Lucho không vui vẻ gì khi nâng cao Siêu cúp châu Âu lần đầu tiên cùng PSG và các học trò. Khuôn mặt của nhà cầm quân người Tây Ban Nha khó đăm đăm, nhăn nhó và rất khó chịu sau trận đấu.
Enrique vui sao được khi màn trình diễn của PSG được các chuyên gia đánh giá quá kém cỏi. Còn tờ nhật báo thể thao số 1 Pháp L’Equipe chấm điểm trung bình của PSG dưới 5. Tất cả đều dưới trung bình, kể cả Lucho, người được chấm điểm 4; ngoại trừ thủ thành Lucas Chevalier (5 điểm) và tiền đạo Ousmane Dembele (6).
Dù mắc lỗi ở bàn thua thứ hai của PSG, nhưng lần đầu tiên của Chevalier cũng rất ấn tượng. Anh cứu thua cho PSG ít nhất 3 lần và là người cản phá thành công cú sút 11m của Van de Ven ở loạt sút luân lưu, giúp đội nhà giành cúp. Trong khi đó, Dembele không bao giờ bỏ cuộc. Anh là người tung đường chuyền quyết định để Goncalo Ramos ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho PSG ở phút 90+4.
“Tôi đã mệt mệt đến nỗi không biết mình có thể nói tiếng Pháp chuẩn không nữa... (Lucho tiếp tục nói bằng tiếng Pháp). Nhưng thành thật mà nói, tôi nghĩ chúng tôi không xứng đáng với chiếc cúp này, bởi vì chúng tôi đã thấy sự khác biệt giữa một đội như Tottenham, sau 6 tuần tập luyện, và chúng tôi, chỉ sau 6 ngày. Nó tạo ra sự khác biệt thực sự.
Trong 80 phút, chúng tôi đã cố gắng chơi thứ bóng đá của mình, nhưng có rất nhiều đường chuyền hỏng, và chúng tôi đã may mắn ghi được hai bàn thắng ở những phút cuối để bước vào loạt luân lưu. Đó là bóng đá, và đối với chúng tôi, đó là một khoảnh khắc rất tuyệt vời, và tôi rất vui vì những NHM luôn ở đó và không ngừng hát vang và cổ vũ cho đội bóng. Khi chúng tôi thua cuộc, họ vẫn ở bên chúng tôi. Nhưng quả thật chúng tôi không xứng đáng giành chiến thắng này”, Lucho nhấn mạnh.
Lucho từng phát biểu trước trận đấu rằng, ông sẽ đến với Siêu cúp này với một nụ cười. Nhưng ông cần một điều gì đó khác ở các học trò. Và, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã không có được điều đó. “Đó là một trận đấu rất kỳ lạ. Sự khác biệt giữa Tottenham và chúng tôi là điều bình thường, bởi vì bạn không chỉ cần thể lực mà còn cần cả kỹ thuật nữa. Hôm nay, chúng tôi đã thấy những cầu thủ thiếu kỹ thuật. Tôi nhớ rằng khi tôi còn là cầu thủ, cảm giác kỹ thuật luôn rất khác biệt mỗi khi trở về sau kỳ nghỉ. Và hôm nay, Tottenham xứng đáng được đánh giá cao hơn”, Enrique thẳng thắn chia sẻ.
Một trong những điểm hiếm hoi Enrique hài lòng về PSG là màn trình diễn của tân binh Lucas Chevalier. Lucho cho rằng dưới áp lực khổng lồ, cựu thủ thành Lille đã rất bình tĩnh sau sai lầm để giúp các đồng đội yên tâm tiến về phía trước. “Chúng tôi đang trên đà phát triển, chúng tôi đang cố gắng cải thiện, và tôi nghĩ chúng tôi sẽ chơi tốt hơn trong mùa giải này. Đây là một trận đấu đầu tiên khó khăn, nhưng Lucas đã thể hiện được phẩm chất và cá tính của một cầu thủ PSG”, Lucho cho biết.
Như vậy, sau Man City, Liverpool, Aston Villa, PSG đã đánh bại một câu lạc bộ Anh khác để giành thêm 1 danh hiệu. “Nhưng một lần nữa tôi xin khẳng định rằng Tottenham xứng đáng thắng nhiều hơn. Họ chơi tốt hơn chúng tôi, nhưng bóng đá đôi khi không công bằng. Chúng tôi giành chiếc cúp này, nhưng nó hơi bất công với Spurs”, Lucho chia sẻ thêm.