Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Mourinho: "Tôi luôn là gã tồi"
V. DŨNG • 06:43 ngày 16/02/2014
HLV Jose Mourinho đã trả lời phỏng vấn báo chí một cách đầy chán nản sau khi Chelsea của ông gục ngã trước Man City tại Cúp FA đêm qua. Trong khi đó người đồng nghiệp Manuel Pellegrini cũng không bộc lộ nhiều cảm xúc dù cho Man City của ông vừa hạ gục một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.


    Jose Mourinho cho rằng ông thường bị xem như một nhân vật phản diện trong những màn đấu khẩu gần đây giữa HLV này và người đồng nghiệp Arsene Wenger bên phía Arsenal.

    Cụ thể, vào hôm thứ Sáu, Mourinho đã gọi Wenger là một “chuyên gia thất bại” sau khi bị chiến lược gia người Pháp chỉ trích tư tưởng “sợ thất bại”. “Người đặc biệt” khẳng định truyền thông đã mô tả ông giống như một “người xấu” trong cuộc tranh luận ấy.

    “Đó là lỗi của truyền thông. Tôi luôn đóng vai người xấu”, Mourinho thẳng thắn trao đổi với phóng viên. “Các bạn thích như thế. Một người phải luôn thật lịch thiệp, và người còn lại là người xấu. Tôi chẳng ngạc nhiên đâu”.

    Chelsea đã bị loại khỏi đấu trường Cúp FA tại vòng 5 sau khi thúc thủ 0-2 trước Man City trên SVĐ Etihad đêm qua, với 2 bàn được ghi do công của Stevan Jovetic và cầu thủ mới trở lại Samir Nasri.


    Nói về thất bại này, Mourinho dành những lời khen cho đối thủ và thừa nhận họ đã chơi tốt hơn. Mặc dù vậy, ông vẫn cho rằng bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 của Nasri đã rơi vào thế việt vị, đồng thời trọng tài Phil Dowd cũng đã có những quyết định thiếu chính xác trong hiệp hai.

    "Tôi không nói rằng đội bóng của mình đã thất bại, mà đơn giản Man City đã chơi tốt hơn, xứng đáng chiến thắng hơn. Họ là đội mạnh hơn và họ đã thắng", Mou nói tiếp.

    "Bàn thua thứ hai đã việt vị nhưng dù sao chúng tôi cũng đã thủng lưới trước đó và gần như không đe dọa được họ trong suốt trận đấu. Ngày hôm nay, họ đã chứng tỏ mình đáng sợ đến thế nào trên sân nhà, cũng như trận trước (Chelsea hạ Man City 1-0) chúng tôi đã xuất sắc ra sao".

    Tiếp đó, khi được hỏi về màn trình diễn đáng thất vọng của chân sút Samuel Eto’o, HLV người Bồ kín đáo: “Có những điều không thể nói ra. Có những điều tôi chỉ nên suy nghĩ và giữ cho riêng bản thân mình biết mà thôi”.

    “Tôi không muốn chỉ rõ một cá nhân nào. Tôi cũng không muốn nói về tiền đạo, thủ môn hay hậu vệ trái, hay bất cứ tuyến nào khác. Chúng tôi là một đội bóng, có thắng, có thua”, “Người đặc biệt” kết luận.


    Phía bên kia chiến tuyến, HLV Manuel Pellegrini cũng cho rằng đội bóng của ông đã chơi thuyết phục hơn. “Đó không phải là một cuộc trả thù, nhưng tất nhiên chúng tôi không bao giờ muốn thua Chelsea tới 2 trận liên tiếp trên sân nhà”, chiến lược gia người Chile phát biểu trên trang chủ CLB.

    “Ngày hôm nay, chúng tôi đã chơi rất tốt. Cả phòng ngự, chiếm lĩnh thế trận cũng như tấn công. Chelsea đã không có bất kì cơ hội sút bóng nào và đó là yếu tố quyết định”.

    “Thật dễ để nói về chiến thuật, bởi chúng tôi đã thắng. Tôi không nghĩ chúng tôi gặp bất cứ vấn đề chiến thuật nào trước Chelsea, chúng tôi biết họ chơi thế nào và bản thân mình đá ra sao”, Pellegrini khép lại cuộc trao đổi.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội