Tự truyện Mike Tyson - Sự thật không tranh cãi (Kỳ 8): 3 tay đấm hun đúc nên quyết tâm của "Quái vật thép"

Trần Minh
14:22 ngày 20-06-2018
Cuốn tự truyện Undisputed Truth (tạm dịch: “Sự thật không tranh cãi”) phản ánh khá chính xác cuộc đời quằn quại của “Mike Thép”, một thanh niên Mỹ da màu tưởng như đã thoát được lớp đáy xã hội nhưng lại bị nhấn sâu hơn bởi bản tính ngông cuồng đầy bản năng của mình…
Tự truyện Mike Tyson - Sự thật không tranh cãi (Kỳ 8): 3 tay đấm hun đúc nên quyết tâm của "Quái vật thép"

Bắt đầu tìm được lẽ sống của đời mình

Cus tiếp tục nói: “Những bọn giàu có chạy Rolls-Royce hay Fiat nghĩ nó giỏi hơn con, không phải vậy. Tất cả những thứ ấy con đều có thể đạt được cả. Giàu có đâu phải là một chuyện khó. Chuyện khó là trở thành vua.

Tất cả bọn nhà giàu ấy không bao giờ làm được điều mà con có thể làm: Trở thành võ sỹ số 1. Con có điều đó trong huyết quản. Bản thân ta cũng chỉ có thể giúp con trở thành một võ sỹ giỏi hơn chứ không thể giúp con trở thành nhà vô địch nếu con không có tố chất ấy”.

Tôi luôn nghĩ mình là một đống phân, chính mẹ tôi cũng nói tôi chỉ là một cục phân không hơn không kém. Nhưng bây giờ người đàn ông ấy bảo tôi là một nhà vô địch. Ông nói tôi có phẩm chất của một thiên tài. Nếu tôi đóng phim, tôi sẽ giật giải Oscar. Nếu tôi đua xe tôi sẽ trở thành kẻ chạy nhanh nhất. Nhưng giờ thì tôi chọn quyền Anh, nên tôi sẽ trở thành tay đấm vĩ đại nhất.


Cus là người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Ông ấy luôn muốn tôi thực hiện mọi bài tập và mọi động tác theo cái cách hoàn hảo nhất. Cus muốn tôi trở thành tay đấm đáng sợ nhất mà lịch sử từng chứng kiến. Dần dần ông ấy không còn là một HLV nữa mà đã trở thành quân sư, một vị thần hộ mệnh. Ông ấy truyền đạt những triết lý về quyền Anh và triết lý sống theo cách đơn giản nhất.

Thời gian ấy tôi rất ghét làm những việc mọn trong võ đài, tôi chỉ thích tập và tập mà thôi. Camille, người tình của Cus cứ phải nhắc nhở. Một hôm ông đến và nói:

- Camille muốn con làm việc vặt, nếu là ta ta sẽ không sai bảo đâu. Nhưng việc vặt khiến con trở thành một tay đấm tốt hơn.

- Dọn rác mà giúp con đấm hay hơn ư?

- Những người bình thường chỉ làm những việc mình thích. Những vĩ nhân làm cả những việc mà họ không thích nữa.

Từ ấy, Camille không bao giờ nhắc tôi phải làm việc vặt nữa. Tôi bắt đầu tìm được lẽ sống của đời mình. Trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ về những chuyện này, chỉ biết là sống thì phải móc túi hay cướp giật mà thôi.

Cảm hứng từ Benitez và quyết tâm từ Ali

Võ sỹ Wilfried Benitez

Quyết tâm trở thành võ sỹ quyền Anh càng trở nên rõ ràng hơn khi tôi được gặp Wilfred Benitez (một nhà vô địch quyền Anh hạng nhẹ và hạng trung thời đó). Trước một nhân vật lừng lẫy dường ấy, tôi trở nên nhỏ bé. Trước đó tôi chỉ mới nhìn thấy anh ấy thi đấu qua truyền hình mà thôi.

Khi vào trận, Benitez cứ như có ra-đa vậy, anh ấy có thể đấm trúng đối thủ dù đang nhắm mắt. Một bậc thầy thật sự. Khi đến phòng tập của Cus thì Benitez mang đai vô địch của mình theo. Đấy cũng là lần đầu tiên trong đời tôi thấy mặt mũi chiếc đai.

“Ôi, Tommy, nhìn này, một chiếc đai vô địch nhé”, tôi nói. “Rồi tôi sẽ giành được một chiếc đai như thế. Khi tôi đã có được, tôi sẽ không bao giờ tháo nó ra, tôi sẽ mang nó kể cả khi đi ngủ”. Sự hiện diện của Benitez tại phòng tập khiến tôi vui vẻ. Ông ấy tạo cảm hứng để tôi tiếp tục phấn đấu.

Rồi cũng nhờ Cus, tôi được nói chuyện với Ali. Đó là tháng 10/1980, chúng tôi cùng đến Albany, New York để theo dõi trận đánh để giành lại đai vô địch giữa Ali và Larry Holmes. Ali đã đánh không tốt và thất bại. Cus tức đến nổ đom đóm mắt. Tôi chưa bao giờ thấy ông ấy tức giận đến như vậy trong đời.

Sau trận đánh, ông vẫn phải tươi cười khi trả lời phỏng vấn của báo chí. Nhưng một khi đã vào xe hơi, mặt Cus sa sầm lại. Suốt 45 phút từ đấy về nhà, cả xe không ai nói với ai một lời nào.

Sáng hôm sau, trợ lý của Ali nối máy để ông nói chuyện với Cus. Vừa bốc máy là Cus làm một tràng: “Sao ông có thể để cho cái thằng đụt ấy nó độp mình như vậy? Nó là một thằng đụt, Muhammad ạ, đụt quá cỡ thợ mộc. Đừng có biện hộ cho nó. Tại sao ông lại để cho một thằng đụt đánh bại mình cơ chứ”. Cứ sau mỗi chữ “đụt” thì bụng tôi lại quặn lên một cái. Tôi òa khóc. Đấy là một ngày buồn trong đời.


Rồi Cus chuyển đề tài sang tôi: “Tôi đang ở cùng với một cậu bé da đen. Còn nhỏ, nhưng sẽ là nhà vô địch hạng nặng trong tương lai. Nó tên Mike Tyson. Ông có thế nói chuyện với nó vì tôi không, Muhammad. Hãy bảo nó nghe lời tôi bảo ban đi”.
Rồi Cus đưa máy. Tôi nói:

- Con rất buồn vì những gì xảy ra với ông.

- Ta đã bệnh, con ạ. Bệnh nên ta phải uống thuốc và viên thuốc đã làm cho ta suy yếu. Vậy thì Holmes mới hạ ta được chứ. Nhưng ta sẽ khỏe lại, ta sẽ thách đấu và đánh bại Holmes cho con xem.

- Đừng lo gì cả, nhà vô địch của con ạ. Khi con lớn, con sẽ đánh hắn để báo thù cho ông.

Thần tượng Roberto Duran

Võ sỹ Roberto Duran

Mọi người cứ ngỡ Ali là thần tượng của tôi. Thật ra không phải vậy. Đấy phải là Roberto Duran. Tôi nhìn thấy ở Ali một người đẹp trai và ăn nói truyền cảm, lưu loát. Tôi ngưỡng mộ ông ấy vì lẽ đó bởi tôi lùn xủn, xấu trai và nói ngọng. Còn Duran mới đích thực là thần tượng.

Khi nhìn Duran thượng đài, tôi mê mẩn mọi thứ của anh ấy. Đấy là võ sỹ lớn lên từ đường phố. Vào trận anh ấy lúc nào cũng lải nhải: “Lại đây mà liếm *** của bố này, đồ con hoang”. Sau khi đánh bại Sugar Ray Leonard, anh ấy đi ngang qua chỗ ngồi của Wilfried Benitez và nói: “Chết cụ mày đi. Mày có gan đánh với bố không?”

Ôi, gã võ sỹ ấy chính là mình, tôi nghĩ. Đấy là những gì tôi muốn làm khi thượng đài: Ngang tàng và không sợ ai cả. Anh ấy không cảm thấy xấu hổ với những gì mình làm lẫn xuất thân của mình.

Khi sự nghiệp của tôi phát triển, mọi người bắt đầu gọi tôi là một tên hoang dại, dã man. Với tôi đấy là một lời khen. Khi trở lại thành phố, tôi đã đến quán cà phê Victor’s ngồi cả ngày vì nghe Duran hay lang thang ở khu ấy. Tôi ngồi đó, nhìn những bức tranh của anh ấy treo đầy trên tường và mơ mộng. Tôi đã khóc hết nước mắt khi Duran xin bỏ cuộc giữa chừng trận tái đấu với Leonard.

Sự xuất hiện của Benitez, Ali và Duran trong đời tôi càng khiến tôi trở nên quyết tâm hơn nữa. Khi Cus gọi các võ sỹ dậy vào buổi sáng, tôi đã chạy bộ một vòng trở về. Khi tất cả đã đi ngủ, tôi vẫn miệt mài đấu bóng (shadow-box: một phương pháp tập luyện bằng cách đấu với đối thủ vô hình).

Những lúc không tập luyện, tôi miệt mài xem lại băng ghi hình, ít nhất 10 tiếng/ngày. Tôi ám ảnh với quyền Anh đến mức đi ngủ mà không tháo găng tay. Tôi hy sinh mọi thú vui trên đời cho quyết tâm trở thành số 1.

(Còn tiếp) 


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • HLV Emery gia hạn hợp đồng với Aston Villa HLV Emery gia hạn hợp đồng với Aston Villa

    HLV Unai Emery đã mang lại cho Aston Villa một cú hích to lớn bằng việc gia hạn hợp đồng với CLB đến năm 2027.

  • Soi kèo hot hôm nay 23/4: The Blues thắng kèo châu Á trận Arsenal vs Chelsea; Tài 1 ¾ trận Lazio vs Juventus Soi kèo: Chelsea thắng kèo châu Á, Tài 1 ¾ trận Lazio vs Juventus

    Soi kèo: Arsenal vs Chelsea là cặp đấu đang ở giai đoạn đãi cửa dưới, vì thế có thể tin vào The Blues. Tại Coppa Italia, nên cổ vũ mưa gôn khi tỷ lệ tổng bàn thắng trận Lazio vs Juventus hạ xuống 1 ¾ hoặc 1 ½.

  • Nhận định bóng đá Halmstad vs Hammarby, 00h00 ngày 26/4: Cân tài, cân sức 00h00 ngày 26/4: Halmstad vs Hammarby

    Nhận định bóng đá trận Halmstad vs Hammarby diễn ra vào lúc 00h00 ngày 26/4 trong khuôn khổ vòng 5 giải VĐQG Thụy Điển 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Djurgardens vs Malmo, 00h00 ngày 26/4: Mưa gôn ở Tele2 Arena 00h00 ngày 26/4: Djurgardens vs Malmo

    Nhận định bóng đá trận Djurgardens vs Malmo diễn ra vào lúc 00h00 ngày 26/4 ở vòng 5 giải VĐQG Thụy Điển 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x