Khi thần tượng sợ… nổi tiếng
Vào một buổi chiều mùa Hè yên ả, một chiếc xe tải đỗ trước cổng trung tâm thương mại Tenjin Core (thành phố Fukuoka, Nhật Bản). Từ thùng sau, người ta lôi ra một tấm poster khổng lồ in hình ban nhạc Hàn Quốc nào đó. Ngay lập tức một đám đông các fan nữ bu kín tấm poster, la hét rất khủng khiếp náo loạn cả một góc phố. Phải rất vất vả nhóm công nhân mới lách qua được các fan cuồng để đưa tấm poster ngự tại công viên Tenjin.
Ở những ngã tư lớn tại Tokyo rất hay xuất hiện những màn hình khổng lồ, và bạn đừng ngạc nhiên khi bỗng dưng các thiếu nữ Nhật dừng khựng giữa ngã tư la hét, chụp ảnh khi màn hình phát video của một nhóm nhạc thần tượng nào đó. Đó chỉ là một tấm poster và vài đoạn video mà thôi.
Vậy nên hãy cứ hình dung tay vợt số 1 Nhật Bản, Kei Nishikori xuất hiện trên một con phố chính tại Tokyo và bị NHM nhận ra, liệu anh có bình yên dùng một bữa tối nhẹ nhàng hay không? Văn hóa thần tượng ở Nhật là điều mà rất nhiều ngôi sao quốc dân cảm thấy ái ngại. Kei Nishikori cũng không phải là ngoại lệ.
Kei Nishikori là tay vợt số 1 Nhật Bản. Anh là chủ nhân của tấm huy chương đồng Olympic năm 2016, từng leo lên vị trí thứ 4 thế giới, từng vào chung kết Mỹ mở rộng 2014, 4 lần vào tới tứ kết Úc mở rộng. Chúng ta nên nhớ rằng sau chiến tranh, tennis Nhật chưa bao giờ bước ra ánh sáng, khi người thành công nhất cũng chỉ leo lên vị trí thứ 46 thế giới. Người Nhật chỉ nở mày nở mặt kể từ khi Kei Nishikori xuất hiện. Và với một quốc gia tự tôn cao như Nhật Bản, Kei không chỉ là thần tượng quốc dân, anh còn được coi là anh hùng dân tộc.
Nhưng thay vì sống ở Tokyo tận hưởng vinh quang vất vả lắm mới có được, Kei Nishikori hiện tại đang sống tại một căn hộ ở Bradenton, Florida, Mỹ - nơi anh có thể thoải mái dạo phố với quần short, áo phông, thoải mái dùng bữa ở nhà hàng mà không bị đám đông vây kín.
Một người Nhật truyền thống
Vào năm 2016, Nishikori tham dự giải Nhật Bản mở rộng. Những tưởng được chơi trên sân nhà là lợi thế của Kei, nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Buổi tập của anh phải cắt ngắn một nửa thời lượng vì NHM tràn vào quá đông, gây xao nhãng và mất an toàn. Khi được hỏi về những trải nghiệm ở quê nhà, Kei tâm sự: “Nếu tôi sống ở Nhật chắc là tôi sẽ phát điên mất. Mỗi khi về Tokyo, tôi phải đeo kính râm, đội mũ và bịt khẩu trang kín mít khi ra đường. Tôi không thích cuộc sống như vậy”. Nên dù có thừa điều kiện để sinh sống ở thủ đô, gia đình Kei vẫn sống ở thành phố Matsue. Mỗi năm, Kei chỉ về Nhật vỏn vẹn 3 lần.
Mặc dù đã định cư ở Mỹ, nhưng Kei Nishikori tự miêu tả bản thân “vẫn là một người Nhật truyền thống”. Kei tâm sự rằng, anh không thích bị ai nói rằng “cậu ta bị ảnh hưởng bởi văn hóa Mỹ”. Trong suốt sự nghiệp của mình, Kei chơi tennis với tinh thần Nhật. Anh cảm thấy phẫn nộ khi đối phương sử dụng tiểu xảo để chiến thắng. “Nhật là một nền văn hóa đáng ngưỡng mộ, tôi là một người Nhật và tôi không định thay đổi bản thân chỉ để tiến lên trong sự nghiệp”, Kei tâm sự.
Tay vợt 29 tuổi này cho biết, anh cảm thấy tự hào vì tạo ra được tầm ảnh hưởng tới giới trẻ Nhật Bản. Hiện tại Kei đang sống ở Mỹ chỉ đơn giản vì anh muốn tập trung phát triển sự nghiệp nhưng sau khi giải nghệ, Kei khẳng định chắc chắn sẽ trở lại quê nhà sống nốt phần đời còn lại như một công dân bình thường.
“Gia đình tôi, bạn bè tôi, tất cả những gì tạo nên tôi đều đang ở Nhật Bản. Tôi sẽ trở về sau khi kết thúc sự nghiệp. Còn bây giờ, tôi cảm thấy thoải mái với một cuộc sống mà không ai để tâm tới mình”, Kei tâm sự.
Lên lịch tái xuất Được vợ Djokovic khen ga lăng |
XEM THÊM
TP.HCM đặt mục tiêu ghi 50 bàn trở lên khi có Công Phượng
Wolves 3-2 Man City: Thầy trò Guardiola giương cờ trắng ở cuộc đua với Liverpool
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn