Bóng Đá Plus trên MXH

Roger Federer bị gạt ra khỏi BXH ATP: 'Tàu tốc hành' đã về ga cuối

07:20 ngày 18/07/2022
Roger Federer đã không còn nằm trong danh sách các tay vợt được xếp hạng ATP, lần đầu tiên kể từ năm 1997. Dễ hiểu thôi, hơn 1 năm dưỡng thương cùng cơn bão mang tên Covid-19 đã khiến ngọn lửa trong anh vụt tắt.

    Hết yêu liền nói lời cay đắng

    Những người yêu mến Roger Federer từng đặc biệt hy vọng vào sự trở lại của chiếc tàu tốc hành đến từ Thụy Sỹ. Bản thân anh cũng muốn lắm. Nhưng sau tất cả, Federer hiểu rằng anh đã đi đến giới hạn cuối cùng của bản thân, và giờ là lúc để buông bỏ.

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn của tờ báo Hà Lan Algemeen Dagblad, Roger Federer thoải mái chia sẻ về cuộc sống hiện tại của anh, về việc xem Wimbledon qua TV - nơi mà NHM tôn sùng anh như một vị chúa tể, và kế hoạch của tay vợt sắp bước sang tuổi 41 cho ngày giải nghệ.

    “Tôi là người đam mê những chiến thắng. Nhưng khi không còn khả năng cạnh tranh nữa, thì tốt hơn là nên dừng lại. Vào lúc này, tôi không nghĩ mình cần quần vợt. Tôi hạnh phúc với những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, như khi con trai tôi làm một điều gì đúng đắn, hay con gái tôi về nhà với điểm số tốt” - Federer đã bộc bạch như thế trong phần mở màn buổi phỏng vấn.

    Những chia sẻ của huyền thoại sở hữu 20 Grand Slam như những lưỡi dao, cứa sâu vào trái tim của những người từng gọi tên anh đến khản cả cổ: “Quần vợt là một phần, nhưng không phải là tất cả con người tôi. Tôi muốn tiếp tục gặt hái những thành công, nhưng là trong lĩnh vực kinh doanh. Tôi có thể làm nhiều hơn cho tennis, ví dụ trở thành một HLV, nhưng tôi cũng có thể bước tiếp với một lĩnh vực ngoài thể thao. Tôi luôn hiểu rằng một sự nghiệp chuyên nghiệp không bao giờ tồn tại mãi, và khi nó đến thì cũng không sao cả”.

    Wimbledon vừa rồi, Federer trở thành khán giả của giải đấu. Tất nhiên, đó là một cảm giác lạ lẫm với độ chênh rất lớn về mặt cảm xúc. Cảm giác hụt hẫng xâm chiếm lấy anh trong những ngày đầu tiên, nhưng sau đó mọi thứ trở lại cân bằng.

    Roger Federer đã ngồi trước TV để chứng kiến khoảnh khắc Novak Djokovic nâng cao chiếc cúp vàng Wimbledon mà anh từng 8 lần được chạm đến. Anh cảm thấy nhẹ nhõm dù đối thủ lớn của mình đã áp sát với kỷ lục 8 lần chinh phục Wimbledon. Anh cũng không ghen tức khi đó cũng là lúc Djokovic vượt qua chính Federer về kỷ lục Grand Slam. 

    Đơn giản vì với Roger Federer, tình yêu - động lực về sự hơn thua được mất - và đặc biệt khả năng của bản thân đã không còn nữa.

    Tennis không còn quan trọng với Federer

    Đến đây, nhiều người hẳn sẽ hụt hẫng. Những ai có mặt trên sân Trung Tâm ở London ngày 14/7/2019 vĩnh viễn không thể quên được cảm giác từ tột đỉnh hạnh phúc khi Federer đứng trước 2 championship-point ở ván đấu thứ 16 set 5, đến tột cùng đau khổ khi Djokovic lật ngược thế cờ và thắng lại 7-3 trong loạt tie-break. Nhưng với Federer, những ký ức ấy có vẻ như đã nhạt nhòa.

    Sẽ có nhiều người đặt câu hỏi, vậy tại sao Roger Federer không giải nghệ đi, anh còn chờ đợi điều gì khi thứ quan trọng nhất - tình yêu với tennis đã không còn nữa? Đáp án, đó là bởi anh còn ràng buộc với rất nhiều nhà tài trợ. Động lực ấy buộc Federer phải hiện diện ở Laver Cup vào tháng 9, và sau đó là Basel Open. Hoàn thành nốt 2 giải đấu này, Federer mới được phép giải nghệ.

    Và nếu tham chiếu vào xuyên suốt sự nghiệp huy hoàng của kỷ lục gia người Thụy Sỹ, bạn sẽ thấy rằng FedEx không yêu tennis nhiều như tất cả vẫn lầm tưởng. 

    Ngày 6/7/2020, trong một cuộc giao lưu trực tuyến với NHM nhân kỷ niệm lần đầu tiên chinh phục một Grand Slam (Wimbledon 2003), Federer tiết lộ: “Tôi có 2 niềm đam mê đặc biệt. Đó là bóng đá và bóng rổ, nhưng tôi dành nhiều cảm tình với bóng rổ hơn. Trong bóng đá, tôi thích Zinedine Zidane còn trong bóng rổ, tôi yêu Lebron James”. Thậm chí, Federer còn nửa đùa nửa thật rằng anh đến với tennis một cách bất đắc dĩ và nếu có cơ hội để chơi bóng đá, anh sẽ không chọn tennis cho mình.

    Roger Federer có thể kết thúc sự nghiệp huy hoàng của mình theo cách đáng buồn, khi không được ATP xếp hạng. Nhưng có hề gì, Pete Samprass rồi Andre Agassi thậm chí còn chia tay buồn hơn thế.

    Kém Djokovic - Nadal sau tuổi 30

    Tay vợt Roger Federer nói về việc không còn khả năng cạnh tranh hiệu thì nên dừng lại. Thực ra, tính từ năm 2020 đến nay, Federer chỉ tham dự có 3 trong số 10 Grand Slam. Đã thế xét về thành tích sau tuổi 30, Federer kém rõ so với Djokovic và Nadal. Kể từ giai đoạn tuổi băm đến nay, “Tàu tốc hành” chỉ giành được 4 Grand Slam, Djokovic 9 lần chinh phục Grand Slam còn với Nadal là 8. Tay vợt người Thụy Sỹ từng có giai đoạn từ sau Wimbledon 2012 đến trước Australian Open 2017 không đoạt được Grand Slam nào.

    Federer giải nghệ muộn hơn nhiều huyền thoại

    Roger Federer sẽ bước sang tuổi 41 vào ngày 8/8 tới. Như thừa nhận của chính anh, Laver Cup vào tháng 9 và sau đó là Basel Open sẽ là những giải đấu cuối cùng. So với những đối thủ một thời, thì “Tàu tốc hành” đã giải nghệ muộn hơn rất nhiều. Năm 2002, huyền thoại Pete Sampras giải nghệ, khép lại 15 năm sự nghiệp huy hoàng với 14 danh hiệu Grand Slam. Khi đó, Sampras chỉ mới 31 tuổi. Nỗ lực hơn, Andre Agassi (sinh năm 1970) duy trì tuổi nghề của mình đến năm 36 tuổi. Marat Safin hơn Federer 1 tuổi nhưng đã giải nghệ từ năm 2009.

    Hoành Bồ • 07:20 ngày 18/07/2022

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay