Mặc dù không thể đánh bại Thái Lan trong cả 2 trận chung kết nam và nữ tại SEA Games 27, nhưng futsal Việt Nam đã có những bước tiến rõ rệt trong thời gian qua. Góp công lớn trong sự vươn mình ấy là ông Trần Anh Tú, chủ tịch HĐQT công ty TNHH TM Thái Sơn Nam, chủ tịch LĐBĐ thành phố Hồ Chí Minh.
MUỐN PHI THƯỜNG, PHẢI BÌNH THƯỜNG
Cái tên Trần Anh Tú không còn xa lạ với làng bóng đá Việt. Doanh nhân người Hà Nội đang sống và lập nghiệp ở TP.HCM là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất với futsal Việt Nam. Nói không quá, dấu ấn của ông Tú trong quá trình phát triển và hội nhập của futsal Việt Nam là đặc biệt lớn. Thậm chí, nhiều người còn nói rằng, nếu không có sự say mê cuồng nhiệt và tầm nhìn của doanh nhân này thì bức tranh futsal nước nhà khó lòng tươi sáng như lúc này.
Có rất nhiều điều để nói về ông Trần Anh Tú. Người ta bảo, ông tâm huyết với futsal nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Cũng đúng thôi, từ futsal đến bóng đá trẻ, bóng đá nữ, bóng đá phong trào, đâu đâu cũng thấy dấu ấn của ông Tú thông qua việc tài trợ cho các hoạt động bóng đá.
Thế nhưng, bên cạnh sự đầu tư tiền bạc vô cùng ấn tượng để nâng tầm futsal Việt Nam cũng như sự khí khái, tham vọng thường thấy của một ông bầu bóng đá, người ta còn thấy một Trần Anh Tú rất khác, rất thâm trầm mà sâu lắng. Nói cách khác, cách mà ông bầu này yêu futsal, lo cho futsal cũng rất riêng và dị.
Ít người biết rằng, trong năm 2013, bầu Tú đã bỏ ra cả chục tỷ đồng để đưa các đội tuyển futsal đi tập huấn nước ngoài. Mục đích cuối cùng và cao nhất của những kế hoạch tốn kém đó là nâng cao vị thế của futsal Việt Nam. Và dù tất bật với công việc kinh doanh, nhưng ở mỗi chuyến tập huấn của các cầu thủ đều có sự hiện diện của ông bầu này.
Đáng nói ở chỗ, trong những chuyến đi như thế, ông Trần Anh Tú không nề hà bất cứ việc gì, miễn là có ích cho đội bóng, cho tương lai. Thậm chí, doanh nhân này sẵn sàng đi chợ, vào bếp nấu nướng để các cầu thủ được ăn ngon, tập luyện tốt.
Bạn sẽ ngạc nhiên và tự hỏi, tại sao một ông bầu thích nghe nhạc cổ điển, luôn ngồi ghế máy bay hạng sang trong mỗi chuyến đi lại bình dân đến vậy? Dường như với Trần Anh Tú, futsal và những người trong đội bóng là những người thân trong gia đình.
Chẳng thế mà người ta chưa bao giờ thấy ông nổi cáu vì kinh doanh nhưng lại nhảy dựng lên khi đội nhà bị thủng lưới hay một cầu thủ vì lý do nào đó mà về muộn, hay bị chấn thương trong sinh hoạt, tập luyện.
Thế mới có chuyện, ông bầu này sẵn sàng nhường căn hộ của mình ở Hà Nội cho một cầu thủ từ TP.HCM ra ở trong quá trình chữa trị chấn thương. Rồi, nhiều cầu thủ khác dù không còn thi đấu, nhưng nếu gặp khó khăn trong công việc thì “thầy Tú” lại gọi về bố trí công việc ở Thái Sơn Nam, hoặc Thái Sơn Bắc.
Yêu và không tiếc tiền cho futsal nói riêng và bóng đá nói chung, nhưng ở ông Trần Anh Tú, tuyệt nhiên không có sự bốc đồng. Đây chính là điểm khác biệt giữa ông Tú và nhiều doanh nhân làm bóng đá khác.
Ông Tú từng tâm sự rằng: “Tôi muốn làm bóng đá thật bài bản. Tôi không thể tự biến mình thành con thiêu thân chỉ vì ảo ảnh. Thế nên, tôi không trả lương quá cao, vung tay chi thưởng và việc tăng lương cũng phải theo lộ trình và tính toán khoa học. Tôi luôn nói với các cầu thủ, CLB không thể trả cho các bạn mức lương cao ngất, nhưng nếu lao động chăm chỉ, cố gắng hết mình, mỗi người sẽ có được một cuộc sống đàng hoàng”.
FUTSAL VIỆT NAM ƠI, HÃY VỮNG TIN!
Tại SEA Games 27, futsal Việt Nam gây được ấn tượng mạnh khi cả hai đội tuyển nam, nữ đều bước đến trận chung kết. Dù không thể tạo ra cơn địa chấn khi đánh bại đối thủ trên tầm (cùng Thái Lan), nhưng với bầu Tú, việc futsal Việt Nam về nhì dù đáng buồn, nhưng không đáng thất vọng.
Và quan trọng hơn, thất bại ấy không làm ông bầu này giảm nhiệt, thậm chí ông còn có thêm động lực để hoàn thành giấc mơ lớn trong cuộc đời, đó là “lật đổ” sự thống trị của người Thái.
Ông Trần Anh Tú cho biết: “Ở ĐNÁ, Thái Lan ở một đẳng cấp khác. Họ có một giải vô địch hấp dẫn. Quan trọng hơn, mặt bằng cầu thủ futsal Thái Lan rất tốt do phong trào tập luyện ở các lò đào tạo và trường đại học nở rộ. Nhiều khi tôi thầm ước nếu có thêm một vài ông bầu, hoặc tổ chức cùng chung tay gánh vác nhiệm vụ phát triển futsal một cách chuyên nghiệp và ổn định thì giấc mộng đuổi kịp người Thái sẽ sớm thành hiện thực”.
Tôi hỏi: “Vậy thì khi mà ông chưa có bạn đồng hành thì futsal Việt Nam sẽ không có cơ hội vượt qua cái bóng của người Thái”? Ông bầu này quả quyết: “Tôi luôn có niềm tin mãnh liệt và những kế hoạch đầy tham vọng để một ngày không xa, chúng ta có thể tranh chấp một cách sòng phẳng với đối thủ lớn nhất khu vực.
Công bằng mà nói, futsal Việt Nam cũng có thế mạnh của mình. Cầu thủ của chúng ta có chất lượng khá cao, nhưng cái thiếu và yếu của họ chính là môi trường cọ xát đỉnh cao. Cái này thì tôi tin, ngành thể thao, VFF và bản thân tôi sẽ tìm cách tháo gỡ thành công.
Bên cạnh đó, cầu thủ của chúng ta được tập luyện và thi đấu liên tục ở môi trường CLB cũng như ĐTQG nên sẽ sớm có sự tiến bộ. Chúng tôi có một cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo, tập luyện và thi đấu mà ngay cả các CLB mạnh nhất của Thái Lan cũng phải mơ ước. Và thêm nữa, chúng tôi đã và đang tích cực thực hiện kế hoạch tìm kiếm, phát hiện và tổ chức đào tạo trẻ phục vụ cho những chiến lược đầy tham vọng trong tương lai”.
“Tôi nghĩ rằng, vượt qua được một nền futsal mạnh như Thái Lan thật chẳng dễ chút nào. Nhưng, nếu có chiến lược đúng, hành động hợp lý và một quyết tâm đủ lớn, tôi tin, chúng ta có thể thực hiện hoài bão của mình. Vấn đề là futsal Việt Nam phải dám tin, dám xả thân vì tương lai và không bao giờ được phép sợ… người Thái”, ông bầu Trần Anh Tú đặt niềm tin vào tương lai của futsal Việt Nam.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Sáng 6/1, Đại hội thường niên LĐBĐ TP.HCM năm 2013 – nhiệm kỳ V đã diễn ra tại Hội trường Trung tâm TDTT Thống Nhất. Tham dự Đại hội có TTK LĐBĐ Việt Nam Ngô Lê Bằng. Trong bản tổng kết 1 năm hoạt động, LĐBĐ TP.HCM đã đánh giá những mặt đạt được và chưa đạt được.
Kết thúc giải futsal quốc tế TPHCM năm 2013, trải qua ba trận đấu, đội tuyển futsal Việt Nam đứng hạng ba chung cuộc với một chiến thắng và hai thất bại.
Trong trận đấu vừa kết thúc cách đây không lâu, đội tuyển Futsal Việt Nam đã tạo nên một cú sốc khi đánh bại nhà ĐKVĐ Thế giới Brazil với tỉ số 3-2, qua đó giành hạng 3 chung cuộc giải Futsal Quốc tế TP. HCM 2013
Giải Futsal quốc tế TP.HCM 2013 diễn ra từ ngày 19 đến 22/11/2013 tại NTĐ Phú Thọ, với sự hiện diện của đương kim vô địch thế giới Brazil, đương kim vô địch châu Á Nhật Bản và đương kim Á quân châu Á Thái Lan.
Chiều 21/11, Giải futsal quốc tế TP.HCM 2013 tiếp tục diễn ra lượt trận thứ ba. Brazil coi như đã chạm 1 tay vào chức vô địch khi giành trọn 3 điểm từ tay Nhật Bản.
Khoảng 4.000 khán giả đến sân để theo dõi 2 trận đấu tại futsal quốc tế TP.HCM 2013. Trước sự ủng hộ nhiệt tình từ khán đài, cầu thủ của các đội bóng đã cống hiến cho người xem những trận cầu đẹp mắt. Brazil đã đại thắng Thái Lan 5-1 trong khi ĐT Việt Nam thua sát nút trước Nhật Bản với tỷ số 1-2.
Theo báo chí Đức, cầu thủ chạy cánh Kingsley Coman đang làm mọi cách để sớm trở lại thi đấu trước khi mùa giải 2023/24 kết thúc. Đây là tin vui không chỉ cho Bayern Munich mà còn cho cả ĐT Pháp.
Tiền vệ Christian Eriksen đã đưa ra đánh giá trung thực về màn trình diễn của các cầu thủ MU sau thất bại đáng xấu hổ 0-4 trước Crystal Palace tại vòng 36 Premier League.
Bộ đôi tiền đạo Antony và Garnachog của MU đã có lời qua tiếng lại sau một tình huống phối hợp không thành công trong trận thua 0-4 trước Crystal Palace ở vòng 36 Premier League rạng sáng 7/5.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn