Cuối tuần qua, dù được thi đấu trên sân nhà Stamford Bridge và chỉ phải gặp West Brom, đội bóng toàn thua tại đây trong suốt 35 năm qua, song Chelsea đã phải rất vất vả mới có được một trận hòa nhờ bàn thắng trên chấm 11m ở những giây cuối cùng của Eden Hazard.
Việc chỉ kiếm được 1 điểm trước West Brom khiến cho Chelsea bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal. Thậm chí, The Blues còn bị mất luôn vị trí thứ 2 vào tay Liverpool khi đội bóng thành phố cảng đã có một chiến thắng đậm 4-0 trước Fulham với cú đúp của Luis Suarez.
Hiện tại, Mourinho đang có 100 trận dẫn dắt Chelsea trên sân nhà Stamford Bridge ở tất cả các mặt trận và có được 75 chiến thắng, 23 trận hòa cùng 2 thất bại (đều tại Champions League trước Barca và Basel). Tính riêng tại Premier League, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang có chuỗi 66 trận bất bại trên sân nhà.
Mourinho không quan tâm đến các kỷ lục
Sau khi "hút chết" trước West Brom hôm thứ Bảy vừa qua, HLV Mourinho lên tiếng khẳng định ông không quan tâm đến các kỷ lục và sẵn sàng chúc mừng người bạn cũ Steve Clarke, HLV hiện tại của West Brom nếu họ giành chiến thắng.
"Phe đối lập có thể suy nghĩ về vấn đề này (thành tích bất bại trên sân nhà), nhưng tôi thì không. Với tôi thì kỷ lục đó không quá quan trọng. Một ngày nào đó tôi cũng sẽ bị đánh bại trên sân nhà thôi", Mourinho phát biểu trên Sky Sports.
"Khi tôi để thua trận đầu tiên trên sân nhà, tôi nghĩ đó sẽ là thời điểm để đi ăn mừng vì thành tích mà tôi đã đạt được. Chuyện đó cũng không đáng để buồn phiền gì lắm".
"Tôi đã có các kỷ lục mà mình tích lũy được với bóng đá Anh, Italia, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Khi tôi để thua trận đầu tiên trên sân nhà cùng Real (để thua Sporting Gijon tháng 4/2011), tôi đã đi vào phòng thay đồ của đối thủ để chúc mừng đội đã kết thúc kỷ lục cua tôi".
"Tại đây, chắc chắn tôi cũng sẽ làm điều tương tự khi điều đó xảy ra", chiến lược gia người Bồ Đào Nha khép lại buổi trả lời phỏng vấn.