Virus Corona đã truất ngôi của bóng đá ở Italia

Kỳ Lâm
20:52 ngày 22-03-2020
Số người nhiễm virus Corona và tử vong bởi chứng bệnh viêm đường hô hấp cấp đã khiến cả đất nước Italia bị sốc. Và nó còn làm được một điều tưởng chừng bất khả thi là làm giảm tầm quan trọng của bóng đá trong cuộc sống người dân nước này.

Bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất thế giới, hầu hết các nước đều thích hoặc yêu bóng đá. Nhưng tại Italia, tình yêu đó lại ở một cấp độ khác. Mặc dù họ thích nhiều môn thể thao, nhưng bóng đá và đua xe Công thức 1 vẫn chiếm ưu thế nhất. Đặc biệt là bóng đá.

Già hay trẻ, đàn ông hay phụ nữ đều thích Serie A. Và thật thú vị, ngay cả nếu bạn trò chuyện với những người nói rằng họ không thực sự theo dõi bóng đá, chỉ 5 phút sau họ sẽ đánh giá bạn bằng những quan điểm sâu sắc hoặc sự thật hấp dẫn.

Các tài xế taxi, từ chỗ “không quan tâm đến bóng bánh” sẽ chợt nhiệt liệt khen ngợi HLV Luis Vinicio, người đã đem cuộc cách mạng “phòng thủ khu vực” tới Napoli vào những năm 1970. Bóng đá được mổ xẻ và phân tích với sự nhiệt thành.

Bạn sẽ chứng kiến niềm đam mê và nỗi ám ảnh tại SVĐ, đặc biệt là những tác phẩm nghệ thuật khổng lồ đằng sau mỗi bàn thắng ở các trận đấu lớn. Những chương trình truyền hình dài 4 giờ, và buổi phát thanh làm cạn kiệt mọi năng lượng chỉ để điều tra nguyên nhân của một trận hoà hoặc thua. Ai cũng có quan điểm của mình.

F1, môn thể thao được ưa thích thứ hai tại Italia sau bóng đá cũng đã bị đóng băng

Bạn có thể nghĩ tình yêu bóng đá ở Ý giống ở Việt Nam hay ở Anh, nhưng thực ra không phải vậy. Cựu hậu vệ lừng danh Marcel Desailly cho biết anh rất thích chơi cho Chelsea vì không ai làm phiền anh khi anh ra ngoài uống cà phê ở London, không giống như ở Milan.

HLV Marcello Lippi tiết lộ rằng trong khi ông ra ngoài thưởng thức cà phê espresso vào cuối mùa Hè sau khi dẫn dắt Azzurri đến vinh quang World Cup 2006, một khách hàng ở đó đã nhận ra ông. Sau khi chúc mừng nồng nhiệt Lippi vì kỳ tích đánh bại ĐT Pháp trên chấm 11m, ông ta liều thẳng thắn góp ý rằng Lippi “quá ngu” khi không dùng một Christian Panucci đa năng ở giải này.

Trong khi Ý có thể không phải là đất nước duy nhất trên Trái đất sống với bóng đá theo cách này, nhưng quả thật, có rất ít nơi so sánh được nó. Nhưng bây giờ, bóng đá và thể thao ở đó đang bị đóng băng bởi đại dịch COVID-19 với con số người chết kỷ lục là 793 ca chỉ trong một ngày 21/3. Không có trận đấu nào thì nguồn năng lượng đó đi đâu, NHM đang làm gì?

Thời điểm này cực kỳ thích hợp để chúng ta hồi tưởng. Những tờ báo thể thao lớn nhất nước Ý như Gazzetta dello Sport đang kể lại những câu chuyện hấp dẫn về các sự kiện trong quá khứ: Những vụ bê bối, những anh hùng vô danh và những khoảnh khắc tuyệt vời. Truyền hình cũng thế, đài Sky cuối tuần qua chiếu lại các trận đấu của ĐT Ý tại World Cup 2006. Và niềm tự hào dân tộc tăng vọt khắp đất nước.

Covid-19 đã tấn công quốc gia này, đặc biệt nặng nề ở khu vực phía bắc, vùng Lombardy. Một số lý do đã được đưa ra, mặc dù không ai biết đâu là nguyên nhân chính xác. Milan là trung tâm tài chính và kinh doanh trong nước, các sân bay và nhà ga của thành phố này chào đón mọi người từ khắp nơi trên thế giới mỗi ngày.

Nạn ô nhiễm môi trường xung quanh vùng Lombardy rất nghiêm trọng và điều đó cũng có tác động đến hệ thống miễn dịch và phổi của người dân. Thêm vào đó, Ý có dân số già cỗi và nhiều người nghiện thuốc lá. Số người nhiễm bệnh và tử vong đã gây sốc cho tất cả mọi người và làm được điều tưởng bất khả thi: biến bóng đá thành mối quan tâm thứ yếu.

Bóng đã đã bị che phủ bởi Covid-19

Michele Negroni là một diễn viên hài, thuộc nhóm hài 3 người có tên Gli Autogol, người tự hào với khoảng 4 triệu người theo dõi trên Facebook và Youtube. Họ điều hành một chương trình phát thanh quốc gia dành riêng cho Serie A mỗi cuối tuần. Họ có trụ sở tại Pavia, gần Milan.

“Bóng đá đã bị rớt xuống vị trí thứ hai trong ưu tiên nội dung trò chuyện, đặc biệt là ở khu vực Lombardy của chúng tôi. Có thể ở những khu vực khác mà tình hình dịch bệnh ít nghiêm trọng hơn, người ta vẫn khao khát bóng đá. Rõ ràng, xem một trận đấu hoặc đá bóng với bạn bè là một cách tuyệt vời để xả hơi”, Negroni nói.

“Chúng tôi muốn nâng đỡ tinh thần của mọi người bằng các bức biếm hoạ, bằng những cuộc phỏng vấn trực tiếp trên Instagram với các ngôi sao Serie A (bao gồm cả trung vệ Francesco Acerbi của Lazio) và đưa ra các meme mới. Mọi người đang buồn chán và lo lắng ở nhà, vì vậy chúng tôi muốn làm cho họ cười”.

Việc hoãn VCK EURO 2020 là một sự thất vọng khác. Đội bóng trẻ trung của HLV Roberto Mancini chính là ngựa ô đầy hứa hẹn. Negroni tiếc nuối: “Chà, chúng tôi đủ điều kiện cho yếu tố này, không hề giống như World Cup 2018 vừa qua, sự kiện bóng đá lớn đầu tiên mà Ý không được tham dự.

Đó đã là một khởi đầu tốt! Nếu EURO vẫn diễn ra, với đội hình chất lượng hiện nay, Azzurri sẽ vào được bán kết với một chút may mắn. Ở đó, chúng tôi sẽ gặp 3 đối thủ hay hơn nhưng rồi thế nào chúng tôi cũng gây bất ngờ. Ngựa ô mà”.  

Một nhóm những anh chàng vui tính mê bóng đá khác, Calciatori Brutti, đưa mắt ra khắp thế giới để tìm một trận đấu trực tiếp. Họ đã tìm thấy trận đấu giữa FC Platinum và Highlanders tại Cúp Castle Challenge ở tít Zimbabwe nằm đâu đó giữa châu Phi.

Bóng đá là quan trọng nhưng vấn đề sống chết còn quan trọng hơn

Nhưng đó cũng là đại tiệc bóng đá, và họ chia sẻ trực tiếp trên Facebook. Trận đấu ở châu Phi đã bắt đầu với 390 người xem, nhưng khi FC Platinum chiến thắng và đoạt cúp, con số này đã lên tới 14.000 người (chủ yếu là người Ý).

Đối với giải bóng đá cấp CLB ở Ý, Serie A chỉ là một trong nhiều giải vô địch. Sau 26 vòng đấu đã qua, Juventus đang dẫn đầu BXH với 1 điểm nhiều hơn đội nhì bảng. Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Có ba lựa chọn chính.

Đầu tiên là tiếp tục mùa giải ngay khi mọi thứ được coi là an toàn. Điều này sẽ khiến giải đấu có thể kéo dài đến tháng Sáu. Thứ hai, nếu không có lịch trống để tổ chức các trận đấu còn lại, thì sử dụng các trận play-off để quyết định các danh hiệu. Điều này tương tự phương pháp của Hiệp hội bóng bầu dục Anh áp dụng.  

Khả năng cuối cùng, ít phổ biến nhất, là việc huỷ bỏ toàn bộ mùa giải 2019/20. Massimo Callegari, người dẫn chương trình và bình luận viên cho Mediaset và DAZN, nói: “Nếu chúng ta không có thời gian để kết thúc mùa giải này, chúng tôi phải chấp nhận giải pháp thứ ba.

Còn nếu vẫn có thể tổ chức một vài trận đấu, tôi muốn những trận play-off giữa 4 đội dẫn đầu, tạo thành 2 trận bán kết có lượt đi lượt về và 1 trận chung kết tìm ra nhà vô địch. Ở Premier League, điều này là không được bởi đội đầu bảng hơn đội nhì bảng tới 25 điểm”.  

Không tuyên bố người đoạt Scudetto mùa này là biện pháp cuối cùng trong tâm trí Callegari. Các cuộc thảo luận dự kiến về việc khởi động lại Serie A vào tháng 5 tới trên những SVĐ bị khoá chặt cũng khiến nhà báo thể thao này đau đầu.  

Làm thế nào để kết thúc mùa giải là cơn đau đầu của nước Ý

Việc tái khởi động mùa giải mà không có khán giả thì quả thật vô nghĩa. Điều đó cho thấy nó vẫn không an toàn cho NHM. Nhưng nếu không an toàn cho NHM thì làm sao có thể an toàn cho cầu thủ, thành viên BHL, trọng tài, nhân viên kỹ thuật, nhân viên phục vụ trên sân hay giới báo chí? Và một vấn đề khác là cầu thủ sẽ cần thời gian để lấy lại phong độ trước khi tái xuất”.

Điểm cuối cùng đặc biệt được nhiều người quan tâm. Mới đây vị chủ tịch cứng rắn của Lazio là Claudio Lotito muốn các cầu thủ của mình tiếp tục tập luyện càng sớm càng tốt, lý tưởng là vào thứ Năm này. Hầu hết các bác sĩ tin rằng, ít nhất là 9 ngày nữa tình hình mới khả quan, mà ngay cả lúc đó vẫn còn quá sớm.  

Chủ tịch hội công đoàn cầu thủ, Damiano Tommasi, cầu thủ của AS Roma đoạt Scudetto năm 2001 đã kịch liệt phản đối: “Tôi không biết Lotito đang nghĩ gì khi hy vọng giành được lợi thế so với các đội khác bằng cách đưa đội hình Lazio trở lại sân tập. Quay trở lại tập luyện hai tháng trước khi Serie A (có thể) trở lại là vô nghĩa và cực kỳ nguy hiểm.

Ở Tây Ban Nha, đã có hàng chục cầu thủ phản ứng dương tính với virus Corona, trong khi ở Ý, có rất nhiều người chưa được xét nghiệm. Họ có thể nhiễm virus mà chưa có triệu chứng phát bệnh. Như thế, bắt cầu thủ tập luyện trong thời gian này là tội ác”.  

Sự tạm dừng không mong muốn này đã tạo ra vô số câu hỏi và nghi vấn, một số thực sự nghiêm trọng, một số khác thì hời hợt hơn. Nước Ý không thể chờ đợi bóng đá bắt đầu lại vì họ quá yêu bóng đá, quá cần bóng đá. Nhưng khi được yêu cầu, thì nước Ý sẽ đợi.  

COVID-19 là một tình huống liên quan đến sự sống và cái chết, và thứ đó quan trọng hơn nhiều so với bóng đá. Và chúng ta đang ở tâm của đại dịch chứ không phải vùng nào đó xa lắc lơ tại đất nước Zimbabwe đầy nắng.

XEM THÊM

Ibrahimovic sẽ đoạn tuyệt với Milan vào tháng 6

Ilicic và Dybala: Ngã rẽ số phận tạo nên hai mảnh đời đối lập

Strakosha, con hơn cha là nhà có phúc

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Milan gặp ca khó với Ibra, Donnarumma và Romagnoli vì Raiola Milan gặp ca khó với Ibra, Donnarumma và Romagnoli vì Raiola

    Milan dự kiến sẽ có cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng vào mùa Hè này với Gianluigi Donnarumma, Alessio Romagnoli và Zlatan Ibrahimovic, ba cầu thủ đều được đại diện bởi siêu có Mino Raiola.

  • Ilicic và Dybala: Ngã rẽ số phận tạo nên hai mảnh đời đối lập Ilicic và Dybala: Ngã rẽ số phận tạo nên hai mảnh đời đối lập

    Josip Ilicic và Paulo Dybala vốn là hai đồng đội cũ tại Palermo. Nhưng họ không thể tiếp tục đồng hành bởi mỗi người đều chọn cho mình lối đi để tạo dựng sự nghiệp. Vì đi trên những con đường riêng rẽ, số phận cả hai luôn rất khác nhau.

  • Strakosha, con hơn cha là nhà có phúc Strakosha, con hơn cha là nhà có phúc

    Foto Strakosha là thủ môn vĩ đại nhất của ĐT Albania. Nhưng con trai ông, Thomas Strakosha, đang trên đường trở thành thủ môn giỏi nhất Serie A.

  • Ibrahimovic sẽ đoạn tuyệt với Milan vào tháng 6 Ibrahimovic sẽ đoạn tuyệt với Milan vào tháng 6

    Tiền đạo lão tướng Zlatan Ibrahimovic sẽ rời Milan vào cuối tháng 6, do bất mãn với ban lãnh đạo của Rossoneri.

  • Vì sao Atalanta - Valencia là 'trận đấu chết chóc'? Vì sao Atalanta - Valencia là 'trận đấu chết chóc'?

    Các chuyên gia về miễn dịch tại Italia cho rằng, chính trận đấu giữa Atalanta và Valencia trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League 2019/20 đã thúc đẩy quá trình lây lan Covid-19 tại Bergamo (Italia). Sự kiện đó đã mang mầm bệnh đi xa hơn, dẫn đến tình cảnh Italia chìm trong dịch bệnh như bây giờ.

  • Muốn mua Tolisso và Giroud, Conte gây tranh cãi tại Inter Muốn mua Tolisso và Giroud, Conte gây tranh cãi tại Inter

    Chính sách chuyển nhượng của HLV Antonio Conte đang gây tranh cãi tại Inter, khi nhà cầm quân này quyết mua cặp cầu thủ Olivier Giroud (Chelsea) và Corentin Tolisso (Bayern). Nhiều người cho rằng, bộ đôi người Pháp không hơn gì những cầu thủ mà Conte đang có.

  • Top 10 sao Serie A bị giảm lương nặng nhất vì Covid-19: Choáng với Ronaldo Top 10 sao Serie A bị giảm lương nặng nhất vì Covid-19: Ronaldo sẽ 'sốc' nhất

    Đại dịch Covid-19 đang ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống, trong đó đương nhiên có cả bóng đá. Nếu tình trạng hiện nay không được cải thiện thì giới cầu thủ khó tránh được việc bị giảm lương từ 20-30%. Theo tính toán, siêu sao Cristiano Ronaldo của Juventus sẽ là người phải chịu thiệt thòi nhất.

  • Sao Juventus phá lệnh phong tỏa ở Italia để về thăm mẹ ốm nặng Sao Juventus phá lệnh phong tỏa ở Italia để về thăm mẹ ốm nặng

    Bất chấp lệnh phong tỏa ở Italia và bản thân cũng đang bị cách ly, tiền đạo Gonzalo Higuain của Juventus mới đây vẫn rời xứ sở mỳ ống để về tận quê nhà Argentina thăm mẹ.

  • Lukaku đã từng 'ở rất gần' với Ronaldo Lukaku từng 'ở rất gần' với Ronaldo

    Đến tận bây giờ, Romelu Lukaku mới thừa nhận chuyện từng cân nhắc chuyển tới một đội bóng thuộc Serie A khác là Juventus thay vì đội bóng chủ quản hiện tại Inter Milan.

  • Buffon vẫn cực khỏe giữa mùa Covid-19 Buffon vẫn cực khỏe giữa mùa Covid-19

    Ở tuổi 42, Gianluigi Buffon vẫn chưa hề nghĩ đến chuyện giải nghệ. Trong lúc cả thế giới đang lao đao vì Covid-19, "Người nhện" chính là biểu tượng bền bỉ đáng được tuyên dương trong thế giới thể thao.

  • Milan không bao giờ bán Theo Hernandez Milan không bao giờ bán Theo Hernandez

    Juventus và một số đội Premier League sẵn sàng chi 45 triệu euro mua hậu vệ trái 22 tuổi Theo Hernandez nhưng Milan kiên quyết không bán. Cầu thủ người Pháp đang là một viên ngọc quý của Rossoneri.

  • Premier League giờ quá sức với MU? Premier League giờ quá sức với MU?

    Đá với đội bét bảng Sheffield Utd nhưng MU đã trải qua trận đấu chật vật mới có thể giành chiến thắng sau hai lần liên tiếp bị dẫn bàn trước ở trận đấu bù vòng 29 Premier League 2023/24. Và hàng công của Quỷ đỏ thành Manchester vẫn tệ như thường, còn hàng thủ lại mắc những sai lầm chết người.

  • MU thắng Sheffield: Cứ phải ngược dòng mới chịu cơ MU thắng Sheffield: Cứ phải ngược dòng mới chịu cơ

    Chỉ phải gặp đội bét bảng Sheffield và được thi đấu trên sân nhà. Thế nhưng MU vẫn không thể có được một chiến thắng bình thường. Họ để cho đối thủ có 2 lần dẫn trước rồi mới chật vật ghi bàn gỡ hòa và ngược dòng giành chiến thắng. Dù đã đòi lại được vị trí thứ 6 trên BXH nhưng nếu cứ đá như thế này, Quỷ đỏ có lẽ cũng chẳng giữ được vị trí này lâu.

  • Pep Guardiola bất ngờ tiết lộ về tương lai Joao Cancelo Pep Guardiola bất ngờ tiết lộ về tương lai Joao Cancelo

    HLV Pep Guardiola mới đây đã gây chú ý khi đề cập đến tương lai của hậu vệ cánh người Bồ Đào Nha, Joao Cancelo tại Man City.

  • Slot đối diện khó khăn khi có thể mất 40 'thân tín' của Klopp Slot nhận cảnh báo sẽ đối diện vô vàn khó khăn ở Liverpool

    Arne Slot, HLV tiềm năng ngồi vào ghế nóng tại Liverpool thay Jurgen Klop, đã nhận được cảnh báo rằng "ít nhất sẽ có 40 người có thể theo chân thuyền trưởng người Đức chia tay sân Anfield".

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x