Sự khẳng định của sức mạnh châu Á
Trên sàn đấu Copper Box ở London, tay đấm nước chủ nhà Joe Joyce nhận thất bại đầu tiên trong sự nghiệp. Đáng nói, Joyce để thua một đối thủ tới từ châu Á chỉ sau 6 ván đấu. Những cú đấm trời giáng của Chí Lôi khiến mắt phải của Joyce sưng vù, buộc trọng tài chính phải xử thua knock-out kỹ thuật.
Chiến thắng của tay đấm họ Trương là lời đáp trả đanh thép nhất của anh sau thất bại bằng tính điểm đầy bực bội trước Filip Hrgovic vào tháng 8 năm ngoái. “Tôi muốn tất cả mọi người trên thế giới thấy được quyền năng của mình”, Chí Lôi hét lớn khi được phỏng vấn. “Sau trận đấu với Hrgovic, tôi không muốn để quyền quyết định vào tay trọng tài hay ban giám khảo. Rõ ràng, đấy là số phận của tôi, thứ tôi tự mình tạo ra. Chắc chắn đã có người nghi ngờ điều kiện sức khỏe và sức bền của tôi. Nhưng thực tế tôi đã chuẩn bị hoàn hảo và chẳng gặp vấn đề gì cả”.
“HLV thể lực cũng như chuyên môn của tôi luôn chú ý tới mọi chi tiết”, Trương nói thêm. “Tôi biết Joe Joyce muốn kéo tôi xuống nước và dìm chết tôi nhưng nhìn xem, tôi vẫn đứng đây này. Bạn có thể dìm tôi xuống nước nhưng tôi sẵn sàng cho 12 hiệp đấu. Thất bại chẳng ảnh hưởng gì tới tôi cả. Nếu tôi có thua trong tối nay thì tôi sẽ lập tức xem lại video để khắc phục điểm yếu từ ngày mai”.
Người quản lý của Chí Lôi, Terry Lane cũng hào hứng không kém: “Tôi tin Chí Lôi là tay đấm hạng nặng giỏi nhất thế giới lúc này. Bất cứ ai nghĩ khác chắc chắn là không xem anh ấy thi đấu rồi. Làm gì có tay đấm nào chơi tốt hơn trong 12 tháng qua? Chí Lôi đã đánh bại Hrgovic, chỉ là không được trọng tài giơ tay lên mà thôi. Hãy nhìn đi, anh ấy vừa vượt qua Joe Joyce dễ dàng, điều mà chúng tôi đã biết từ trước”.
Mục tiêu tham vọng tiếp theo
Cả Trương cũng như người quản lý của mình đều muốn có một trận đấu thế kỷ trên sân nhà. “Tôi muốn đấu với Tyson Fury ở Trung Quốc”, Trương gửi chiến thư tới đối thủ nổi tiếng. Terry Lane thêm vào: “Cả Anthony Joshua, Derek Chisora và Dillian Whyte đều từ chối đấu với Trương. Họ không dám động vào anh ấy. Chẳng ai ở đây còn dám đối mặt với tay đấm mạnh nhất rồi, vậy chúng ta còn lại gì? Oleksandr Usyk hoặc Tyson Fury thôi nhỉ. Họ là những người chúng tôi muốn để tạo ra những trận đánh lớn nhất. Chúng tôi muốn trở thành nhà vô địch thế giới trong tương lai. Trương không còn trẻ nữa, anh ấy sẽ 40 vào tháng 5 tới nhưng vẫn khát khao danh hiệu vô địch thế giới. Ngày ngày, tôi vẫn thấy một chàng trai sáng rực trong phòng gym và đánh bại những gã to lớn. Tôi thực sự rất hào hứng khi nghĩ tới tương lai”.
Cơ sở để Trương và Lane tự tin như thế là sở hữu vũ khí bí mật. Hãy nghe chia sẻ của Joyce: “Tôi không thể tránh được những cú đấm bằng tay trái của Trương. Anh ta cứ liên tục tung ra đòn trái tay. Tôi có lời khen dành cho đối thủ của mình nhưng thật sự tôi có thể làm tốt hơn. Chắc hẳn đã lâu lắm rồi tôi không được đấu với những tay đấm thuận tay trái”.
Thực tế thì Chí Lôi thuận tay phải, chỉ là anh đã cải thiện kỹ năng đấm móc bằng tay trái rất nhiều - một bài học từ sau trận thua không phục trước Hrgovic. “Tôi khiến Hrgovic bị đau khá dễ dàng bằng tay nghịch. Từ đó tôi nhận ra mình có thể làm thế với mọi đối thủ. Họ có thể nhìn thấy những cú đấm bằng tay trái của tôi nhưng không tài nào né được. Tôi chỉ việc tập trung vào những sơ hở để tung ra đòn chí mạng. Trận đấu thậm chí có thể kết thúc sớm hơn nếu tôi đấm chính xác hơn trong hiệp 5”. Rõ ràng, Trương đang rất muốn thử ngón đòn mới của mình với một đối thủ nặng ký hơn trong thời gian tới. Nếu có thể “gửi” những cú đấm tay trái chính xác vào mặt Fury, Chí Lôi chắc chắn sẽ thành một hiện tượng toàn cầu.
“Joe Joyce không nên tái đấu với Trương”
Trong hợp đồng mà 2 tay đấm ký kết, có điều khoản cho phép Joyce được quyền tái đấu ngay lập tức với Trương Chí Lôi. Tuy nhiên, theo người bạn thân Frazer Clarke và cũng là một tay đấm nghiệp dư, điều đó là không nên. “Nếu tái đấu lúc này, kết quả sẽ y hệt thôi”, Clarker khẳng định. “Hãy tránh xa trận tái đấu, tìm một kẻ thay thế và trút giận. Mắt phải của Joyce dù không bị thương nặng nhưng vẫn đang bầm tím, không việc gì phải chuốc họa vào thân như thế”.
Chí Lôi nhận được lời thách thức
“100%, tôi sẽ đồng ý mà không cần suy nghĩ”, tay đấm người Congo, Martin Bakole trả lời cho câu hỏi liệu có dám thượng đài với Chí Lôi vào lúc này. “Thật thất vọng khi thấy Joe Joyce bị thua như vậy nhưng đó là boxing, những thứ như thế vẫn xảy ra. Ai cũng có thể mắc sai lầm và Joyce đã sai lầm khi đứng trước mặt Trương như thế. Nhưng tôi thì khác, tôi đọc vị bài đánh của gã to xác đó và sẽ dễ dàng knock-out Trương”.