Bóng Đá Plus trên MXH

Cựu tay vợt nữ số 2 thế giới - Paula Badosa: 'Khen tôi hay như Sharapova là giết tôi rồi'

10:46 ngày 24/04/2023
Paula Badosa, tay vợt nữ tài năng của làng banh nỉ Tây Ban Nha đã mở lòng giãi bày về việc bị so sánh tài năng với tay vợt người Nga, Maria Sharapova đã đẩy cô vào hố đen trầm cảm như thế nào. Từ vị thế tay vợt nữ thứ 2 thế giới, Badosa đã tuột dốc không phanh khi bị chứng trầm cảm hành hạ.

    Làng banh nỉ Tây Ban Nha đã sản sinh ra một số tay vợt giỏi nhất thế giới như Rafael Nadal và Carlos Alcaraz trong những thập niên gần đây. Bên giới tay vợt nữ, Badosa cùng đã gặt hái được nhiều thành công cho dù chứng lo âu và trầm cảm từ nhỏ cũng đã gây ra nhiều khó khăn.

    Tay vợt 25 tuổi này đã trải lòng với truyền thông tại một giải đấu trên sân đất nện ở David Lloyd de La Finca về chuyện chứng trầm cảm đã ghìm cô trong bóng tối hoảng loạn, khi tài năng của cô bắt đầu được đem so sánh với nữ hoàng la hét Sharapova. Đó chỉ là những lời rỗi việc, nhưng lại gây hậu quả nghiêm trọng với cô.

    Badosa nói: “Lúc đầu tôi cũng khoái vì được so sánh với một huyền thoại quần vợt rất tài năng, xinh đẹp và lịch lãm. Nhưng rồi nó gây áp lực cho tôi khi họ bắt đầu kỳ tôi sẽ lọt vào Top 10 thế giới khi mới 18 tuổi. Tôi chưa sẵn sàng về thể chất, tinh thần hay quần vợt cho điều đó”.

    Cựu số 2 thế giới giải thích rằng những so sánh đó đã gây thêm áp lực cho cô khi mọi người kỳ vọng cô sẽ giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Badosa thừa nhận cô không thể đáp ứng được kỳ vọng nên nhanh chóng rơi vào trầm cảm. Cô đã phải đối mặt với rất nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần vì đầu lúc nào cũng quay cuồng vì thành tích. 

    Badosa cảm thấy sức khỏe tâm thần của các VĐV tennis là vấn đề nghiêm trọng nhưng thường bị lờ hoặc coi là cấm kỵ vì nó “thể hiện sự yếu đuối, kém bản lĩnh”. Tuy nhiên, khi càng nhiều tay vợt như Simone Billes hay Naomi Osaka lên tiếng về việc này thì sức khoẻ tâm thần đã được quan tâm hơn. 

    Paula Badosa đã trở lại dù không như mong đợi, sau khi vượt qua chứng trầm cảm đã hành hạ cô

    “Mọi người coi đó là dấu hiệu của sự yếu đuối, nhưng hoàn toàn ngược lại. Không một óc nào 18 tuổi lại có thể quản lý sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình như một bộ óc 35 tuổi”, Badosa chia sẻ. “ Tôi đã phải nhờ một đội ngũ tâm lý học để hỗ trợ vượt qua các chứng bệnh tâm thần khởi sinh bởi áp lực kỳ vọng”.

    Sau quá trình điều trị, Badosa đã tạo ra được bức tường thép của mình trước áp lực và buộc mọi người phải quan tâm đến cô với tư cách một con người, một cô gái trẻ trung chứ không phải với tư cánh một tay vợt tài năng. Cô cũng cảm thấy hài lòng với thành tựu hàng ngày của bản thân và bắt đầu tiến bộ trong sự nghiệp.

    Có lẽ, sự vững vàng về tâm lý đã giúp Badosa không bị suy sụp trước những thất bại liên tiếp gần đây. Cuối tuần trước, tại tứ kết giải Charleston Open, cô đã thua tay vợt giàu nhất hành tinh Jessica Pegula. Và cách đây 3 hôm, Badosa tiếp tục thúc thủ trước đối thủ Aryna Sabalenka cũng ở tứ kết giải Porsche Tennis Grand Prix.

    Trong trận tứ kết diễn ra ở Stuttgart, Sabalenka rơi vào tình thế rất khó khăn khi Badosa dẫn trước 6-4 4-2. Tưởng như Badosa sẽ giành chiến thắng trong set đấu thứ hai, thế nhưng hạt giống số hai Sabalenka đã lội ngược dòng để giành chiến thắng 4-6 6-4 6-4. 

    Thật đáng tiếc cho Badosa, bởi cô đã khởi đầu trận đấu thuận lợi khi kiếm được break đầu tiên ở game thứ ba. Ở game thứ 10 - khi Badosa đang giao bóng trong set đầu tiên - cô đã cứu được 3 điểm break trước khi chuyển điểm set đầu tiên của mình giành thắng lợi với tỉ số 6-4.

    Sau khi thắng set đầu tiên, Badosa cũng bẻ gãy Sabalenka ở game đầu tiên của set thứ hai. Ở game thứ sáu, Sabalenka bỏ lỡ break point khi Badosa dẫn trước 4-2. Tuy nhiên, sự kiên trì của cô đã đưa set đấu đi đến game thứ 10 và cuối cùng giành chiến thắng với tỉ số 6-4.

    Sabalenka sau đó tiếp tục chiếm thế thượng phong ở set đấu thứ ba khi dẫn trước 3-0. Trong phần còn lại của set đấu, sau 9 game đầu tiên, Sabalenka dẫn trước 5-4 nhưng Badosa giao bóng. Trong game thứ 10 - khi Badosa giao bóng ở lại trận đấu - Sabalenka kiếm được break thứ ba trong set để hoàn tất chiến thắng.

    HẢI AN • 10:46 ngày 24/04/2023

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay