người cũ, từng giúp anh trở thành ông vua vòng cấm ở Serie A.

  • Dybala xô đổ kỷ lục bán áo đấu của Ronaldo Dybala xô đổ kỷ lục bán áo đấu của Ronaldo

    Sự góp mặt của tiền đạo tân binh Paulo Dybala đã khiến các fan Roma cảm thấy phấn khích, và họ đổ xô đi mua áo đấu của tuyển thủ Argentina.

  • Giovanni Simeone đang chờ ngày cất cánh Giovanni Simeone đang chờ ngày cất cánh

    Cầu thủ trẻ Giovanni Simeone đang ở rất gần với Napoli. Đó là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cầu thủ này. Dưới bàn tay của HLV Spalletti, “Simeone con” đang chờ ngày cất cánh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x