
Tay vợt 23 tuổi người Italy trình diễn phong độ toàn diện, giành chiến thắng thuyết phục trước nhà đương kim vô địch Alexander Zverev hiện xếp số ba thế giới. Theo thống kê, Cobolli tung ra 32 cú winner và chỉ mất 8 điểm trong những lần giao bóng một, qua đó có chiến thắng đầu tiên trước một đối thủ trong Top 5.
“Đây là một trong những trận hay nhất sự nghiệp của tôi, lại diễn ra trước một trong những người bạn thân nhất trên ATP Tour”, Cobolli chia sẻ. “Zverev là người tuyệt vời, chúng tôi có mối quan hệ tốt với cả đội của anh ấy, nên thi đấu với anh ấy không hề dễ. Nhưng hôm nay tôi đã chơi một trong những trận đấu hay nhất”.
Chiến thắng sau 69 phút giúp Cobolli trở thành tay vợt thứ ba mùa này vào chung kết ATP trên cả mặt sân đất nện lẫn sân cứng, cùng với Carlos Alcaraz và Jannik Sinner. Nhà vô địch giải đất nện tại Acapulco hồi tháng 2 sẽ chạm trán người thắng trong cặp đấu giữa Ben Shelton và Alex Molcan ở trận chung kết.

Cobolli nhập cuộc đầy tự tin trước Zverev, liên tục sử dụng những cú đánh cuối sân đầy uy lực để đẩy Zverev vào thế chống đỡ, đồng thời có những pha di chuyển tốc độ, tung ra những cú đánh chính xác trong những thời điểm then chốt. Ngược lại, tay vợt Đức thi đấu thiếu ổn định, mắc lỗi giao bóng kép ngay game đầu set hai, tạo bước ngoặt giúp đối thủ bẻ game quan trọng.
Vươn lên vị trí 12 trên bảng xếp hạng ATP Live, Cobolli đang hướng tới danh hiệu ATP thứ tư, cũng là danh hiệu ATP 500 thứ ba trong sự nghiệp. Sau chức vô địch đầu tay tại Bucharest năm ngoái, anh tiếp tục đăng quang ở Hamburg và Acapulco.
Về phía Zverev, thất bại này đánh dấu lần thứ tư liên tiếp anh dừng bước ở bán kết, sau khi liên tục gục ngã trước Sinner tại 3 giải ATP Masters 1000, ở Indian Wells, Miami và Monte Carlo.

























