Bóng Đá Plus trên MXH

Bỏ việc lương cao, nữ giám đốc rẽ hướng sang... 'ăn tát' chuyên nghiệp

01 giờ trước
Ding Miao khiến các fan ngạc nghiên khi từ bỏ vị trí giám đốc với mức lương cao ngất ngưởng để trở thành nữ võ sĩ Trung Quốc đầu tiên tham dự giải Power Slap 16 (vô địch tát thế giới) tại Abu Dhabi.

     Ding Miao hiện là võ sĩ thi đấu tát chuyên nghiệp.

    Ding Miao (33 tuổi) ban đầu theo học chuyên ngành sơn dầu tại Học viện Mỹ thuật Trung ương, một trong những trường nghệ thuật danh giá nhất Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp, cô được mời giữ vị trí giám đốc mỹ thuật với mức lương hàng năm 300.000 Nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ đồng).

    Tuy nhiên, vài năm sau khi đi làm, cô tình cờ tiếp xúc với các môn thể thao đối kháng. Bị cuốn hút bởi bộ môn lạ nhưng khá thú vị này, cô quyết định rời bỏ công việc để theo đuổi con đường trở thành võ sĩ MMA chuyên nghiệp, theo South China Morning Post.

    Kể từ khi ra mắt thi đấu chuyên nghiệp vào tháng 11/2016, cô đạt thành tích ấn tượng với 18 trận thắng và 8 trận thua, đạt tỷ lệ kết thúc trận 100%, gồm 9 chiến thắng knock-out và 9 chiến thắng bằng khóa siết.

    Năm 2019, khi đang có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp, cô bị gãy xương bàn tay trong quá trình tập huấn ở nước ngoài và phải phẫu thuật khi trở về nước. Bất chấp cú sốc này, cô vẫn tiếp tục tập luyện không ngừng.

    Miao Ding vẫn có sức hút riêng khi lên sàn đấu

    Tuy nhiên, Ding đối diện một đòn giáng nặng về tài chính. Cô bị lừa đảo khi mở một phòng tập boxing, mất sạch tiền tiết kiệm và gánh khoản nợ 300.000 nhân dân tệ (42.600 USD).

    Để trang trải cuộc sống, có thời điểm cô phải dạy tới 13 buổi huấn luyện cá nhân chỉ trong một ngày. Sau khi trả hết nợ, vào tháng 8, cô chính thức tham gia Power Slap thuộc UFC, ra mắt với tư cách nữ võ sĩ đầu tiên của Trung Quốc tham dự giải đấu này.

    Trong trận ra mắt tại Power Slap 16 diễn ra ở Abu Dhabi vào tháng 10 vừa qua, Ding đối đầu võ sĩ Mỹ dày dạn kinh nghiệm Destiny McCubbin. Đáng tiếc, cô sớm bị xử thua do vô tình phạm lỗi. Dù thất bại, cô coi trận đấu là cơ hội để đối mặt với nỗi sợ và thể hiện sức mạnh bản thân: "Đã rất lâu rồi tôi mới cảm thấy phấn khích đến vậy trước một trận đấu. Tôi từng tham gia nhiều buổi tập mô phỏng và thậm chí tưởng tượng cảm giác bị tát - giống như bị gậy bóng chày đánh thẳng vào mặt.

    Với tôi, có một câu nói rằng: 'Cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ là đối mặt với nó'. Khi ai đó giơ tay định tát bạn, bạn phải bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt họ. Môn thể thao này buộc tôi phải đối diện nỗi sợ và cho phép tôi bộc lộ sức mạnh cá nhân", cô bày tỏ.

    Khương Thượng • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay