
Trong thông báo đầy xúc động trên Instagram, Svitolina thừa nhận đây là quyết định khó khăn nhất mà cô từng phải chia sẻ. Tay vợt 32 tuổi cho biết cuộc chiến tại quê nhà đã tác động sâu sắc đến thế giới nội tâm của cô, với những đêm mất ngủ, sự hoài nghi và cảm giác bản thân dần biến mất.
“Điều mọi người không nhìn thấy là những đêm mất ngủ, những hoài nghi và cảm giác bản thân dần đánh mất chính mình”, Svitolina viết.
Sinh ra và lớn lên tại Odesa, thành phố cảng bên bờ Biển Đen, Svitolina không thể đứng ngoài những đau thương mà đất nước phải trải qua kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2/2022. Odesa cũng là một trong những thành phố hứng chịu nhiều đợt không kích trong cuộc chiến.
Svitolina cho biết cô cần tìm lại chính mình và cảm thấy không thể làm được điều đó trong cuộc hôn nhân hiện tại. Dù vậy, tay vợt người Ukraine dành những lời trân trọng cho Monfils vì đã lắng nghe và tôn trọng quyết định của cô.
“Có những cuộc chiến diễn ra sâu bên trong mỗi người, và không một tình yêu nào từ người khác có thể chiến thắng thay bạn”, Svitolina chia sẻ. Cô cũng gọi đây là điều khó khăn nhất từng phải nói với người mình yêu. Những lời tâm sự ấy cho thấy cuộc chia tay không đơn thuần là sự đổ vỡ trong quan hệ tình cảm, mà còn gắn với những tổn thương cá nhân mà Svitolina cho biết cô phải đối mặt.

Svitolina và Monfils kết hôn năm 2021, từng được xem là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất làng quần vợt. Họ có một con gái chung tên Skai, hiện 4 tuổi. Tại US Open năm nay, hai người vẫn sát cánh ở nội dung đôi nam nữ và lọt vào bán kết.
Dù xác nhận cuộc hôn nhân đã kết thúc, Svitolina khẳng định gia đình vẫn sẽ là điều quan trọng nhất, đặc biệt là tương lai của con gái. “Con gái chúng tôi sẽ luôn được đặt lên hàng đầu. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đang kết thúc, nhưng gia đình thì không”, cô nhấn mạnh.
Về phần Monfils, cựu tay vợt 40 tuổi từng vươn lên vị trí số 6 thế giới và giành 13 danh hiệu ATP Tour. Anh đang chuẩn bị cho chặng đường mới ngoài sân đấu sau khi gia nhập một công ty quản lý tài sản tại Thụy Sĩ. Khả năng giải nghệ của Monfils cũng gần như được xác nhận sau khi anh xuất hiện trong danh sách các tay vợt đã nghỉ thi đấu của Cơ quan Liêm chính Quần vợt Quốc tế (ITIA).
Cuộc chia tay của Monfils và Svitolina khép lại một câu chuyện tình từng được người hâm mộ thể thao yêu mến. Trong chia sẻ của mình, Svitolina không đổ lỗi cho chồng, mà nhấn mạnh những cuộc đấu tranh nội tâm do cuộc chiến gây ra và nhu cầu tìm lại bản thân. Đó cũng là điều khiến lời thông báo của cô trở nên đặc biệt nặng nề. Đôi khi, tình yêu vẫn còn đó, nhưng những tổn thương mà một người phải mang theo lại vượt quá khả năng cứu vãn của một cuộc hôn nhân.


























