
Ngôn từ phản cảm
Sự việc xảy ra trong trận đấu thuộc vòng 4 Thượng Hải Masters hôm 14/10, khi Jódar đối đầu với Botic van de Zandschulp. Sau khi thua set đầu tiên trong loạt tie-break, tay vợt người Tây Ban Nha tỏ rõ sự bực tức và buông lời chửi thề khi yêu cầu nhân viên nhặt bóng đưa khăn cho mình.
Cụm từ tiếng Tây Ban Nha mà Jódar sử dụng mang ý nghĩa thô tục, có thể dịch là “Đưa cái khăn chết tiệt đây!”. Trọng tài chính Jimmy Pinoargote hiểu tiếng Tây Ban Nha nên lập tức cảnh cáo Jódar vì hành vi phi thể thao, đồng thời nhắc nhở anh không được nói chuyện với nhân viên nhặt bóng theo cách đó.
Ban đầu, Jódar phản ứng với quyết định của trọng tài. Tuy nhiên, sau chiến thắng trước Casper Ruud ở tứ kết hôm 16/10, tay vợt trẻ đã thẳng thắn nhận lỗi.
“Tôi không nên đối xử với nhân viên nhặt bóng như vậy. Đó là sai lầm của tôi. Tôi rất tôn trọng công việc của họ cũng như các trọng tài tại mọi trận đấu và giải đấu”, Jódar chia sẻ.
Tay vợt 20 tuổi giải thích rằng anh quá thất vọng với diễn biến trận đấu và không kiểm soát được cảm xúc tại thời điểm đó. Jódar khẳng định không có ý làm tổn thương nhân viên nhặt bóng, đồng thời thừa nhận trọng tài đã đúng khi đưa ra cảnh cáo.
“Tôi sẽ cố gắng không để chuyện này xảy ra lần nữa. Đó không phải cách đối xử đúng đắn với nhân viên nhặt bóng”, anh nói thêm và bày tỏ mong muốn được gặp trực tiếp người mà mình đã xúc phạm để xin lỗi.

Thừa nhận sai lầm
Vụ việc khiến Jódar nhận nhiều lời chỉ trích, nhất là khi anh từng vướng tranh cãi liên quan đến một nhân viên nhặt bóng tại Roland Garros hồi tháng 5. Khi đó, tay vợt người Tây Ban Nha bị nghi đẩy một nữ nhân viên nhặt bóng, nhưng anh phủ nhận và giải thích cô gái đã vấp ngã khi lùi lại để tránh đường.
Dù gây chú ý bởi những tranh cãi ngoài chuyên môn, Jódar vẫn đang trải qua mùa giải đột phá. Anh đánh bại Casper Ruud với tỷ số 4-6, 6-4, 6-3 để lần đầu vào bán kết Thượng Hải Masters, đồng thời trở thành tay vợt trẻ nhất lịch sử giải đấu góp mặt ở vòng đấu này.
Jódar khép lại lời xin lỗi bằng cách thừa nhận bản thân vẫn đang học hỏi, không chỉ về kỹ năng chơi tennis mà cả cách hành xử trên sân.
“Cũng như tôi đang học cách đánh thuận tay, trái tay và giao bóng, tôi cũng đang học cách cư xử trên sân. Tôi không hoàn hảo, tôi là con người và tôi mắc sai lầm. Tôi sẽ rút kinh nghiệm để không lặp lại chuyện này”, tay vợt người Tây Ban Nha chia sẻ.
Được kỳ vọng trở thành một gương mặt lớn của quần vợt Tây Ban Nha trong tương lai, Jódar đang cho thấy tiềm năng chuyên môn đáng chú ý. Tuy nhiên, sự việc tại Thượng Hải cũng là lời nhắc rằng tài năng trên sân đấu cần đi cùng khả năng kiểm soát cảm xúc và sự tôn trọng dành cho những người góp phần tạo nên trận đấu.
























