
Andrey Rublev, hiện xếp hạng 15 thế giới, khởi đầu chuệch choạc khi để thua set đầu, nhưng nhanh chóng lấy lại thế trận và áp đảo hoàn toàn ở hai set sau để khép lại trận đấu. Trước đó, Rublev chưa thua set nào tại giải năm nay khi lần lượt vượt qua Mariano Navone, Lorenzo Sonego và Tomas Machac.
Phía bên kia lưới, tay vợt hạng 88 thế giới Medjedovic là "hiện tượng" của giải khi đi từ vòng loại và loại hạt giống số 3 Alex de Minaur trên hành trình vào bán kết. Tay vợt Serbia gây nhiều khó khăn trong set đầu, nhưng không thể duy trì trước kinh nghiệm vượt trội của Rublev ở hai set quyết định.
Ở trận chung kết, Rublev sẽ chạm trán người thắng trong cặp bán kết còn lại giữa hạt giống số 9 Arthur Fils và Rafael Jodar.
Sau trận đấu, Andrey Rublev tỏ ra khá thoải mái khi nói về cơ hội vô địch: “Tôi không biết nữa. Tất nhiên là tôi không ngại, tất nhiên là tôi muốn vô địch. Nếu điều đó xảy ra thì tốt, còn nếu không thì tôi vẫn tiếp tục cố gắng. Không có nhiều điều để nói lúc này”.
Với phong độ ngày càng cải thiện trên mặt sân đất nện, Rublev bước vào trận chung kết giải đất nện tại Barcelona với tâm lý hưng phấn cao độ và cơ hội biến một tuần thi đấu ấn tượng thành danh hiệu.

























