Tay vợt người Tây Ban Nha, hiện đang có cơ hội trở lại vị trí số 2 thế giới nếu tiếp tục tiến sâu tại Rome, đang tìm cách bù đắp cho những lần lỗi hẹn trong quá khứ tại giải đấu này: bị loại bởi Fabian Marozsan ngay trận đầu tiên vào năm 2023 và vắng mặt vì chấn thương năm ngoái.
Lần này, dù chưa hoàn toàn sung sức khi vẫn đang bị cảm lạnh - dẫn đến việc anh phải dán miếng dán mũi màu đen để hỗ trợ hô hấp - Alcaraz vẫn thể hiện đẳng cấp để vượt qua Djere với tỷ số 7-6(2), 6-2.
Sau trận, Carlos Alcaraz chia sẻ: "Khởi đầu thực sự rất khó khăn. Tôi không thể tìm được nhịp độ và cách hóa giải lối chơi của anh ấy. Djere chơi rất chắc chắn, đặc biệt trong set đầu tiên, nhưng tôi đã cố gắng giữ sự tập trung và chờ đợi cơ hội. Tôi rất vui vì đã giành được set đầu tiên, và ở set hai tôi đã chơi tốt hơn nhiều".
Về tình trạng sức khỏe, Alcaraz nói thêm: "Tôi vừa mới hồi phục chấn thương, và lại bị cảm lạnh. Nhưng khi bạn đã ra sân, bạn không nghĩ đến điều đó mà chỉ cố gắng thi đấu hết sức. Dĩ nhiên có lúc sẽ khó khăn, nhưng thắng nhanh trong hai set giúp tôi tiết kiệm năng lượng cho những trận tiếp theo".
Sau trận đấu, anh đã chia sẻ trên mạng xã hội X một bức ảnh mang tính biểu tượng từ chiến thắng này - như một cách để thể hiện phong thái và "hào quang" của mình trên sân đấu.
Chiến thắng đưa Alcaraz chạm trán Karen Khachanov ở vòng 1/8. Với việc nhà ĐKVĐ Alexander Zverev phải bảo vệ 1.000 điểm tại giải năm nay, Alcaraz đang ở vị trí thuận lợi để chiếm lấy ngôi số 2 thế giới, nhất là khi Roland Garros 2025 đang tới gần.
Tuy nhiên, mối lo ngại lớn nhất với Alcaraz có lẽ là lớp băng dán dày trên chân phải, hậu quả từ chấn thương ở trận chung kết Barcelona Open với Holger Rune. Dù Alcaraz khẳng định chấn thương không nghiêm trọng và vẫn di chuyển tốt, người hâm mộ chắc chắn sẽ hy vọng mọi thứ ổn định để anh có thể đạt đỉnh phong độ tại Roland Garros cuối tháng 5 này.