Bóng Đá Plus trên MXH

Carlos Alcaraz ngược dòng nghẹt thở, vào chung kết Japan Open

01 giờ trước
Carlos Alcaraz đã trải qua thử thách khắc nghiệt nhất kể từ đầu giải Japan Open 2025, nhưng anh vẫn xuất sắc giành vé vào chung kết.

    Tay vợt số 1 thế giới đánh bại Casper Ruud kiên cường và vượt qua chính nỗi lo thể lực của bản thân để thắng ngược 3-6, 6-3, 6-4 ở giải ATP 500 tại Nhật Bản. Alcaraz sẽ gặp Taylor Fritz ở trận chung kết.

    “Tôi đã có rất nhiều cơ hội trong set đầu”, Alcaraz chia sẻ. “Nếu tôi không nhầm thì tôi có tới 4 break-point. Tôi có hơi bực với bản thân, vì vậy tôi muốn chơi với niềm vui trở lại, nghĩ thật nhiều điều tích cực trong đầu”.

    Chiến thắng sau 2 giờ 8 phút cũng giúp Alcaraz đạt cột mốc 66 trận thắng trong một mùa giải, thành tích tốt nhất sự nghiệp. Tay vợt 22 tuổi người Tây Ban Nha sẽ tìm cách trả nợ trước Fritz, người đã hạ anh tại Laver Cup tuần trước.

    “Tôi biết gần đây anh ấy chơi rất hay”, Alcaraz nói về Fritz. “Kể từ trận Laver Cup với tôi, với Zverev, và cả ở giải này, anh ấy cảm thấy rất thoải mái và tự tin trên sân. Đây là một thử thách khác cho tôi và tôi đang háo hức chờ đợi”.

    Từ sau khi bị lật mắt cá chân trái ở trận ra quân tại Tokyo gặp Sebastian Baez, Alcaraz đã cố giảm nhẹ lo ngại và chứng minh bằng những chiến thắng thuyết phục. Thế nhưng trước Ruud, người liên tục thử thách anh bằng những cú topspin nặng và góc đánh kéo giãn sân, sự khó chịu trở nên rõ rệt hơn. May mắn là Alcaraz vẫn có thể vượt qua đối thủ.

    Dù thua trận, Ruud vẫn tăng hai bậc, lên hạng 11 trong cuộc đua PIF ATP Live Race To Turin, tiếp tục hy vọng giành suất trở lại ATP Finals.

    Trước đó cùng ngày, Fritz giành vé vào chung kết sau khi vượt qua đồng hương Jenson Brooksby 6-4, 6-3. Dù nhiều thời điểm bị lép vế trong các pha bóng bền, Fritz bù lại bằng 13 cú ace để lọt vào chung kết sân cứng đầu tiên của năm 2025 và leo lên hạng 5 trên bảng xếp hạng PIF ATP Live Race To Turin.

    “Thực sự là nhờ giao bóng”, Fritz thừa nhận khi được hỏi bí quyết thắng trận. “Tôi giao cực tốt: tỷ lệ ăn cao và chọn điểm rơi chính xác. Tôi cảm giác ở bất kỳ game nào mà tôi không ghi ba cú ace thì cậu ấy đều lấn lướt tôi ở các pha bóng bền. Nhưng tôi đã trụ được nhờ giao bóng, rồi tận dụng áp lực điểm số để giành lợi thế. Chính cú giao bóng đã đưa tôi vào chung kết”.

    BONGDAPLUS (tổng hợp) • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay