Alexander Zverev - tấm gương sáng về nghị lực trong làng banh nỉ

Bá Thông
09:48 ngày 05-06-2023
Tuy có vẻ bề ngoài mảnh khảnh, ít cơ bắp, nhưng tay vợt Alexander Zverev lại sở hữu nội lực phi thường. Anh vừa cho thấy sự dẻo dai đáng nể khi đánh bại Frances Tiafoe sau gần 4 tiếng tranh tài ở vòng 3 Roland Garros 2023.
Alexander Zverev - tấm gương sáng  về nghị lực trong làng banh nỉ

Hồi phục thần kỳ sau thảm họa

Ở cuộc đọ sức với Tiafoe, Zverev dù chỉ là hạt giống số 22 lại không hề tỏ ra lép vế trước đối thủ đến từ nước Mỹ.  Trong set đấu đầu tiên, hạt giống số 12 khởi đầu khá thuận lợi khi vượt qua Zverev với tỷ số 6-3. 

Set 2 diễn ra giằng co hơn và các bên đã phải giải quyết thắng thua bằng loạt tie-break. Tại đây, Zverev đã giành chiến thắng 7-3 để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Tiếp đà hưng phấn, tay vợt 26 tuổi người Đức gốc Nga thắng chóng vánh Tiafoe 6-1 ở set thứ 3.

Bị đẩy vào thế chân tường, Tiafoe đã vùng lên rất mạnh mẽ ở set 4. Hai bên lại một lần nữa đưa nhau tới loạt tie-break và lần này Zverev vẫn là người chiến thắng (7-5).

Cần đến 4 set đấu mới hạ được Tiafoe (3-6, 7-6 (7-3), 6-1, 7-6 (7-5)) sau 3 giờ 45 phút, Zverev ghi tên mình vào vòng 1/8 giải Pháp mở rộng 2023. Đối thủ tiếp theo của anh là Grigor Dimitrov.

Xuất sắc lội ngược dòng trong trận chiến kiểu marathon với Tiafoe, Zverev đã thể hiện tinh thần thi đấu ngoan cường cùng khả năng phân phối sức rất khoa học. Đây không phải là chuyện đơn giản bởi cách đây đúng 1 năm, Zverev từng trải qua cơn ác mộng cũng tại Roland-Garros.

Alexander Zverev vừa xuất sắc đánh bại Frances Tiafoe ở vòng 3 Roland Garros 2023

Trong trận bán kết với Rafael Nadal, Zverev do nỗ lực cứu bóng đã dính chấn thương rất nặng. Anh đứt một lúc 3 dây chằng và phải rời sân bằng xe lăn. Tất nhiên, Zverev buộc phải bỏ cuộc vì sự cố ấy, nhưng sau đó anh vẫn gắng gượng chống nạng quay trở lại sân để chúc mừng Nadal giành quyền vào chung kết.
Phải dừng bước theo cách đau đớn như vậy có thể là cú sốc nặng nề với bất kỳ ai, nhưng Zverev thì lại khác. Với nghị lực đáng nể, Zverev đã không cho phép mình gục ngã vì chấn thương. Anh rất cố gắng vượt lên chính mình để quay trở lại với đỉnh cao. Qua thắng lợi mới nhất trước Tiafoe, Zverev đã cho thấy anh đúng là “quái kiệt” trong làng banh nỉ.

Chiến đấu với bệnh tiểu đường

Có một chi tiết ít ai biết là ngoài chấn thương ra, còn có một trở ngại khác mà Zverev phải đối mặt là căn bệnh tiểu đường quái ác. Theo tiết lộ của tay vợt từng xếp hạng 2 thế giới thì ngay từ nhỏ anh đã mắc tiểu đường tuýp 1. 

Zverev cảm thấy xấu hổ về điều này. Có lần anh thậm chí đã phải tự tiêm insulin trong lúc đang thi đấu để ổn định đường huyết. Khi ấy Zverev chẳng cần sự trợ giúp của các bác sỹ và cũng chẳng muốn mọi người biết mình phải chống chọi với bệnh tật.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ L’Equipe hồi năm ngoái, chính Zverev đã “bật mí” bí mật nói trên: “Tôi luôn mang theo mình máy đo, bơm kim tiêm cùng thuốc điều trị tiểu đường mỗi khi tham dự các giải đấu. Hiệp hội quần vợt chuyên nghiệp không cấm tôi làm như vậy”.

“Khi cảm thấy lượng đường huyết tăng cao, tôi tự mình xử lý hết mọi việc. Phải thú thực với các bạn là mới 3 tuổi rưỡi tôi đã mắc tiểu đường. Căn bệnh này khiến tôi phải chịu đựng những trải nghiệm tồi tệ. Có lần tôi dự sinh nhật bạn nhưng lại không được bố mẹ cậu ấy cho ăn bánh. Cảm giác xấu hổ khiến tôi bị ám ảnh mãi đến khi thi đấu tennis chuyên nghiệp”.

“Đó là cảm giác không thể biến mất một cách tức thời. Có lẽ vào năm 17 hay 18 tuổi gì đó, tôi đã phủ nhận việc mình mắc tiểu đường khi các nhà báo nghi ngờ đường huyết của tôi không ổn định. Tôi vẫn thường tiêm insulin cho mình trong nhà vệ sinh mà không cho ai biết”, Zverev thừa nhận.

Theo Zverev, anh muốn giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ xóa bỏ cảm giác tự ti khi mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của chính bản thân. Ngày 6/8 năm ngoái, Zverev đã thành lập quỹ từ thiện mang tên mình để quyên góp tiền hỗ trợ các trẻ em mắc tiểu đường tuýp 1. 

Ngoài ra, quỹ này cũng tích cực quảng bá phương thức ngăn bệnh tiểu đường tuýp 2, bằng cách kêu gọi mọi người hướng tới cuộc sống lành mạnh và năng động. Với những gì đã làm, Zverev xứng đáng là tấm gương sáng để các đồng nghiệp trong làng tennis học tập.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x