
Sau kỷ nguyên thống trị của bộ ba Novak Djokovic, Rafael Nadal và Roger Federer, Alcaraz và Sinner nổi lên như hai gương mặt hàng đầu, chia nhau toàn bộ 8 danh hiệu Grand Slam gần nhất và bước vào năm 2026 với vị thế số một tuyệt đối.
Tuy nhiên, Cash cảnh báo việc quần vợt nam trở thành "cuộc đua song mã" không phải là điều lành mạnh. Ông nhận định: "Nếu một trong hai người sa sút phong độ hoặc bị loại sớm, ban tổ chức các giải đấu lớn sẽ rơi vào tình trạng lo lắng vì quá phụ thuộc vào hai cái tên này để thu hút khán giả".
Cash cho rằng quần vợt cần nhiều gương mặt đủ sức cạnh tranh đỉnh cao, thay vì chỉ trông chờ vào Alcaraz và Sinner. So sánh với WTA, nơi có rất nhiều tay vợt đủ khả năng vô địch Grand Slam, Cash cho rằng ATP hiện tại thiếu chiều sâu cạnh tranh.

Dù vậy, ông vẫn thừa nhận người hâm mộ đều mong chờ những trận chung kết kinh điển giữa Alcaraz và Sinner, giống như màn so tài đỉnh cao ở Roland Garros năm ngoái.
Cash cũng chỉ ra những cái tên có thể chen chân vào cuộc đua, như Novak Djokovic - người vẫn "bám đuổi quyết liệt" khi còn thi đấu, Taylor Fritz, Lorenzo Musetti, Alexander Bublik và đặc biệt là Jack Draper, bất chấp tay vợt người Anh đang gặp nhiều vấn đề chấn thương.
Cuối cùng, Cash khẳng định Alcaraz và Sinner là hai tay vợt xuất sắc nhất thế giới hiện nay, song để quần vợt phát triển bền vững, cần thêm nhiều đối thủ đủ tầm vươn lên thách thức họ.
























