Lần lượt cùng đánh bại các đối thủ của mình chỉ sau 2 set đấu, Djokovic và Nishikori có dịp tái ngộ nhau ở tứ kết Madrid Masters năm nay.
Đã dấy lên những hoài nghi về phong độ của nhà ĐKVĐ có thể tiến sâu ở Madrid năm nay, khi Novak Djokovic phải rất nhọc nhằn mới vượt qua được Almagro ở trận đầu ra quân.
VIDEO: Feliciano Lopez 0-2 Novak Djokovic
Trước đây, đối thủ Feliciano Lopez không bao giờ được đánh giá là có thể gây khó khăn cho Djokovic, nhưng ở vào tình thế hiện tại của tay vợt người Serbia đang gặp bất ổn về tâm lý thì mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhất là sau khi anh "tự gây sốc cho bản thân" bằng việc sa thải toàn bộ đội ngũ huấn luyện của mình trước thềm Madrid Masters khởi tranh có vài ngày.
Set 1 diễn ra cực kỳ căng thẳng khi cả hai tay vợt không một ai giành được break sau 9 game đầu tiên. Tưởng chừng cơ hội tiếp theo sẽ lại trôi qua, khi Lopez gỡ hòa 40 đều ở game mình cầm giao bóng, và lúc đó Djokovic đang dẫn trước 5-4.
Trọng tài cho rằng Lopez đã đánh bóng ra ngoài, dù chính Djokovic đã không nhận ra điều đó. Tận dụng break quyết định đó, Djokovic khép lại set đầu tiên giữa một vài tiếng la ó từ phía khán giả.
Novak Djokovic
Bỏ lỡ cơ hội có được điểm break-point đầu tiên ở ngay game đầu set 2, tay vợt người Tây Ban Nha dù thi đấu nỗ lực hết mình nhưng vẫn đành phải gác vợt, sau khi để mất thêm một break nữa vào tay đối thủ cũng ở game cuối quyết định
Thắng chung cuộc 6-4 7-5 sau 1 giờ 33 phút, Djokovic giành vé vào tứ kết để tái ngộ Kei Nishikori, sau khi hạt giống số 6 người Nhật Bản đã vượt qua David Ferrer với tỷ số 6-4 6-3 ở trận đấu diễn ra trước đó.
Cuộc đối đầu lần thứ 14 giữa Djokovic và Nishikori sẽ tái hiện lại trận bán kết Madrid Masters năm ngoái, mùa giải Nole đăng quang ngôi vô địch ở đây lần thứ 2 trong sự nghiệp.
Trong 13 lần gặp nhau trước đây, Nishikori chỉ thắng được 2 trận trước Djokovic, và đó đều là 2 trận bán kết, lần lượt ở Basel (2011) và US Open (2014).
Tay vợt số 1 thế giới, Andy Murray bất ngờ bị đối thủ kém xa về đẳng cấp, Borna Coric đang xếp hạng 59 ATP, đánh bại sau 2 set với cùng tỷ số 6-3 ở vòng 3 Madrid Masters.
Sau khi loại “kẻ dối trá” Sharapova ở vòng trước, Bouchard lại vừa gây nên cú sốc mới ở Madrid khi hạ gục hạt giống số 1, Angelique Kerber để giành vé vào tứ kết.
Theo báo chí Anh, ban lãnh đạo MU đã gặp Jadon Sancho - người đang được cho Dortmund mượn - để bàn về việc đưa cầu thủ chạy cánh này trở lại Old Trafford ở Hè 2024.
Roberto Carlos đến nay vẫn được xem là hậu vệ trái hay nhất mọi thời đại. Nhưng không chỉ nổi tiếng trên sân cỏ, huyền thoại bóng đá Brazil còn được biết đến rộng rãi với những cuộc yêu “tới Z” nhiều không đếm xuể.
Khi nhận được sự ủng hộ của đông đảo cổ động viên, Chelsea lại gây thất vọng tràn trề. Nhưng khi phần đông bắt đầu quay lưng và không còn mặn mà với thành tích của đội bóng thì The Blues lại thi đấu khởi sắc, và giờ đã có dấu hiệu của một đội bóng đúng nghĩa.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn