
Tay vợt người Italia tiếp tục thể hiện phong độ thăng hoa khi đánh bại Alexander Zverev với tỷ số 6-4, 6-3 ở lượt trận cuối vòng bảng ATP Finals, qua đó toàn thắng để tiến vào bán kết.
Chiến thắng này không chỉ giúp Sinner nối dài chuỗi bất bại trên mặt sân cứng trong nhà lên con số 28 trận, mà còn là lần thứ 5 liên tiếp anh vượt qua Zverev. Ở Turin năm nay, Sinner vẫn chưa đánh rơi một set nào sau 14 set thi đấu, một minh chứng rõ ràng cho sự ổn định đáng kinh ngạc của tay vợt 24 tuổi.
Dẫu vậy, cánh cửa vươn lên vị trí số 1 ATP vẫn chưa hoàn toàn nằm trong tay Sinner. Anh sẽ phải trông chờ vào đồng hương Lorenzo Musetti, người sẽ đối đầu Carlos Alcaraz. Nếu Musetti đánh bại Alcaraz, cơ hội để tay vợt người Tây Ban Nha khép lại năm ở ngôi đầu sẽ bị thu hẹp đáng kể, đồng thời mở ra khả năng Sinner và Alcaraz chạm trán ở bán kết – trận đấu được coi là chung kết sớm của giải.

Theo kịch bản, Alcaraz sẽ chỉ rơi xuống vị trí nhì bảng nếu thua Musetti và Alex de Minaur vượt qua Taylor Fritz, hoặc nếu anh thua sau 3 set còn Fritz thắng nhanh trước tay vợt người Australia. Ngược lại, viễn cảnh tệ nhất với Alcaraz là chia tay sớm giải đấu sẽ xảy ra nếu anh gác vợt trước Musetti trong hai set, còn Fritz thắng De Minaur dù trong hai hay ba set.
Trong khi đó, Zverev vẫn còn cơ hội giành tấm vé bán kết thứ hai của bảng khi đối đầu Felix Auger-Aliassime, còn Ben Shelton đã chính thức dừng bước sau khi không thể có nổi một chiến thắng nào trong lần đầu tiên góp mặt tại ATP Finals.
Sinner đang chơi thứ tennis hay nhất sự nghiệp, khẳng định mình là ông vua của sân trong nhà với gần 2 năm chưa để thua trận nào. Giờ đây, anh chỉ còn biết dõi theo Musetti với hy vọng đồng hương sẽ giúp anh tiến gần hơn tới mục tiêu chinh phục ngôi vương ATP.

























