Trong một tình huống giữa set 2, Djokovic đã phải nhờ đến sự chăm sóc y tế do xuất hiện vết phồng rộp nghiêm trọng ở ngón chân cái. Camera cận cảnh cho thấy phần da bị bong tróc, sưng đỏ và thậm chí có dấu hiệu chảy dịch. Hình ảnh khiến không ít CĐV “sởn da gà” khi được phát lại trên màn hình lớn tại sân Arthur Ashe.
Chứng kiến vết thương ghê rợn của Djokovic, một tài khoản mạng xã hội X đã phải thốt lên: "Ôi thật là khủng khiếp. Tôi suýt nữa thì bị nôn khi thấy cảnh này. Về phần mình, một tài khoản khác cho đăng dòng trạng thái: "ESPN này, chúng tôi không cần xem cận cảnh vết phồng rộp ở ngón chân của Novak Djokovic đâu".
Ở tuổi 38, Djokovic đã quá quen với nỗi đau thể xác, nhưng chính anh cũng phải thừa nhận sau trận rằng: “Tôi gặp khó trong những pha bóng bền, khả năng phục hồi sau mỗi điểm đang chậm đi rõ rệt” Đó là lời cảnh báo không thể rõ ràng hơn về thể trạng đang bị bào mòn sau gần hai thập kỷ chinh chiến đỉnh cao.
Dẫu vậy, bản lĩnh của tay vợt sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam vẫn được thể hiện đúng lúc. Djokovic tận dụng tối đa kinh nghiệm để khép lại trận đấu trong 3 set, qua đó không tiêu tốn quá nhiều sức lực.
Theo đội ngũ y tế, việc US Open 2025 lần đầu tiên áp dụng lịch đấu có thêm ngày nghỉ xen kẽ sẽ là lợi thế lớn cho Djokovic trong cuộc đua đường dài. Tuy nhiên, với sự bám đuổi sát sao từ những đối thủ sừng sỏ thuộc thế hệ mới như Carlos Alcaraz và Jannik Sinner, chỉ một sơ sẩy nhỏ về thể lực cũng có thể khiến Nole bị loại trên đường đua tới ngôi vô địch.