Bàn thắng
SLNA: Tuấn Tài (21’), Xuân Mạnh (84’)
Thẻ đỏ
TP.HCM: Ngọc Đức (70’)
Cánh trái và bóng bổng
Trận đấu đầu tiên của nhà vô địch Cúp Quốc gia - SLNA đã diễn ra trong điều kiện thời tiết xấu. Cơn mưa lớn trong 45 phút đầu tiên đã khiến mặt sân Vinh trở nên lầy lội, ảnh hưởng trực tiếp đến từng tình huống của màn so tài giữa họ và TP.HCM. Điển hình ở phút thứ 7, Phan Văn Đức bên phía SLNA dứt điểm chìm hiểm hóc trước vòng cấm. Nhưng bóng bất ngờ bị hãm lại trước vạch vôi khung thành của TP.HCM bởi một bùn đất và nước mưa.
Vũng nước lớn ấy khiến những pha dứt điểm tầm thấp của SLNA nhằm vào cầu môn thủ môn Thanh Diệp trở nên vô hại. Nhưng với bản lĩnh của mình, đội chủ sân Vinh đã khéo léo chuyển mình lối chơi. Bóng bổng trở thành vũ khí được các chân sút của đội bóng xứ Nghệ tiếp cận. Sắc sảo hơn, họ sớm nhận ra điểm yếu chí mạng nơi hàng thủ của TP.HCM.

3 lần đưa được bóng vào lưới TP.HCM, trong đó có 2 bàn thắng của SLNA đến từ 3 điểm chung. Một, nó xuất phát từ cái chân phải điệu nghệ của Khắc Ngọc. Hai, nó đều bắt nguồn từ những khoảng trống bên cánh trái của đối phương. Và ba, đó đều là những tình huống treo bóng vào vòng cấm địa. Phút thứ 9, Khắc Ngọc chuyền bóng cho Ngọc Hải đánh đầu tung lưới TP.HCM nhưng bàn thắng không được công nhận khi đội trưởng của SLNA mắc lỗi việt vị.
Đến phút 21, lại là Khắc Ngọc với pha vẩy má ngoài kỹ thuật tạo điều kiện để Tuấn Tài đánh đầu tầm thấp về góc gần mở tỷ số cho đội nhà. Và cũng từ tình huống tấn công xuất phát ở cánh trái của TP.HCM, một lần nữa Khắc Ngọc kiến tạo cho Xuân Mạnh bật cao đánh đầu ấn định chiến thắng 2-0 cho SLNA ở phút 84.
TP.HCM trong nỗi nhớ Phi Sơn
Đoàn quân của HLV Toshiya Miura đã bị SLNA khai thác quá mạnh vào điểm yếu của mình. Thậm chí nếu như Hồ Tuấn Tài hay Olaha Michael có thể tận dụng tốt hơn những pha căng ngang của đồng đội sau khi liên tiếp có được khoảng trống thênh thang bên cánh trái của TP.HCM thì SLNA có lẽ còn thắng đậm hơn thế.
TP.HCM chỉ hơn SLNA ở… những pha phạm lỗi, số thẻ vàng và cả thẻ đỏ. Lối chơi rắn, quyết liệt cộng thêm cái đầu nóng trên mức cần thiết khiến TP.HCM nhận đếm 5 thẻ vàng (gấp 5 lần SLNA). Trong đó, 2 thẻ vàng liên tiếp trong trận đấu đã khiến hậu vệ Sầm Ngọc Đức bị truất quyền thi đấu ở phút 70.

Điểm sáng lé loi mà TP.HCM có được trong thất bại 0-2 trước SLNA nằm ở Quang Nam. Phút 58, anh phá bẫy việt vị đón đường chuyền của đồng đội trước khi dứt điểm góc gần vượt tầm với của thủ môn Vũ Hải. Thế nhưng bóng lại tìm đến trúng cột dọc cầu môn. Phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Hải Anh nỗ lực đánh đầu làm tường để Quang Nam chiếm được khoảng trống ngay trước vòng cấm địa. Nhưng một lần nữa, cú sút của tiền đạo bên phía TP.HCM lại vọt xà ngang.
Những lúc bế tắc và khó khăn như thế này, TP.HCM mới thấy rõ tầm ảnh hưởng của Phi Sơn lên lối chơi của đội bóng. Sự vắng mặt của tiền vệ này vì chấn thương khiến lối chơi của TP.HCM trở nên đơn điệu, lạc nhịp và thiếu sự sắc sảo cần thiết. Thất bại tâm phục khẩu phục trên sân Vinh khiến thầy trò Miura dừng bước ở vòng 1/8. Trong khi đó, nhà ĐKVĐ SLNA đã tiến được 1 bước trên con đường bảo vệ chiếc cúp Quốc gia.
Đội hình thi đấu
SLNA: Vũ Hải, Đình Hoàng, Ngọc Hải, Văn Khánh (Mạnh Hùng 90’+2), Xuân Mạnh, Văn Đức, Sỹ Sâm (Thanh Phong 60’), Khắc Ngọc, Xuân Toàn (Xuân Thắng 66’), Olaha Michael, Tuấn Tài.
TP.HCM: Thanh Diệp, Văn Hoàn (Văn Thanh 46’), Đình Luật, Đặng Văn Robert, Ngọc Đức, Hữu Tuấn, Văn Thuận (Quốc Gia 27’), Tavares, Công Hiển, Quang Nam, Hải Anh.
Kết quả các trận đấu ở vòng 1/8 Sanna.KH 2-1 Hải Phòng B.Bình Dương 2-0 Bình Định FLC Thanh Hóa 2-0 Long An Bình Phước 2-0 Nam Định SHB Đà Nẵng 4-2 XSKT Cần Thơ SLNA 2-0 TP.HCM Quảng Nam 2-3 HAGL Hà Nội FC 5-0 Sài Gòn FC |