Ilicic và Dybala: Ngã rẽ số phận tạo nên hai mảnh đời đối lập

VỊNH SAN
14:37 ngày 22-03-2020
Josip Ilicic và Paulo Dybala vốn là hai đồng đội cũ tại Palermo. Nhưng họ không thể tiếp tục đồng hành bởi mỗi người đều chọn cho mình lối đi để tạo dựng sự nghiệp. Vì đi trên những con đường riêng rẽ, số phận cả hai luôn rất khác nhau.
Ilicic và Dybala: Ngã rẽ số phận tạo nên hai mảnh đời đối lập

Từ hai kèo trái có nhiều điểm chung…

Mùa giải này, Atalanta đang bay cao với phong độ không tưởng của Josip Ilicic. Với 15 bàn thắng và 5 kiến tạo ở Serie A cùng vô số màn trình diễn ấn tượng, Whoscored chấm anh 7,95 điểm, hơn cả Cristiano Ronaldo và cao nhất giải đấu. Một số chuyên gia thì nói, Ilicic đang chơi với đẳng cấp tương tự Lionel Messi và nên nhận được Quả bóng Vàng.

Tuy nhiên, thật ngạc nhiên khi cầu thủ người Slovenia lại không nhận được sự tôn vinh xứng đáng. Dưới góc nhìn của Antonio Cassano, đơn giản vì Ilicic đang khoác áo Atalanta. “Nếu cậu ấy chơi cho Juventus giống Paulo Dybala, chẳn hẳn lúc này cả thế giới sẽ xoay quanh”, cựu ngôi sao Roma nói, “Nếu so sánh với những gì Dybala đã làm trong 3 năm qua, Ilicic sẽ thắng 10-0”.

Lập luận của Cassano có thể chính xác, nhưng tại sao anh lại đưa Dybala vào câu chuyện này?

Số là trong quá khứ, hai người bọn họ cùng chung một chiến tuyến tại Palermo. Năm 2012, Dybala được mang về từ Argentina, một vụ chuyển nhượng mà Chủ tịch Maurizio Zamparini tự hào tuyên bố, “đã có được Aguero mới ngay trước mũi Inter, PSG và Chelsea”. Trong khi đó, Ilicic đã gắn bó với Palermo được 3 năm. Cũng giống như sau này, anh không được đánh giá cao.

Rất ít người nghĩ rằng, Ilicic và Dybala có thể kết hợp với nhau. Ngoại trừ sự khác biệt về ngoại hình, Ilicic to con lực lưỡng còn Dybala nhỏ thó như cái kẹo, họ quá nhiều điểm tương đồng. Cả hai cùng sở hữu kèo trái cực dẻo, lanh lẹ, kỹ thuật, rất sáng tạo và luôn hướng đến khung thành. Hai người họ cũng đều hướng nội, tình cảm và dễ xúc động. Thậm chí đến gốc gác cũng có điểm chung. Họ đều xuất xứ Đông Âu. Nếu như ông nội Dybala chạy khỏi Ba Lan trong thế chiến II thì gia đình Ilicic rời khỏi Bosina để đến Slovenia vì cuộc chiến ở Balkan.

HLV Giuseppe Sannino, như số đông, không có ý tưởng tích hợp cả hai vào đội hình xuất phát. May là ông này đã bị sa thải chỉ vài ngày sau khi mùa giải 2012/13 bắt đầu. Người kế nhiệm Gian Piero Gasperini thích những việc khó, và cố gắng tìm không gian cho cả Ilicic và Dybala. Kết quả là tại Serie A mùa đó, Dybala ra sân 27 trận với tư cách tiền đạo cắm hoặc tiền đạo thứ hai, còn Ilicic chơi 31 trận trong vai trò hộ công hoặc tiền đạo cánh. Cầu thủ người Slovenia ghi được 10 bàn, cao hơn bất kỳ mùa nào trước đó. Dybala cũng có 3 bàn, không tệ lắm với tài năng mới 19 tuổi và lần đầu xuất hiện ở Serie A.

…đến hai số phận đối lập

Rắc rối là Palermo phải xuống hạng khi kết thúc mùa giải còn Gasperini bị sa thải. Dybala quyết định ở lại. Dù sao anh còn quá trẻ và luôn nói rằng, “cuộc sống ở Palermo quá tốt, mỗi khi thiếu đường chỉ cần chạy sang nhà hàng xóm”. Ilicic khi ấy đã 25 tuổi. Không muốn lãng phí vài năm ở Serie B, anh đến Fiorentina.

Rồi Dybala cũng rời khỏi Palermo vào năm 2015, tới Juventus với vị thế ngôi sao trẻ hàng đầu thế giới. Kể từ đó xung quanh tiền đạo người Argentina là ánh hào quang, từ ánh đèn flash của giới truyền thông và từ những chiếc Cúp lấp lánh. Ilicic không may mắn thế, dù vẫn ghi bàn, kiến tạo đều đặn. Và anh chuyển đến Atalanta theo tiếng gọi của ông thầy Gasperini để mơ về một bước ngoặt trong sự nghiệp.

Quả thực, Ilicic bùng nổ dữ dội kéo theo sự thăng tiến đáng kinh ngạc của Atalanta. Nhưng cuộc đời vẫn thử thách ngôi sao người Slovenia thêm lần nữa, khi đẩy anh vào cuộc chiến với bệnh viêm hạch bạch huyết mùa hè 2018. Trong một thời gian, Ilicic chỉ nghĩ tới cái chết, tới việc từ giã sân cỏ. Anh thậm chí không chào cả Gasperini vì sợ ông sẽ hỏi về tình trạng bệnh tật.

Bây giờ ở tuổi 32, Ilicic mới cảm nhận đầy đủ hương vị ngọt ngào mà bóng đá mang lại. Anh trở thành cầu thủ đáng xem nhất ở Serie A, đồng thời gây tiếng vang tại Champions League khi trở thành cầu thủ đầu tiên, và già nhất trong lịch sử ghi 4 bàn trên sân khách trong vòng knock-out Champions League.

Dybala không hạnh phúc như thế. Hai năm qua với anh là những bước lùi, với số bàn thắng ít đi, đồng thời vị thế trong đội cũng suy giảm bởi sự hiện diện của Ronaldo. Đúng như Cassano nói, anh đã thua người đồng đội cũ Ilicic tới 0-10.  

Ilicic & Dybala ghi 12% số bàn thắng chân trái ở Serie A

Tính đến khi mùa giải bị hoãn, Ilicic (12) và Dybala (5) đã ghi cả thảy 17 bàn thắng bằng chân trái ở Serie A 2019/20, không tính penalty. Số pha lập công này chiếm tới 12% tổng số bàn thắng được ghi bằng chân trái của toàn giải (141). Ở mùa giải duy nhất 2012/13 mà họ sát cánh với nhau dưới màu áo Palermo, Dybala và Ilicic đã cùng nhau ghi 12 bàn bằng chân trái tại Serie A.

Dybala kém xa Ilicic

Kể từ đầu mùa Serie A 2017/18 tới nay, Ilicic đã ghi dấu ấn ở 61 bàn thắng, bao gồm 41 bàn và 20 kiến tạo, hiệu suất bình quân 92,5 phút cho mỗi lần. Dybala được đánh giá cao hơn, nhưng chỉ 47 lần tham gia vào bàn thắng (34 bàn 13 kiến tạo), và phải chờ tới 128 phút/lần.

5,5 - Được mua về với giá 5,5 triệu euro, trung bình Palermo chỉ mất 112 ngàn euro cho mỗi bàn thắng của Ilicic (tổng 49 bàn). Còn Dybala, người có giá 32 triệu và ghi 91 bàn tại Juve, giá trị mỗi bàn lên đến 351.000 euro.

XEM THÊM

Donnarumma sắp nổi loạn để rời Milan

Buffon vẫn cực khỏe giữa mùa Covid-19

Muốn mua Tolisso và Giroud, Conte gây tranh cãi tại Inter

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Strakosha, con hơn cha là nhà có phúc Strakosha, con hơn cha là nhà có phúc

    Foto Strakosha là thủ môn vĩ đại nhất của ĐT Albania. Nhưng con trai ông, Thomas Strakosha, đang trên đường trở thành thủ môn giỏi nhất Serie A.

  • Ibrahimovic sẽ đoạn tuyệt với Milan vào tháng 6 Ibrahimovic sẽ đoạn tuyệt với Milan vào tháng 6

    Tiền đạo lão tướng Zlatan Ibrahimovic sẽ rời Milan vào cuối tháng 6, do bất mãn với ban lãnh đạo của Rossoneri.

  • Vì sao Atalanta - Valencia là 'trận đấu chết chóc'? Vì sao Atalanta - Valencia là 'trận đấu chết chóc'?

    Các chuyên gia về miễn dịch tại Italia cho rằng, chính trận đấu giữa Atalanta và Valencia trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League 2019/20 đã thúc đẩy quá trình lây lan Covid-19 tại Bergamo (Italia). Sự kiện đó đã mang mầm bệnh đi xa hơn, dẫn đến tình cảnh Italia chìm trong dịch bệnh như bây giờ.

  • Muốn mua Tolisso và Giroud, Conte gây tranh cãi tại Inter Muốn mua Tolisso và Giroud, Conte gây tranh cãi tại Inter

    Chính sách chuyển nhượng của HLV Antonio Conte đang gây tranh cãi tại Inter, khi nhà cầm quân này quyết mua cặp cầu thủ Olivier Giroud (Chelsea) và Corentin Tolisso (Bayern). Nhiều người cho rằng, bộ đôi người Pháp không hơn gì những cầu thủ mà Conte đang có.

  • Top 10 sao Serie A bị giảm lương nặng nhất vì Covid-19: Choáng với Ronaldo Top 10 sao Serie A bị giảm lương nặng nhất vì Covid-19: Ronaldo sẽ 'sốc' nhất

    Đại dịch Covid-19 đang ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống, trong đó đương nhiên có cả bóng đá. Nếu tình trạng hiện nay không được cải thiện thì giới cầu thủ khó tránh được việc bị giảm lương từ 20-30%. Theo tính toán, siêu sao Cristiano Ronaldo của Juventus sẽ là người phải chịu thiệt thòi nhất.

  • Sao Juventus phá lệnh phong tỏa ở Italia để về thăm mẹ ốm nặng Sao Juventus phá lệnh phong tỏa ở Italia để về thăm mẹ ốm nặng

    Bất chấp lệnh phong tỏa ở Italia và bản thân cũng đang bị cách ly, tiền đạo Gonzalo Higuain của Juventus mới đây vẫn rời xứ sở mỳ ống để về tận quê nhà Argentina thăm mẹ.

  • Lukaku đã từng 'ở rất gần' với Ronaldo Lukaku từng 'ở rất gần' với Ronaldo

    Đến tận bây giờ, Romelu Lukaku mới thừa nhận chuyện từng cân nhắc chuyển tới một đội bóng thuộc Serie A khác là Juventus thay vì đội bóng chủ quản hiện tại Inter Milan.

  • Buffon vẫn cực khỏe giữa mùa Covid-19 Buffon vẫn cực khỏe giữa mùa Covid-19

    Ở tuổi 42, Gianluigi Buffon vẫn chưa hề nghĩ đến chuyện giải nghệ. Trong lúc cả thế giới đang lao đao vì Covid-19, "Người nhện" chính là biểu tượng bền bỉ đáng được tuyên dương trong thế giới thể thao.

  • Milan không bao giờ bán Theo Hernandez Milan không bao giờ bán Theo Hernandez

    Juventus và một số đội Premier League sẵn sàng chi 45 triệu euro mua hậu vệ trái 22 tuổi Theo Hernandez nhưng Milan kiên quyết không bán. Cầu thủ người Pháp đang là một viên ngọc quý của Rossoneri.

  • Donnarumma sắp nổi loạn để rời Milan Donnarumma sắp nổi loạn để rời Milan

    Gianluigi Donnarumma sẵn sàng “nổi loạn” để đòi tăng lương hoặc là kiếm đường rời AC Milan ở mùa Hè này. Đã có những tín hiệu cho thấy thủ môn 22 tuổi này muốn ra đi.

  • Serie A đặt mục tiêu ngày trở lại sau đại dịch Corona Serie A đặt mục tiêu cho ngày trở lại sau đại dịch Corona

    Bộ trưởng Bộ Thể thao Italia, Vincenzo Spadafora đặt mục tiêu ngày 3/5 tới sẽ là thời điểm Serie A trở lại sau khi bị gián đoạn bởi đại dịch Corona, chủng Covid-19.

  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x