
Ở trận đấu này, Alcaraz khởi đầu không suôn sẻ khi thua set đầu trong loạt tie-break trước sức ép giao bóng khủng khiếp của Fritz, tay vợt cao tới 1m96. Tuy nhiên, sau hơn hai tiếng rưỡi thi đấu, ngôi sao 22 tuổi người Tây Ban Nha đã thể hiện bản lĩnh của một nhà vô địch để lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1, qua đó nâng tổng số trận thắng trong mùa lên con số 69, nhiều hơn 4 trận so với thành tích tốt nhất của anh trong năm 2023.
Chiến thắng trước Fritz giúp Alcaraz tiến gần tới suất vào bán kết ATP Finals lần thứ hai trong sự nghiệp tại giải đấu dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất năm. Ở kỳ ATP Finals 2023, Carlitos cũng vượt qua vòng bảng trước khi dừng bước ở bán kết dưới tay Novak Djokovic.
Với kết quả này, Alcaraz gần như đã chắc suất đi tiếp và sẽ có hai cách để kết thúc mùa ở vị trí số 1 thế giới. Thứ nhất, nếu thắng Lorenzo Musetti ở trận cuối vòng bảng, anh sẽ bảo toàn ngôi đầu bất kể kết quả của Jannik Sinner. Thứ hai, nếu lọt vào chung kết, Alcaraz cũng sẽ khép lại năm với vị trí số 1, bất chấp điểm số của đối thủ người Italia.

Thống kê cho thấy Alcaraz đang có phong độ cực ổn định: anh thắng 33 trong 47 trận trên mặt sân cứng trong nhà, mặt sân vốn không phải sở trường, đạt hiệu suất hơn 70%. Trước Fritz, anh gặp nhiều khó khăn ở các game cầm giao bóng nhưng đã đứng vững trong thời điểm quyết định, đặc biệt ở set hai khi bẻ được game của đối thủ để gỡ hòa và tạo đà thắng lợi chung cuộc.
Đáng chú ý, nếu Alcaraz kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng, anh sẽ tránh được Jannik Sinner, tay vợt đang đạt phong độ cao cho đến tận trận chung kết. Khi đó, Sinner nhiều khả năng sẽ gặp Fritz hoặc De Minaur ở nhánh còn lại của bán kết.
Với phong độ hiện tại, Alcaraz đang tiến gần hơn bao giờ hết tới mục tiêu lớn nhất của mùa giải: kết thúc năm 2025 với ngôi số 1 thế giới – danh hiệu mang tính biểu tượng cho sự kế thừa sau kỷ nguyên của "Big Three".

























