Mike Tyson & cuộc đời 'như phim' ngoài sàn đấu

TÙNG LÂM
16:48 ngày 02-12-2020
Mike Tyson vừa có màn tái xuất ồn ào hôm thứ Bảy. Đó là trận đánh chính thức đầu tiên của ông sau hơn 15 năm. Nhưng trong 15 năm không xỏ găng ấy, Tyson không hề bị quên lãng. Bởi đơn giản, cuộc sống ngoài sàn đấu của Tyson thậm chí còn nhiều biến động và gây chú ý hơn...
#1
Tù tội

Vào tháng 7/1991, Tyson gặp Desiree Washington tại một buổi tập dượt của cuộc thi hoa hậu da màu nước Mỹ ở Indianapolis. Hai người bập vào nhau, và Washington theo Tyson về phòng khách sạn. Vào rạng sáng ngày 19/7, ông có hành động hiếp dâm người bạn mới. Tyson khẳng định họ quan hệ trên cơ sở đồng thuận, nhưng một tòa án ở Indiana lại đồng thuận với Washington.

Tới tháng 2/1992, Tyson chính thức nhận án tù 10 năm, trong đó có 4 năm án treo. Vào tháng 3/1995, tức chỉ sau 3 năm thụ án, ông được tha bổng.

#2
Bộ sưu tập... hổ

Thế giới không thiếu người nuôi thú cưng. Có người nuôi chó, có người nuôi mèo, cũng có người nuôi chim, hay khác người hơn thì nuôi rùa, nuôi kỳ đà... Nhưng Tyson thì lại thích nuôi... hổ. Không chỉ một, mà tới 3 con lận. Một trong đó, Kenya, sống cạnh ông tới 16 năm, và thậm chí còn được ông cho ngủ cùng trong phòng.

Tyson sau này thú nhận ông phải dùng tới nắm đấm để đưa lũ thú cưng của mình vào khuôn khổ, do bản tính hoang dã và sự nguy hiểm của chúng. Tuy nhiên, cuối cùng thì “Mike Thép” cũng phải từ bỏ thói quen khác người sau khi Kenya, được mua với giá 71.000 USD, xé đứt tay một người phụ nữ trong một vụ “tai nạn” khủng khiếp.

#3
Chiến đấu với tinh tinh

Cuối những năm 1980, Tyson từng đề nghị trả cho một nhân viên sở thú 10.000 USD, một khoản tiền rất lớn lúc ấy, để ông này mở cửa cho anh vào “chiến đấu” với một con tinh tinh đầu đàn. Điều thú vị là Tyson nảy ra ý định này khi đang trải qua một đêm hẹn hò lãng mạn với vợ mình ở thời điểm ấy là Robin Givens.

Cụ thể hơn, trong khi đang cùng Givens dạo chơi ở sở thú, Tyson bỗng nhìn thấy cảnh một con tinh tinh đầu đàn đang bắt nạt những con tinh tinh còn lại. Quá ngứa mắt, ông quyết định phải dạy cho con tinh tinh kia một bài học. “Tôi đề nghị cho người nhân viên sở thú 10.000 USD với điều kiện anh ta mở cửa chuồng để tôi có thể vào đấm vỡ mũi con tinh tinh kia”, Tyson nhớ lại. “Nhưng ông ta đã từ chối!”

#4
Sinh nhật cùng Trump

Nhờ giàu có và nổi tiếng, Tyson quen biết với rất nhiều nhân vật có máu mặt, cả trong giới thể thao, giải trí lẫn chính trị gia. Sự kiện thể hiện rõ nhất cái sự “quan hệ rộng” và “chất chơi” của ông là bữa tiệc sinh nhật lần thứ 30. Khi đó, địa điểm được Tyson lựa chọn là tòa nhà 52 phòng của tỷ phú Donald Trump, người sau này sẽ trở thành Tổng thống Mỹ.

Nhớ lại sự kiện này, Tyson kể: “Hôm ấy trong danh sách khách mời có đủ loại người. Từ Oprah tới Donald Trump tới Jay-Z tới những anh em xã hội và bồ của họ. Tưng bừng lắm! Tôi nhớ là hôm ấy còn có một gã cả buổi chỉ làm mỗi việc là cuốn xì-gà bằng tay.”

#5
Ma túy đẩy lùi... phá sản

Đời Tyson đi xuống vì thuốc phiện, nhưng được cứu rỗi cũng là nhờ thuốc phiện. Vào năm 2003, Tyson đã phải đệ đơn phá sản sau khi đốt bay gần nửa tỉ USD vào xe hơi, dinh thự, gái, các cuộc ly hôn tốn kém, và tất nhiên cả thuốc. Trong nỗ lực làm lại cuộc đời, Tyson vừa theo đuổi sự nghiệp diễn viên - ban đầu chủ yếu trong các vai cameo - vừa trồng và kinh doanh... cần sa.

Hiện ông có một trang trại cần sa ở California, nơi trồng và buôn bán cần sa và các sản phẩm từ nó chưa bị cấm. Được biết, mỗi tháng trại cần sa này, có tên là The Tyson Ranch, mang về cho ông hơn 500.000 USD doanh thu.

#6
Thách đấu cá mập trắng

Song song với việc chuẩn bị thể lực cho màn tái xuất sàn đấu, Tyson còn sẵn sàng nghênh tiếp một trong những đối thủ đáng sợ nhất trong giới tự nhiên - cá mập trắng. Cuộc đấu giữa Tyson với Cá mập - Tyson vs Jaws - là sự kiện chính trong serie ăn khách Shark Week của kênh Discovery. Trong trailer được phát trên trang Instagram của Tyson, ta có thể thấy nhà cựu vô địch hạng nặng chạy trên bờ biển, đấm vỡ một tấm ván trượt và nhấc bổng một chiếc lồng cá mập. “Sẽ có ai đó bị cắn,” Tyson nói trong clip.

Tyson: Các “YouTube boxer” đang cứu Quyền Anh
Phát biểu sau trận đánh với Jones Jr., Mike Tyson cho rằng người ta nên trao đai vô địch cho các tay đấm trên YouTube - YouTube Boxer. “Cái tôi của tôi nói nhiều điều, nhưng sự thật là chúng ta nên bày tỏ sự tôn trọng với những người [YouTube boxer] đó,” Tyson nói. “Họ đang cứu lấy môn thể thao này khỏi cảnh diệt vong. Quyền Anh đang chết. Chúng ta không chơi lại nổi UFC. Nhưng nhờ họ, các YouTube boxer đó, người ta lại bắt đầu quan tâm tới Quyền Anh.”

Jones: Tyson chạm vào đâu ê ẩm ở đó
Jones Jr., đối thủ của Tyson trong màn tái xuất sàn đấu sau 15 năm, thú nhận ông thấy “may mắn” vì vẫn còn sống sau trận đấu với Tyson. Trận đấu kéo dài 8 hiệp kết thúc với tỉ số hòa, nhưng Jones Jr. thú nhận sức mạnh của Tyson khiến ông kinh ngạc. “Anh ấy đấm rất mạnh,” ông Jones Fr, 51 tuổi, nói, “Anh ấy đấm đau đã đành, khi tôi đấm vào đầu anh ấy, tay tôi cũng bị đau. Nói chung anh ấy chạm vào đâu là tôi đau ở đó.”

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x