Tay cơ nổi tiếng Trung Quốc - Ding Junhai: Bén duyên snooker nhờ… cơn đau bụng của bố

Lâm Phong
09:45 ngày 09-11-2019
Nếu Ronnie O’Sullivan là huyền thoại của các môn cầm cơ thì ở góc độ nào đó, có thể xem Ding Junhui như phiên bản gần nhất của tay cơ người Anh. Có nhiều cách để bén duyên với một môn thể thao, nhưng trường hợp của Ding Junhai có thể coi là độc nhất vô nhị: Từ một cơn… đau bụng của bố.
Tay cơ nổi tiếng Trung Quốc - Ding Junhai: Bén duyên snooker nhờ… cơn đau bụng của bố
Cột mốc kỳ lạ năm 8 tuổi

Cứ mỗi khi Ding Junhai thi đấu, hàng triệu người Trung Quốc lại dán mắt vào TV, theo số liệu của đài truyền hình Trung Quốc thì con số lên tới 210 triệu người. Chàng Ding bé nhỏ (cách mà người Trung Quốc gọi anh) không sở hữu vẻ ngoài soái ca, nhưng anh vẫn là thần tượng của hàng triệu người, nhờ được thế giới trân trọng gọi là “người kế thừa của huyền thoại Ronnie O’Sullivan”.

Ding đến với nghiệp cầm cơ từ năm 9 tuổi. Thường thì những tay cơ như Ding trong trí tưởng tượng của nhiều người sẽ đến từ một gia đình có truyền thống chơi snooker hoặc một cậu bé hiếu động tìm thấy niềm vui từ bàn billard. Nhưng hành trình bước từ bóng tối ra ánh sáng của Ding lại không lãng mạn như thế.

Ding nhớ lại, đó là một ngày mẹ anh đi vắng. Người bố quyết định đưa Ding tới một CLB billard để giết thời gian. Ding ngồi xem bố chơi một cách ngoan ngoãn. Cậu vốn là một chú bé nhút nhát, ít nói. Thế rồi một cơn đau bụng ập tới khiến bố của Ding phải gấp rút tìm nhà vệ sinh. 

Trong thời gian chờ bố, Ding cầm thử cơ và lặp lại những gì bố vừa làm. Kỳ diệu thay, khi bố về tới nơi thì Ding đã dọn bàn. Nhận thấy tài năng thiên bẩm của con trai, bố Ding thường xuyên đưa anh tới CLB để luyện tay. Đến năm 11 tuổi, Ding quyết định dừng học văn hóa theo chương trình thông thường để chuyên tâm luyện tập snooker. 8 tiếng mỗi ngày là thời gian Ding ở bên bàn snooker.

Mặt trái của snooker

Chỉ 4 năm luyện tập chuyên nghiệp thì đến năm 15 tuổi, Ding bắt đầu dành những chức vô địch ở giải bán chuyên, rồi từ đó tiến lên chuyên nghiệp và đến tháng 12/2014, Ding lần đầu tiên trở thành tay cơ số 1 thế giới. 

Để có thể vươn lên tầm cao mới trong sự nghiệp, Ding rời Trung Quốc từ sớm. Anh chọn Sheffield - nơi được coi là kinh đô của snooker thế giới, để phát triển sự nghiệp. Nhớ lại những ngày đầu sang Anh, Ding vẫn chưa hết rùng mình. Ngay khi đặt chân xuống sân bay, Ding đã bị choáng vì xung quanh anh “là những người nói thứ tiếng mà tôi không thể hiểu”.


“Tôi trở nên nhút nhát, thu mình. Hàng ngày, tôi chỉ mong ai đó tới chơi snooker với mình, một người Trung Quốc thì càng tốt. Đó cũng là mặt trái của môn thể thao này. Bạn không có sự giao tiếp với xã hội. Hàng ngày, tôi chỉ quanh quẩn bên bàn billard. Có những thời điểm vài ba năm, tôi thậm chí còn không có mối quan hệ nào ngoài các đồng nghiệp. Đây cũng là môn thể thao yêu cầu cường độ tập luyện rất lớn: 8-9 tiếng mỗi ngày”, Ding tâm sự.

Suốt một thời gian, Ding tận dụng mọi khoảng thời gian rỗi để đi du lịch khắp thế giới. Dù phải bỏ dở chương trình học tiêu chuẩn từ sớm, nhưng Ding vẫn tự học theo cách của mình. Năm 2006, Ding thi đỗ vào trường đại học Shanghai Jiao Tong chuyên ngành tư vấn kinh doanh và quản lý.  

Về đời tư, Ding còn không ngần ngại tâm sự với báo chí rằng, để anh có tiền lên Thượng Hải tập luyện snooker chuyên nghiệp, bố mẹ anh đã phải bán căn nhà ở Giang Tô, rồi chuyển tới Quảng Đông sinh sống.

Trở thành cảm hứng cho các nhà làm phim

Bộ phim hoạt hình dài tập mang tên Dragon Ball No.1 được phát trên truyền hình Trung Quốc từ năm 2010 và chiếm được cảm tình của nhiều fan nước này, và bộ phim này được làm dựa trên chính cuộc đời của Ding Junhai. Bộ phim miêu tả về một cậu bé nhút nhát, thấp bé đã lột xác trở thành tay cơ số 1 Trung Quốc và thế giới. Serie phim này đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người đi theo nghiệp cầm cơ.

Làm bố khó hơn đánh snooker 

2018 là năm khá khó khăn trong sự nghiệp của Ding Junhui. Anh không vào được bán kết bất kỳ giải đấu nào thuộc hệ thống tính điểm trên BXH thế giới và cũng góp mặt ở một trận chung kết nào ở những giải đấu tiền thưởng. Giải thích với tờ Metro vào tuần trước, Ding lý giải cho phong độ sa sút ấy: “Tháng 8 năm ngoái, Apple (vợ Ding) và tôi đón con đầu lòng. Nói thật là chăm con khó quá, tôi mất ngủ triền miên vì bé khóc, mình lại vụng về chưa quen việc”. 

HỒ SƠ DING JUNHUI

Tên đầy đủ: Ding Junhui
Ngày sinh: 1/4/1987 (32 tuổi)
Nơi sinh: Nghi Hưng, Giang Tô, Trung Quốc
Biệt danh: Con rồng Yorkshire
Năm bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp: 2003
Thứ hạng cao nhất: 1 (từ tháng 12/2014 – 2/2015)
Thứ hạng hiện tại: 16
Thành tích đáng chú ý: Huy chương vàng Asian Games các năm 2002, 2006, 2010.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x