Sinner vừa giành chiến thắng nhọc nhằn trước tay vợt vượt qua vòng loại người Pháp, Terence Atmane để giành vé vào tứ kết China Open.
Trận đấu trở nên khó khăn cho Sinner không chỉ vì sự lì lợm của Atmane, mà còn do tay vợt này gặp chút khó chịu ở mắt cá chân, khiến anh phải tạm khựng lại. Tuy nhiên, Sinner nhanh chóng hồi phục và đã trấn an người hâm mộ sau trận.
Tình huống này khá giống với người đồng nghiệp, cũng là đại kình địch của Sinner - tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz - khi anh gặp vấn đề ở mắt cá tại Japan Open.
Sinner bước vào trận với vị thế cửa trên, nhưng Atmane đã mang đến một thử thách thực sự. Tay vợt hạt giống số 1 người Italia khởi đầu ấn tượng, thắng set đầu 6-4. Tuy nhiên, set thứ hai lại trở thành một cuộc chiến căng thẳng khi Atmane bẻ game giao bóng của Sinner tới ba lần và giành set này với tỉ số 7-5.
Dù vậy, bản lĩnh của Sinner lên tiếng ở set quyết định. Anh không để thua một game nào, thắng trắng 6-0 để tiến vào trận tứ kết sân cứng thứ 13 liên tiếp, sau 2 giờ 22 phút thi đấu.
Tuy áp đảo hoàn toàn trong set ba, đã có một khoảnh khắc Sinner bị trượt chân và ôm lấy mắt cá, trông rõ ràng là khó chịu. Song sau trận, anh mang đến thông tin tích cực khi được hỏi về chấn thương này trong buổi họp báo.
"Không, cảm giác ổn. Không có vấn đề gì cả, không có vấn đề thể chất. Mọi thứ đều ổn. Cảm ơn", Sinner nói ngắn gọn.
Cũng như Sinner, Alcaraz từng gặp vấn đề với mắt cá tại Japan Open. Tay vợt người Tây Ban Nha đối đầu Sebastian Baez ở vòng mở màn, và khi tỉ số đang là 2-2 trong set đầu, anh với người đánh một cú forehand, bị trượt và ngã xuống sân. Anh ngay lập tức ôm lấy chân trái, nhìn về phía đội của mình đầy lo lắng trước khi được nhân viên y tế vào chăm sóc.
Bất chấp cú "dọa" chấn thương này, Alcaraz vẫn thắng Sebastian Baez 6-4, 6-2. Thậm chí ở trận tiếp theo, anh cũng không cho thấy ảnh hưởng nào, khi vượt qua Zizou Bergs 6-4, 6-3 để giành vé vào tứ kết.