Mối hoài nghi bắt đầu lan rộng về khả năng tham dự Roland Garros của Novak Djokovic. Mới đây, cựu số 1 thế giới quyết định không góp mặt tại Rome Masters 1000 – giải đấu mà anh luôn tham gia kể từ năm 2007.
Tay vợt từng 24 lần vô địch Grand Slam tỏ ra vô cùng thất vọng với màn trình diễn tại Monte Carlo và Madrid, nơi anh đều bị loại ngay ở vòng đầu tiên trước Alejandro Tabilo và Matteo Arnaldi một cách chóng vánh.
Huyền thoại người Serbia thừa nhận anh không đặt nhiều kỳ vọng vào hai giải đấu này, song vẫn mong đợi kết quả tốt hơn. Đáng ngại hơn nữa, Nole không loại trừ khả năng đó có thể là trận đấu cuối cùng của anh tại thủ đô Tây Ban Nha.
Trong ba giải Grand Slam còn lại trong năm nay, Roland Garros dường như là nơi ít phù hợp nhất với lối chơi của Djokovic. Bản thân Nole đang gặp khó khăn ở trên mặt sân đất nện khi sắp bước sang tuổi 38. Chính vì vậy, huyền thoại đến từ Belgrade có thể cân nhắc việc rút lui khỏi Roland Garros để tập trung chuẩn bị cho Wimbledon, nơi anh từng lọt vào chung kết năm ngoái.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, cựu tay vợt số 17 thế giới Colin Fleming đã bày tỏ góc nhìn thú vị về tình hình hiện tại của Djokovic: “Không có gì bí mật khi ở giai đoạn này của sự nghiệp, anh ấy không còn đủ động lực để toả sáng ở những giải như Monte Carlo hay Madrid. Đó là lý do vì sao Novak quyết định không dự Rome, bởi anh hiểu rằng mình cần tìm lại cảm giác thi đấu tốt nhất đúng thời điểm cho Roland Garros, và cần tập luyện thật nghiêm túc”.
Cựu tay vợt người Anh tiếp tục lý giải, nếu ai đó đánh giá thấp Djokovic ở các giải Grand Slam, chắc chắn họ sẽ phải hối hận: “Djokovic vẫn có thể trở thành mối đe doạ ở các giải Grand Slam”.
Colin Fleming nói tiếp: “Và thực tế anh ấy đã chứng minh điều đó ở Australia khi từng bước nâng cao phong độ, rồi đánh bại Carlos Alcaraz tại tứ kết sau một trận chiến căng thẳng. Dù đang trải qua giai đoạn không thực sự thăng hoa, tôi không loại trừ khả năng anh ấy sẽ giành danh hiệu Grand Slam thứ 25 và chức vô địch thứ 100 trong sự nghiệp”.