Tiger Woods bị tình cũ viết tự truyện kể xấu

Đức Châu
10:15 ngày 26-03-2021
Vừa dính tai nạn khủng khiếp chưa lâu, Tiger Woods lại tiếp tục đối diện với một loạt khó khăn khác, khi anh xuất hiện trong cuốn tự truyện với một hình ảnh xấu xí. Qua lời miêu tả của 2 nhân tình cũ, tay golf người Mỹ này đã trở thành một “kẻ đê tiện, hẹp hòi”.
Tiger Woods bị tình cũ viết tự truyện kể xấu

Tự truyện sắp được xuất bản mang tên “Captured by Grace”. Nó được chắp bút dựa trên những lời chia sẻ từ Jamie Jungers và Rachel Uchitel, 2 nhân tình cũ của Woods. Trong đó, Jamie Jungers nhấn mạnh rằng cô xem cuộc tình với tay golf này là “một nỗi hổ thẹn”, cô coi Woods là người đã mang cho cô hạnh phúc nhưng cũng đem đến những rắc rối trong cuộc đời cô. 

Một người đẹp khác từng qua tay Woods là Rachel Uchitel cũng dành những lời không mấy thiện cảm cho anh. Nhưng khi được tờ The Sun phỏng vấn, Rachel, một phóng viên truyền hình kiêm quản lý hộp đêm, đã từ chối tiết lộ chuyện cô bí mật cặp với Woods hồi năm 2009. Cô chỉ nói ngắn gọn: “Chúng tôi đã làm tất cả để tự truyện sớm ra mắt, cảm ơn”.

Theo đó, tất cả những lời chia sẻ thông qua tờ The Sun mới đây chỉ đến từ Jamie Jungers. Người phụ nữ 38 tuổi này nói: “Khi gặp Woods ở một hộp đêm, tôi không có mấy ấn tượng về anh ta. Nhưng rồi tôi nhận được một lời mời lên khu vực VIP ngồi cùng Woods. Và kể từ đó chúng tôi nói chuyện. Dần dần, tôi thực sự cũng có tình cảm với anh ta. Chúng tôi đi du lịch khắp nơi, kể cho nhau những câu chuyện, và tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về quá khứ của anh ấy. Đặc biệt, tôi luôn muốn chia sẻ với Woods về nỗi đau mất cha của anh ấy”.

Vì dính vào những nhân tình bí mật, Wood đã bị vợ ly hôn hồi 2010

“Tôi đã từng yêu Tiger Woods rất nhiều, rất sâu nặng. Chúng tôi rất thân thiết, chia sẻ với nhau mọi câu chuyện, chúng tôi vui đùa với nhau mỗi ngày. Anh ấy thường xuyên bay đến Las Vegas, nơi tôi sống khi ấy. Và đó là cũng nơi anh ấy tập luyện. Rồi khi cha anh ấy mất, tôi cũng ở bên. Tiger đã khóc rất nhiều, anh ấy trở nên trầm tính hơn từ thời điểm đó. Đó là quãng thời gian tôi đã sẻ chia với anh ấy, và tôi cũng muốn cả hai thêm thắt chặt tình cảm sau những biến cố đã trải qua”.

Quá khứ đẹp đẽ là thế, song khi biết mình chỉ là “người thứ ba”, Jamie Jungers đã ném đi tất cả tình cảm của mình. Cô kể: “Nhưng rồi, tất cả chỉ còn là sự lừa dối. Một thời gian sau đó, anh ta đưa cho tôi xem ảnh anh ta cùng vợ đang tình cảm với nhau. Tôi thực sự không muốn nhìn tấm hình đó. Tôi hỏi ‘anh có gì giấu em phải không’. Woods đáp lại là đã có gia đình. Anh ta nói như kiểu chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, một kẻ ích kỷ, hẹp hòi thật sự. Vì anh ta vẫn muốn vừa có vợ, lại vừa có bồ. Nhưng khi ấy, Elin (vợ Tiger Woods) đã quay lại Thụy Điển, và anh ta chẳng bao giờ có cơ hội tìm cô ấy. Anh ta cũng trở nên tự ti và bị ám ảnh bởi cái chết của cha. Còn tôi thì sau đó đã đổi số, tôi chẳng muốn nghĩ gì về con người đầy toan tính này nữa”.

Nói thêm về Jamie Jungers. Cô và tay golf số một thế giới hẹn hò với nhau hồi 2004, không lâu sau khi anh cưới Elin Nordegren trong một đám cưới rình rang tại quốc đảo Barbados. Jamie và Rachel cũng là hai trong rất nhiều kẻ đã phá hoại hôn nhân của Tiger, khiến vợ anh quyết định ly dị vào năm 2010. Bởi vậy mà trong cuốn tự truyện, Jamie Jungers đã thừa nhận rằng cô cùng Tiger Woods chỉ là “những kẻ tồi tệ”. 

 Jamie Jungers  từng cặp kè với  Tiger Woods hồi 2004

Cô kể tiếp: “Bây giờ thì tôi không còn yêu anh ta nữa. Tôi có cảm giác chúng tôi đều là kẻ tồi tệ, nên hiểu nhau, đơn giản vậy thôi. Nhưng dù sao tôi vẫn còn quan tâm tới anh ấy. Khi tự truyện này được xuất bản, tôi tin anh ấy có thể đọc được nó, và anh ấy sẽ hiểu thêm rằng lúc này tôi sống ra sao. Bởi lần gần nhất Tiger hỏi thăm tôi thì khi ấy tôi đang trong tình trạng rất tồi tệ (bị phát hiện nghiện ma túy)”.

Jamie thừa nhận cô không còn yêu nữa, nhưng cô vẫn muốn quan tâm tới người tình cũ và thậm chí muốn thông qua tự truyện sắp phát hành để kết nối lại với Woods. Hiện, người phụ nữ 38 tuổi này đã cai nghiện thành công, cô đang điều hành một cơ sở nha khoa, và cô khẳng định mình “đã vượt qua biến cố cuộc đời”.

Woods cảm ơn đội ngũ y tế

Ngay khi xuất viện, Tiger Woods đã không quên dành những lời cảm ơn đến các bác sĩ, chuyên gia và nhân viên y tế đã chăm sóc anh suốt 3 tuần thập tử nhất sinh ở viện. Tay golf này nhấn mạnh: “Xin cảm ơn những nỗ lực phi thường của đội ngũ y tế. Thực sự các bạn đã chăm sóc tôi rất chu đáo. Tôi không thể nói ra hết sự biết ơn của mình. Bây giờ tôi sẽ tự hồi phục ở nhà và hy vọng tôi có thể trở lại mạnh mẽ hơn”.

Tiến trình hồi phục của Tiger Woods rất dai dẳng
Hôm 16/3 vừa qua, Tiger Woods đã trở về nhà sau 3 tuần nằm viện. Nhưng theo các bác sĩ, anh sẽ trải qua những đợt tập hồi phục dai dẳng và khả năng cầm gậy golf trở lại của anh gần như là không thể. Trước tiên, Woods sẽ mất từ 6-9 tháng với các bài tập hồi phục chức năng, thậm chí lâu hơn. Còn nhớ hồi tháng 2, Woods đã dính một tai nạn khủng khiếp khi chiếc xe anh lái phóng với tốc độ rất cao, văng ra khỏi đường và lật nhiều vòng. Nhưng rất may mắn, tay golf 45 tuổi đã thoát chết.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x