
Kết quả bốc thăm đưa hai ứng viên hàng đầu vào cùng nhánh bán kết. Dù cả hai đều phải vượt qua nhiều thử thách, kịch bản được chờ đợi nhất cuối cùng vẫn thành hiện thực.
Sinner bước vào Wimbledon sau cú sốc bị loại ngay vòng hai Roland Garros, còn Djokovic cũng rời Paris sớm khi thua Joao Fonseca ở vòng ba. Tuy nhiên, với tổng cộng 28 danh hiệu Grand Slam, gồm 24 của Djokovic và 4 của Sinner, cả hai vẫn chứng minh đẳng cấp để góp mặt ở vòng tứ kết Wimbledon 2026.
Phong độ của cả hai tại Wimbledon năm nay chưa thực sự thuyết phục. Sinner bị Miomir Kecmanovic dẫn trước hai set một ở trận ra quân trước khi ngược dòng thành công. Trong khi đó, Djokovic phải chơi 4 set ở 3/4 trận đầu tiên, rồi vượt qua Felix Auger-Aliassime sau màn marathon dài 5 set tại tứ kết
Dù vậy, hai tay vợt đều sẵn sàng cho cuộc đối đầu được xem là tâm điểm của giải đấu.
Đây là lần thứ tư trong 5 năm gần nhất Sinner và Djokovic chạm trán nhau tại Wimbledon, đồng thời là lần thứ ba trong 4 năm họ gặp nhau ở bán kết.

Sinner đang hướng đến trận chung kết Grand Slam đầu tiên trong năm 2026, còn Djokovic tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25 ở tuổi 39.
"Việc vào bán kết là một bất ngờ thú vị, nhưng tôi luôn đặt kỳ vọng rất cao vào bản thân", Djokovic nói sau chiến thắng trước Auger-Aliassime. "Tôi thường rất khắt khe với chính mình, nhưng cũng cố gắng tận hưởng những khoảnh khắc như thế này."
"Tôi chưa biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi vẫn còn ở giải đấu và muốn tiến thêm ít nhất một bước nữa. Nhưng với tôi, trận vừa rồi chẳng khác nào một trận chung kết."
Djokovic hiểu rõ thử thách trước mắt không hề dễ dàng. Dù vậy, anh có thêm niềm tin khi từng đánh bại Sinner ở bán kết Australian Open 2026 hồi đầu năm nay.
"Hoàn cảnh bây giờ đã khác", tay vợt Serbia nói. "Australian Open là giải lớn đầu tiên trong năm, khi tôi có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Giờ đây là giữa mùa giải, nhưng dù thế nào thì việc tiếp tục tiến sâu ở các Grand Slam vẫn là điều quan trọng nhất."
"Tôi vẫn muốn chứng minh với bản thân và mọi người rằng mình đủ sức cạnh tranh với những tay vợt mạnh nhất thế giới và đánh bại họ ở những sân khấu lớn nhất. Tôi đã làm được điều đó tại Australia và hy vọng sẽ tiếp tục ở Wimbledon."
Với Sinner, đây cũng là trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt. Tay vợt 24 tuổi đang trải qua mùa giải xuất sắc khi vô địch cả 5 giải Masters 1000 đầu tiên của năm 2026. Anh cũng trở thành tay vợt đầu tiên đăng quang 5 giải Masters liên tiếp sau chức vô địch Madrid, trước khi nâng chuỗi lên 6 danh hiệu ở Rome.
Tuy nhiên, Sinner vẫn chưa vào chung kết Grand Slam nào trong năm, sau chuỗi 5 giải major liên tiếp góp mặt ở trận tranh chức vô địch trước đó. Thất bại trước Djokovic tại Australian Open chắc chắn vẫn còn là ký ức khó quên với tay vợt Italy.
Sinner đang dẫn Djokovic 6-5 về thành tích đối đầu. Tuy nhiên, Djokovic thắng 2/3 lần gặp nhau tại Wimbledon. Ngược lại, Sinner thắng 5/6 cuộc đối đầu gần nhất và có lợi thế về thể lực khi chưa thua thêm set nào kể từ sau trận mở màn.

"Tôi luôn cảm thấy mỗi trận gặp Novak đều có một câu chuyện khác nhau", Sinner nói. "Ngay cả trong chuỗi trận thắng vừa qua, không có trận nào giống trận nào. Trên mặt sân cỏ, chỉ cần giao bóng không tốt hoặc cảm giác bóng không ổn là mọi thứ sẽ trở nên rất khó khăn."
"Dù sao tôi cũng rất vui khi trở lại bán kết. Tôi sẽ chiến đấu cho từng điểm số, rồi xem điều gì sẽ xảy ra."
Theo Sinner, Djokovic là đối thủ hiểu Wimbledon hơn bất kỳ ai.
"Anh ấy đã vô địch ở đây rất nhiều lần và biết chính xác phải làm gì để chiến thắng. Tôi rất háo hức được đối đầu anh ấy."
Trận bán kết Wimbledon 2026 giữa Sinner và Djokovic sẽ diễn ra lúc 21h30 hôm nay (10/7), theo giờ Hà Nội.
























-ngay-9-7-2026.jpg)


