Sau khi thua set đầu tiên, hạt giống số hai Alexander Zverev có màn ngược dòng ngoạn mục hạ Jannik Sinner 5-7, 6-3, 7-6(5), để lần thứ hai góp mặt ở bán kết giải Masters 1000 tại Monte-Carlo.
“Chiến thắng này rất có ý nghĩa với tôi, nhất là trong một năm nhiều biến động như năm nay”, tay vợt số ba thế giới nói sau trận đấu dài hơn ba tiếng đồng hồ. “Tôi rất vui khi thắng trận”.
Cả trận, Zverev mắc sáu lỗi kép, nhiều gấp đôi so với Jannik Sinner, và cứu nguy được 7/12 break-point đối mặt. Anh thắng năm game đỡ bóng trong tám cơ hội có được, bằng số lần tương của đối thủ Italia.
VIDEO: Zverev vs Sinner (tứ kết Monte-Carlo Masters 2022)
Alexander Zverev, người chưa thua set nào trước tứ kết Monte-Carlo năm nay, đang có cơ hội thu hẹp khoảng cách trên bảng xếp hạng ATP với Novak Djokovic và Daniil Medvedev. Nếu vô địch giải, Zverev còn cách vị trí số một thế giới của Djokovic 235 điểm nữa.
Tại trận bán kết sắp tới, Zverev sẽ tái đấu đương kim vô địch giải Stefanos Tsitsipas, sau khi hạt giống số ba đánh bại Diego Schwartzman 6-2, 6-7(3), 6-4. Sau hai tiếng rưỡi ra sân thi đấu, Tsitsipas thắng 66% điểm giao bóng một (35/53) và có bốn lần giao bóng ăn điểm trực tiếp (ace).
VIDEO: Tsitsipas vs Schwartzman (tứ kết Monte-Carlo Masters 2022)
Tsitsipas và Zverev từng đối đầu nhau chín lần trước đây. Tay vợt Hy Lạp thắng sáu trận, trong đó có chuỗi năm chiến thắng liên tiếp, từ trận tứ kết giải Masters ở Canada năm 2018 đến vòng bảng ATP Cup 2020.
Ở mùa giải năm ngoái, hai tay vợt gặp nhau ba lần, Zverev thắng hai trận, trong đó có chung kết giải đất nện tại Acapulco và trận thắng gần nhất ở bán kết Cincinnati Masters 2021.
Cặp bán kết còn lại sẽ là cuộc tái ngộ giữa hai tay vợt không xếp hạt giống, Grigor Dimitrov và Davidovich Fokina – người từng thắng Dimitrov ở lần gặp nhau đầu tiên, tại Rome Masters năm ngoái.
Sau tiếng vang loại hạt giống số một Novak Djokovic tại vòng hai, tay vợt 22 tuổi tiếp tục duy trì phong độ cao để hạ các đối thủ mạnh trên hành trình vào bán kết, và gần nhất là hạt giống số 10 Taylor Fritz với tỷ số 2-6, 6-4, 6-3. Đây cũng là trận bán kết Masters 1000 đầu tiên trong sự nghiệp của Fokina.