Ở tuổi 31, sau gần một thập kỷ thi đấu và ghi dấu ấn sâu đậm trên trường quốc tế, Bouchard đã có một màn chia tay đầy cảm xúc, khiến người hâm mộ không khỏi luyến tiếc.
Tại sân IGA Stadium, Bouchard bước vào trận đấu vòng 2 National Bank Open (Canadian Open) 2025.với quyết tâm cao độ. Tuy nhiên, Bouchard đã phải dừng bước đầy tiếc nuối trước tay vợt người Thụy Sĩ, Belinda Bencic, với tỷ số 2-6, 6-3, 4-6.
Sau trận đấu, trước sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả, Bouchard không giấu được xúc động, nghẹn ngào chia sẻ: “Tennis đã cho tôi rất nhiều điều ý nghĩa. Tôi vô cùng biết ơn những người đã luôn đồng hành và hỗ trợ tôi suốt thời gian qua. Tôi muốn ngày hôm nay không phải là một sự chia ly buồn, mà là dịp để tất cả chúng ta cùng ăn mừng hành trình trọn vẹn này”.
Cô đặc biệt gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, cha mẹ, anh chị em, bởi theo Bouchard, chính họ là nguồn sức mạnh giúp cô vượt qua mọi khó khăn.
Valerie Tetreault, giám đốc giải National Bank Open, nhận xét: “Eugenie Bouchard là biểu tượng, một trụ cột và là nguồn cảm hứng to lớn cho cộng đồng tennis Canada cũng như quốc tế. Chúng tôi tự hào về những gì cô ấy đã đạt được, không chỉ là một tay vợt mà còn là một hình mẫu xuất sắc”.
Trong quá khứ, Bouchard tỏa sáng rực rỡ nhờ bước đột phá tại Wimbledon 2014, khi cô trở thành tay vợt Canada đầu tiên vào đến chung kết đơn nữ Grand Slam.
Đó cũng là thời điểm cô đạt thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp, vị trí số 5 thế giới cùng những thành tích ấn tượng ở các giải Grand Slam lớn khác như bán kết Australian Open và Roland Garros.
Ngoài danh hiệu WTA duy nhất ở sự nghiệp Nuremberg 2014, cô còn giữ vai trò quan trọng trong đội tuyển Canada đăng quang Billie Jean King Cup năm 2023.
Tuy nhiên, sự nghiệp của Bouchard cũng trải qua khó khăn lớn khi cô gặp phải chấn thương đầu nghiêm trọng vào năm 2015 tại US Open, ảnh hưởng lâu dài đến phong độ và sự ổn định thi đấu.