Buổi tập định mệnh
Như thường lệ, 05h00 ngày 31/8/2012, cả tổ chạy trung bình và đi bộ của ĐT điền kinh Việt Nam kéo nhau ra đoạn đèo ven biển thành phố Đà Nẵng để bước vào buổi tập. Vậy nhưng, chẳng ai ngờ đấy là buổi tập định mệnh của “Nữ hoàng chạy bộ” Trương Thanh Hằng.
Đến giờ, Thanh Hằng vẫn không nén được sự hãi hùng khi nhớ đến hôm ấy: “Khi đó bọn em đã chạy được hơn 30 phút, đang chạy bỗng em có cảm giác một chiếc xe máy đâm sầm vào người từ phía sau. Đất trời chao đảo và sau đó em không còn biết gì nữa. Tỉnh dậy em đã thấy đang nằm trong bệnh viện, bác sỹ báo xương chân của em bị gãy làm ba đoạn…”.
Người gây tai nạn cho Thanh Hằng là một thanh niên đi làm sớm, anh chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ nên không thấy nữ tuyển thủ này đang chạy bộ ở phía trước và đâm vào cô. Tuy nhiên, việc gãy chân cũng chưa làm Thanh Hằng đau đớn bằng lúc nghe bác sỹ cho biết, nhiều khả năng cô không thể tiếp tục chinh phục đường chạy như trước.
Ngay HLV Hồ Thị Từ Tâm - thầy ruột của Thanh Hằng khi gọi điện chia sẻ với tôi cũng không nén được nghẹn ngào: “Nhìn con bé thương quá. Mấy ngày nay nó cứ khóc suốt vì sợ không thể thi đấu được nữa. Điều chị mong nhất bây giờ là Hằng sẽ khỏe mạnh bình thường, còn thi đấu được hay không cứ tùy vào ý trời”.
Sự lo lắng của mọi người cũng dễ hiểu, bởi khi ấy Thanh Hằng là “Nữ hoàng” ở hai cự ly chạy trung bình 800m và 1.500m của điền kinh Việt Nam từ SEA Games 2005 đến 2011 và gần như không có đối thủ ở Đông Nam Á. Chưa kể, cô còn là nữ tuyển thủ điền kinh đầu tiên của Việt Nam giành 2 HCB ở hai nội dung kể trên tại Asian Games 2010 tại Quảng Châu (Trung Quốc). Việc vắng mặt Trương Thanh Hằng sẽ là tổn thất cực lớn cho ĐT điền kinh Việt Nam trên đấu trường quốc tế…
Cái bóng quá lớn
Tháng 10/2013, Thanh Hằng từng tái xuất ở Giải điền kinh sinh viên toàn quốc và giành HCV nội dung 800m sở trường, nhưng niềm vui chưa được lâu thì hy vọng quay lại đường chạy của cô vụt tắt khi chấn thương tái phát.
Thanh Hằng kể: “Khi nghe các bác sỹ khuyên rằng em không nên tiếp tục chạy nếu không muốn để lại di chứng và ảnh hưởng đến sức khỏe sau này, lúc ấy đất trời như sụp đổ. Mọi hy vọng đều tắt ngúm, nhưng em đành phải chấp nhận, bởi không còn cách nào khác”.
Năm 2014, ngành thể thao tỉnh Ninh Bình để Thanh Hằng đứng trên danh nghĩa VĐV, nhưng cũng bắt đầu chuyển dần sang huấn luyện trẻ. Sau đó, từ năm 2015 đến nay, Thanh Hằng chính thức trở thành HLV điền kinh của tỉnh Ninh Bình.
Giữa tháng 10/2015, sau khi kết thúc giải điền kinh VĐQG tại TP.HCM, Thanh Hằng kết hôn với người bạn cũng sống và làm việc tại Ninh Bình trong sự chúc phúc của đông đảo anh em trong làng điền kinh Việt Nam. Đến nay, cô đã làm mẹ của 3 đứa con (1 trai, 2 gái).
Hiện tại, điền kinh Việt Nam vẫn có những tuyển thủ kế vị Trương Thanh Hằng ở nội dung chạy 800m và 1.500m tại SEA Games như Đỗ Thị Thảo, Vũ Thị Ly, Đinh Thị Bích, Nguyễn Thị Oanh. Tuy nhiên, cái bóng của Thanh Hằng là quá lớn và người ta không khỏi nhớ đến cô mỗi khi đến kỳ SEA Games. Cũng dễ hiểu, bởi các tuyển thủ Việt Nam dẫu vẫn đứng đầu ở các cự ly này, nhưng thực tế họ bị đối thủ các nước đeo bám quyết liệt chứ không còn ở cảnh “bất khả chiến bại” như Thanh Hằng đã thể hiện trước đó. Đấy là chưa nói đến việc, thành tích 2’00”91 ở nội dung 800m và 4’09”58 ở nội dung 1.500m mà Thanh Hằng lập tại Asian Games 2010 ở Quảng Châu (Trung Quốc) hiện vẫn nằm trong bảng kỷ lục quốc gia mà chưa ai phá được.
Cách đây vài hôm, tôi gặp Thanh Hằng, cô bảo: “Em vẫn là người phụ nữ của gia đình và hiện vẫn làm công tác huấn luyện”. Hỏi Thanh Hằng có ước mơ gì không, cô cho biết: “Em mong có thể huấn luyện ra được những tài năng cho điền kinh nước nhà để thực hiện nốt những hoài bão của em, nhưng chắc còn lâu lắm…”.
Mơ về mái nhà riêng
Đầu năm 2010, UBND tỉnh Ninh Bình đã ký quyết định cho nữ tuyển thủ Trương Thanh Hằng mua đất với giá ưu đãi vì những thành tích xuất sắc cô đã đạt được cho tỉnh nhà. Thế nhưng, chẳng rõ vì lý do gì mà đến nay đã hơn 11 năm, quyết định ấy vẫn chưa thể thực hiện. Không ít lần, Thanh Hằng tìm hỏi những người có trách nhiệm, nhưng vẫn không có câu trả lời thỏa đáng. Vì thế, vợ chồng Thanh Hằng vẫn đang sống nhờ ở nhà của mẹ chồng ở Ninh Bình, và cô vẫn luôn mơ về mái ấm riêng của gia đình.
VÀI NÉT VỀ TRƯƠNG THANH HẰNG
Sinh ngày: 1/5/1986; tại: TP.HCM
- Tập điền kinh từ năm 1998, tại đội năng khiếu điền kinh TP.HCM
- Lên ĐTQG từ năm 2003
- Đầu quân cho đơn vị
Ninh Bình từ năm 2009
Thành tích
- HCV SEA Games 2005 nội dung 1.500m. Sau đó liên tục thống trị nội dung 800m và 1.500m ở các kỳ SEA Games 2007, 2009, 2011
- 2 HCB nội dung 800m và 1.500m tại Asian Games 2010
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn