
Sau trận ra quân kéo dài 5 set trước Miomir Kecmanovic, Sinner càng thi đấu càng ổn định. Chiến thắng trước Mochizuki là trận thứ ba liên tiếp tay vợt Italy khép lại sau 3 set, đồng thời giúp anh tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch.
"Lần đầu đối đầu nên tôi không biết chính xác điều gì sẽ chờ đợi", Sinner nói sau trận. "Tôi cố gắng xử lý tình huống tốt hơn đối thủ và đã làm được. Mochizuki là tay vợt rất giỏi. Cậu ấy phải vượt qua vòng loại và duy trì phong độ cao trong thời gian dài. Tôi chúc cậu ấy mọi điều tốt đẹp nhất."
Trong lần đầu gặp Mochizuki, Sinner phải cứu break-point ở game giao bóng thứ hai trước khi hai lần bẻ game để thắng set mở màn. Khi mái che sân Trung tâm được đóng lúc thời điểm tỷ số 4-4 ở set hai, tay vợt số một thế giới hoàn toàn áp đảo trong loạt tie-break với chiến thắng 7-0. Sang set ba, anh sớm giành break và kết thúc trận đấu sau 2 giờ 25 phút.
Sinner có 44 cú winner và cứu thành công cả 5 break-point đối mặt, qua đó hóa giải hiệu quả lối chơi linh hoạt của tay vợt Nhật Bản trên mặt sân cỏ.
"Đây là đối thủ rất khó chịu, đặc biệt trên sân cỏ", Sinner nhận xét. "Cậu ấy có chiều cao khiêm tốn nên di chuyển rất thấp và phù hợp với mặt sân này. Tôi cố gắng chơi chủ động hơn. Dù bỏ lỡ một số cơ hội ở set hai, tôi vẫn rất hài lòng với màn trình diễn. Mỗi ngày tôi đều muốn tiến bộ thêm một chút."
Nhà ĐKVĐ Wimbledon hiện có thành tích 24 chiến thắng, 4 thua tại giải và trở thành tay vợt nam thứ 11 trong Kỷ nguyên Mở có 5 lần liên tiếp vào tứ kết Wimbledon. Trong số các tay vợt còn đang thi đấu, chỉ duy nhất Novak Djokovic làm được điều tương tự.

Đối thủ của Sinner ở tứ kết sẽ là Jan-Lennard Struff. Tay vợt 36 tuổi người Đức trở thành người lớn tuổi nhất trong Kỷ nguyên Mở lần đầu vào tứ kết một giải Grand Slam, sau khi Hubert Hurkacz bỏ cuộc vì chấn thương vào thời điểm Struff đang dẫn 6-7(3), 6-7(5), 7-6(2), 7-5, 4-2.
"Struff là tay vợt rất giàu sức tấn công và có những cú giao bóng uy lực", Sinner nói về đối thủ tiếp theo. "Bây giờ điều quan trọng nhất là nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận đấu. Tôi rất tôn trọng anh ấy. Chúng tôi từng gặp nhau vài lần, gần nhất là trên sân cỏ tại Halle và đó là trận đấu rất kịch tính".


























