Thua Verona, Juventus không thắng 3 trận liên tiếp: Cuộc tái hôn bi kịch của Allegri

Việt Hà
06:56 ngày 01-11-2021
Massimiliano Allegri - Juventus đã từng là sự kết hợp hoàn hảo của một thế lực thống trị Serie A. Nhưng trong lần tái hôn với đội bóng thành Turin, Allegri đang đối diện chông gai ngoài dự kiến.
Thua Verona, Juventus không thắng 3 trận liên tiếp: Cuộc tái hôn bi kịch của Allegri

Trận thua 1-2 ngay trên sân nhà trước Verona đẩy Juventus lún sâu vào vũng lầy. Họ đã thua cả hai vòng gần đây, lãnh tổng cộng 4 thất tại từ đầu mùa giải. Với vẻn vẹn 15 điểm, Juventus giờ tụt xuống thứ 9 với 13 điểm ít hơn đội dẫn đầu Napoli. Tham vọng vô địch đã rời xa từ chính miệng của Allegri: “Chúng tôi giờ chẳng buồn nhìn vào vị trí trên BXH”.

Thực tế là Juventus còn có thể còn tụt sâu hơn trong tình hình tồi tệ hiện tại. Cứ nhìn vào hai trận thua gần đây trước Sassuolo và Verona, đó không phải là những tai nạn mà là thất bại tâm phục khẩu phục. Juventus thua từ phong độ sút kém trên từng vị trí cho đến sự rễu rã của cỗ máy và nhất là tinh thần yếu đuối của cầu thủ. “Không phải vì khoác áo Juventus mà chúng tôi có thể đánh bại các đối thủ. Bây giờ Juventus ở giữa BXH và thực tế chúng tôi chỉ còn là một đội bóng tầm trung”, Allegri chua chát sau trận thua Verona.

Verona đã phạm lỗi tới 22 lần còn Juventus chỉ có 8. Điều đáng chú ý, không pha phạm lỗi nào của Juve đến từ hàng tiền vệ. Sự hời hợt đang lên ngôi, sự tận hiến trở nên xa lạ. Bentacour, Arthur, Rabiot không ai chạm bóng quá 30 lần, chỉ bằng một nửa so với các hậu vệ Juventus. Trái tim của mọi đội bóng nằm ở tuyến giữa, nhưng trong trận gặp Verona thì trái tim của Juve chỉ còn đập thoi thóp. Đừng hy vọng một đội bóng hồi sinh với hàng tiền vệ yếu kém như vậy.

Thầy trò HLV Allegri đang trải qua mạch 3 trận liền không thắng

Nhiệm kỳ hai của Allegri tại Juventus hoàn toàn trái ngược với nhiệm kỳ đầu vàng son. Năm 2014 khi được bổ nhiệm dẫn dắt Juventus, Allegri được thừa hưởng di sản vững vàng từ Antonio Conte. Một tập thể đồng đều, một cỗ máy vận hành trơn tru được Allegri tiếp quản đã giành thêm 5 chức vô địch Serie A. Còn hiện tại, ông phải dọn dẹp đống công trường ngổn ngang mà Maurizio Sarri, Andrea Pirlo bỏ lại, với một tập thể lão hóa và thiếu kế thừa.

Allegri không còn đủ bột để gột nên hồ. Hoặc, chính vị HLV 54 tuổi cũng không còn nắm bắt được đội bóng cũ. Paulo Dybala, cái tên được kỳ vọng nhất, đã chơi đầy nỗ lực nhưng một cánh én chẳng làm nên mùa xuân. Việc Allegri gán ghép Dybala với Morata trên hàng công là hoàn toàn gượng gạo và thiếu hiệu quả. 

Mùa giải 2015/16, Juventus có màn khởi đầu tệ tương tự với chỉ 15 điểm sau 11 vòng đầu tiên. Nhưng sau đó đoàn quân thiện chiến của Allegri đã lấy lại phong độ và bản lĩnh của một ông lớn để tăng tốc về đích sớm nhất. Trông đợi một màn lội ngược tương tự vào thời điểm này là một điều hoang đường với đội bóng rệu rã của Allegri. Hơn ai hết Allegri hiểu đội bóng này không còn giống Juventus trước kia của ông: “Trước kia, chúng tôi có thái độ thi đấu hoàn toàn khác sau mỗi thất bại. Còn lúc này, tôi cũng không hiểu các cầu thủ nghĩ gì trong đầu”. 

“Simeone con” lại bùng nổ

Con trai của HLV Diego Simeone, tiền đạo Giovanni Simeone, tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn cực cao. Anh vừa ghi cú đúp giúp Verona đánh bại Juventus 2-1. Lẽ ra, “Simeone con” có thể đã lập hat-trick ở trận này với một bàn thắng cực đẹp khác, nhưng đáng tiếc đã bị từ chối vì đồng đội phạm lỗi với phía Juve trước khi anh lần thứ ba đưa được bóng vào lưới. Cách đây 1 tuần, Giovanni từng ghi 4 bàn vào lưới Lazio và hiện anh đã có được 8 bàn ở Serie A sau 9 lần ra sân.

CLAUDIO MARCHISIO: “Juventus vô hại như con búp bê”
Cựu tiền vệ Juventus, Claudio Marchisio, thẳng thắn chỉ trích phong độ tồi tệ của đội bóng cũ. “Có rất nhiều vấn đề ở Juventus lúc này. Không chỉ là chuyện trình độ chơi bóng của các cá nhân. Mà ở góc độ lối chơi tập thể, Juventus thiếu cả nhịp điệu, cường độ và sự hung tợn. Họ rất cạn ý tưởng lên bóng. Juventus chỉ như một con búp bê bị Verona vày vò. Về tốc độ và cường độ chơi bóng, Verona tốt hơn rất nhiều”, cựu danh thủ 35 tuổi nhận xét.

15. Juventus đã thủng lưới tới 15 bàn thua sau vòng 11, thành tích tệ nhất kể từ mùa giải 1961/62 (Juventus chỉ cán đích thứ 12 cuối mùa này).

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x