Tuy nhiên, không ra sân thi đấu mà vẫn xác lập kỷ lục như Roger Federer quả là hiếm thấy. Tay vợt 36 tuổi người Thụy Sỹ vừa đánh dấu mốc tuần thứ 700 nằm trong top 4 ATP và Federer đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử quần vợt làm được điều này.
Những kỷ lục khác của FedEx cũng khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ, như tay vợt đầu tiên vượt qua mốc 300 tuần ở ngôi số 1 thế giới (hiện Federer đang dẫn đầu với 308 tuần), 500 tuần trong top 2 ATP và 600 tuần trong top 3 ATP.
Djokovic cảm thấy bình an bên Vajda
Sau trận thắng ở vòng đầu tiên tại Monte Carlo, Djokovic đã có cuộc trả lời phỏng vấn dài xấp xỉ 15 phút về mối quan hệ với HLV Andre Agassi và Radek Stepanek, người mà anh đã chia tay trước thềm giải đấu này.
Nole xóa tan mọi nghi ngờ về những căng thẳng và mâu thuẫn giữa họ như những tin đồn trước đây. Djokovic cho biết: "Đều là những người chuyên nghiệp nên chúng tôi chủ động chia tay khi không tìm được tiếng nói chung".
Đồng thời, anh cũng chia sẻ cảm giác bản thân thấy được an toàn và hồi sinh khi tái hợp với Marian Vajda, HLV từng dẫn dắt Djokovic trong giai đoạn 2006-2017 và có công lớn giúp anh lên ngôi số 1 thế giới và giành 12 Grand Slam.
Federer bị Nadal chỉ trích là "kẻ nuốt lời"
Chia sẻ với tờ Telegraph mới đây, Rafael Nadal nói rằng, ban đầu không nghĩ Federer sẽ tiếp tục bỏ qua mùa giải sân đất nện như ở năm ngoái.
"Anh ấy từng nói muốn đối mặt với tôi lần nữa trong trận đấu 5 set trên mặt sân đất nện, nên tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có cơ hội gặp nhau ở Roland Garros. Thế mà, chỉ 2 ngày sau đó, Federer đã nói không".

"Hình như có gì đó mâu thuẫn. Federer có phải đang muốn tránh mặt tôi trên sân đất nện không?”, Nadal nghi ngờ.
Hạt giống đầu tiên rút khỏi Monte Carlo Masters
Tay vợt số 12 thế giới, Pablo Carreno Busta vừa tuyên bố rút khỏi Monte Carlo Masters 2018 ngay trước thềm trận ra quân từ vòng 2. Ở giải đấu gần nhất, Carreno Busta đã dừng bước tại bán kết Miami Open sau trận thua Alexander Zverev.
Thế chỗ của hạt giống số 8 sẽ là đồng hương người Tây Ban Nha, Guillermo Garcia Lopez. Từng lọt vào đến tứ kết Monte Carlo Masters 2014 (thua Djokovic), như vậy Garcia Lopez sẽ dự giải năm nay bằng suất may mắn LL (Lucky Loser).
Đối thủ của Lopez ở trận đấu tới sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Kyle Edmund và Andreas Seppi.