
Jannik Sinner tiếp tục “ẵm trọn” chiến lợi phẩm tại ATP Finals năm thứ hai liên tiếp. Tay vợt người Italia rời Inalpi Arena (Turin) với thành tích bất bại sau khi đánh bại kình địch số một thế giới Carlos Alcaraz. Với chức vô địch, Sinner bổ sung 1.500 điểm vào bảng xếp hạng và nhận tấm séc trị giá 5.071.000 USD (khoảng 4,36 triệu euro).
Trong khi đó, Alcaraz khép lại giải đấu với 1.000 điểm nhờ 4 trận thắng và 2.703.500 USD (tương đương 2,32 triệu euro) tiền thưởng. Như vậy, tay vợt người Murcia kết thúc mùa giải với tổng khoản thưởng lên tới 18.802.927 USD (16,17 triệu euro).
Ở chiều ngược lại, Sinner mới là người dẫn đầu ATP về tiền thưởng trong năm 2025. Bất chấp việc phải nghỉ thi đấu 3 tháng do án phạt dương tính với chất cấm clostebol tại Indian Wells 2024, tay vợt 24 tuổi vẫn kiếm được 19.114.396 USD (16,44 triệu euro) từ các giải đấu trong mùa.
Phong độ xuất sắc tại Grand Slam, Masters 1000 và đặc biệt là cú đúp ATP Finals đã đưa Sinner trở thành “cỗ máy in tiền” số một của quần vợt nam mùa này. Với đà tiến hiện tại, cuộc đua giữa anh và Alcaraz hứa hẹn sẽ còn nóng bỏng hơn nữa trong năm tới.

Liên quan tới Alcaraz, sau trận chung kết tay vợt người Tây Ban Nha đã lên giây cót tinh thần bằng việc chờ màn phục hận Sinner vào năm sau.
“Tôi rời giải với cái đầu ngẩng cao. Sinner đã hai năm không thua trên mặt sân kiểu này, và mỗi lần thất bại cậu ấy lại trở lại mạnh mẽ hơn. Hy vọng cậu sẵn sàng cho năm tới, bởi tôi chắc chắn sẽ sẵn sàng”, Alcaraz cho biết.
Alcaraz cũng nhìn lại một mùa giải thành công rực rỡ, khép lại với 8 danh hiệu cùng vị trí số một thế giới. Phía trước anh vẫn còn nhiệm vụ ở Davis Cup tại Bologna, nơi anh sẽ ngay lập tức di chuyển hơn 300km sau trận chung kết: “Cảm ơn đội ngũ của tôi, chúng ta đã trải qua rất nhiều khoảnh khắc chiến thắng”.
Tay vợt 22 tuổi kết luận rằng thất bại này sẽ chỉ khiến anh quyết tâm hơn trong hành trình chinh phục mùa 2026, với mục tiêu đầu tiên là Australian Open, nơi anh đang nhắm tới màn phục hận trước Sinner.
_m.jpg)
























