Bóng Đá Plus trên MXH

Siêu sao TDDC Simone Biles: No nê huy chương từ ám ảnh đói bụng

09:58 ngày 09/11/2019
Simone Biles tiến rất gần tới ngôi vị VĐV thể dục dụng cụ giàu thành tích nhất lịch sử. Trước khi Biles trở thành tượng đài của làng TDDC thế giới như bây giờ, ít ai ngờ rằng cô từng phải trải qua giai đoạn đói khát tới mức ghen tị cả với khẩu phần ăn của… mèo.
    Huyền thoại 22 tuổi

    Biles vừa bổ sung thêm vào bộ sưu tập huy chương khổng lồ của mình 5 tấm HCV tại giải vô địch TDDC thế giới 2019 tại Stuttgart. Tính đến nay, Biles đã giành được tổng cộng 25 huy chương thế giới. Cô vượt qua huyền thoại người Belarus, Vitaly Scherbo (23 huy chương) để trở thành vận động viên TDDC sở hữu nhiều huy chương thế giới nhất từ trước tới nay. Ngoài ra, Biles cũng giữ kỷ lục là người sở hữu nhiều HCV thế giới (19 chiếc) nhất trong lịch sử môn TDDC.

    Nếu tính thêm cả đấu trường Olympic, Biles đang có trong tay tổng cộng 30 huy chương thế giới và Olympic. Cô chỉ còn cách kỷ lục 33 huy chương của Scherbo đúng 3 tấm huy chương nữa. Giới chuyên môn nhận định nhiều khả năng Biles sẽ phá kỷ lục của Scherbo tại Olympic Tokyo 2020.

    Ngay bây giờ, khi Biles vẫn còn đang kém Scherbo 3 huy chương nữa, cô vẫn được nhiều người đánh giá là vận động viên TDDC vĩ đại nhất trong lịch sử. Một số người ví von vị thế của cô gái 22 tuổi người Mỹ này trong làng TDDC thế giới chẳng khác nào Pele hay Maradona trong làng bóng đá vậy.

    Ám ảnh kinh hoàng

    Với rất nhiều nhà vô địch trong thể thao, khi kể về hành trình vươn tới một ngôi sao của họ, người ta hay nhắc đến vai trò đặc biệt của người mẹ.

    Nhưng với trường hợp của Biles thì không. Một vài nhà báo tại Mỹ bình luận rằng làng TDDC thế giới đã thiếu hụt một huyền thoại nếu như Biles lớn lên cạnh mẹ của cô. Bình luận ấy rất phũ phàng và đầy chua chát. Tiếc rằng, nó lại phản ánh đúng sự thật.

    Biles sinh ra tại thành phố Columbus của bang Ohio, Mỹ vào ngày 14/3/1997. Cô là con thứ 3 trong nhà 4 anh chị em. Gia cảnh của Biles vô cùng éo le. Biles lớn lên mà không có ý niệm gì về bố đẻ của mình. Bố đẻ của Biles bỏ đi từ khi cô còn quá nhỏ.
    Bà mẹ Shanon của Biles bình thường đã khó một nách nuôi dạy 4 con thơ rồi. Đã thế Shanon còn nghiện rượu và nghiện ma túy. Shanon càng chẳng thể nào hoàn thành được trách nhiệm làm mẹ của mình.



    Ngay từ hồi còn bé tí, Biles cùng anh em mình đã thường xuyên phải đói khát. Ký ức ấy ám ảnh Biles tới mức mãi về sau cô vẫn không quên được những lần ghen tị cả với con mèo nhà hàng xóm. Ngày ấy, cô bé đói khát cứ trách trời sao bất công. Đến con mèo nhà hàng xóm còn có nhiều đồ ăn hơn 4 anh em cô.

    Shanon vẫn đắm chìm vào những cơn nghiện và mất hoàn toàn khả năng nuôi con. Anh em Biles được gửi tới trung tâm cứu trợ trẻ em, chờ được các gia đình khác nhận về nuôi.

    May sao ông ngoại Ron của Biles vẫn còn đủ sức khỏe làm lụng kiếm tiền và đủ tinh thần trách nhiệm với các cháu. Cũng may nữa là bà vợ kế Nelie của ông Ron đồng cảm với ông và giàu lòng thương với những đứa cháu vốn không phải ruột thịt với bà. Vợ chồng ông bà Ron – Nelie nhận Biles và cô em Adria về nuôi. Hai anh trai của Biles được em gái của ông Ron nhận nuôi.

    Nhờ đó, Biles mới được nuôi dạy đến nơi đến chốn. Rồi một sự kiện thay đổi cuộc đời Biles xảy ra vào năm cô lên 6 tuổi.

    Một lần Biles cùng cả lớp có lịch đi dã ngoại. Đúng hôm ấy trời lại mưa to. Thế là cả lớp phải trú trong một trung tâm thể thao. Ở đó, các học sinh như Biles được chơi tập gì tùy thích. Biles mê mẩn thực hiện các động tác nhào lộn trên thảm thể dục. Không ngờ, Biles lọt vào mắt xanh các HLV ở đó. Họ trầm trồ trước năng khiếu thiên bẩm của Biles. Sau đó, họ liên hệ với ông ngoại của Biles để xin cho cô bé theo tập môn TDDC.


    Ăn tập TDDC, Biles như cá gặp nước. Cô nhanh chóng chứng tỏ được khả năng đặc biệt với môn thể thao này. Biles càng chịu khó khổ luyện mỗi lần nhớ lại ký ức đói khát. Cô quyết tâm thành tài để bản thân mình và người thân của mình không bao giờ còn phải trải qua nỗi khổ như thế nữa.

    Biles quyết tâm tới mức xin chuyển từ hình thức học tập văn hóa ở trường sang tự học tại nhà để có thể tăng số giờ tập TDDC từ gần 20 lên 32 tiếng đồng hồ mỗi tuần. Có công mài sắt có ngày nên kim, giờ Biles đã trên đỉnh thế giới.

    Yêu người cùng nghề

    Bạn trai Stacey Ervin Jr của Biles trước đây cũng là vận động viên TDDC chuyên nghiệp. Họ quen nhau tại giải vô địch TDDC của Mỹ hồi 2013. Nếu tính thời gian yêu nhau, đến nay Biles và Ervin đã hẹn hò với nhau được 2 năm. Cũng giống như Biles, Ervin sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị em. Nhưng Ervin không phải trải qua tuổi thơ cơ cực như Biles và cũng không có được thành công trong môn TDDC như Biles.


    Biles ngạc nhiên với chính mình

    Khi được hỏi về bí kíp thành công, Biles hồn nhiên đáp: “Thú thực là nhiều lúc tôi thấy ngạc nhiên với chính bản thân mình. Tôi cũng chẳng biết thế nào gọi là bí kíp cả. Tôi chỉ biết rằng mình luôn tập trung tối đa vào việc mình làm, luôn nỗ lực hết mình vì sự nghiệp mình đang theo đuổi. À, tôi cũng luôn sống thật với mình và mọi người xung quanh. Tôi nghĩ rằng các bạn, nhất là các bạn trẻ không nên che đậy cảm xúc của mình”.
    Điệp Anh • 09:58 ngày 09/11/2019
    Tags: Simone Biles

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay