Giải Rolex Shanghai Masters không phải là sân chơi may mắn cho các nhà vô địch trong những năm gần đây, nhưng Jannik Sinner đã có khởi đầu ấn tượng cho nỗ lực giành chức vô địch liên tiếp vào thứ Bảy tại giải Chinese ATP Masters 1000. Tay vợt số 2 trên bảng xếp hạng ATP đã dễ dàng vượt qua Altmaier với tỷ số 6-3, 6-3 tại Nhà thi đấu Qizhong Forest Sports City để khởi động chiến dịch bảo vệ ngôi vương của mình.
Sinner đang nỗ lực trở thành tay vợt đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Thượng Hải kể từ Novak Djokovic năm 2013 và đến dự giải ngay sau khi nâng cao danh hiệu ATP 500 tại Bắc Kinh hôm thứ Tư vừa qua. Đối đầu với Altmaier, anh tiếp tục màn trình diễn ấn tượng với một trận đấu kéo dài 1 giờ 38 phút.
“Tôi đã biết trước trận đấu hôm nay sẽ rất khó khăn. Tôi không có nhiều thời gian để thích nghi, nhưng điều đó càng làm cho chiến thắng trở nên đặc biệt hơn. Mỗi ngày, mỗi đối thủ đều rất khó khăn, đó là một thử thách rất lớn. Vì vậy, tôi rất vui vì đã vượt qua được trận đấu hôm nay và hy vọng tôi có thể nâng cao trình độ của mình vào ngày mai”, Sinner cho biết sau trận đấu.
Đối đầu với Altmaier lần đầu tiên kể từ thất bại bất ngờ trước tay vợt người Đức tại Roland Garros 2023, Sinner đã tận dụng thành công ba trong bốn điểm break mà anh giành được để tiến vào vòng ba gặp Griekspoor. Tay vợt người Ý hiện đang sở hữu thành tích 23-2 tại Trung Quốc, nơi anh đã giành được ba danh hiệu (Bắc Kinh 2023 và 2025, Thượng Hải 2024), và anh sẽ bước vào trận đấu với Griekspoor với lợi thế dẫn trước 6-0 trong loạt trận Lexus ATP Head-to-Head (đối đầu) của cặp đôi này.
Với việc Carlos Alcaraz vắng mặt tại Thượng Hải do chấn thương, tay vợt 24 tuổi Sinner có cơ hội nuôi dưỡng hy vọng trở lại ngôi số 1 thế giới trong hai tuần tới. Nếu đánh bại Griekspoor, anh sẽ rút ngắn khoảng cách với tay vợt số 1 Alcaraz trên Bảng xếp hạng ATP Live xuống còn 1.290 điểm, đồng thời thu hẹp khoảng cách xuống còn 390 điểm nếu bảo vệ thành công danh hiệu.