Ngay sau khi các cặp đấu ở tứ kết Cúp Liên Đoàn kết thúc, FA cũng đã tiến hành bốc thăm phân cặp bán kết. Với việc M.U và MC ở 2 nhánh khác nhau, người hâm mộ có thể kỳ vọng vào 1 trận chung kết của riêng thành Manchester.
Theo đó, M.U của HLV David Moyes sẽ gặp Sunderland ở vòng bán kết Cúp Liên Đoàn. Còn nhớ ở trận lượt đi giữa 2 đội ở Premier League mùa này, Quỷ đỏ đã ngược dòng giành chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp của Adnan Januzaj. Tuy vậy, cuộc tái ngộ lần này sẽ là thử thách dành cho M.U khi mà "Mèo đen" đang rất tự tin khi họ vừa có thắng lợi ấn tượng trước Chelsea với chiến thắng 2-1 tại vòng tứ kết.
Còn Man City cũng thoải mái với lá thăm mang tên West Ham. Mới đây, West Ham đã xuất sắc đánh bại Tottenham ngay tại White Hart Lane dù Adebayor ghi bàn trước, nhưng 2 bàn thắng của Matthew Jarvis (80') và Modibo Maiga (85') khiến "Gà trống" phải ôm hận.
M.U
Tuy nhiên West Ham sẽ không thể chơi hết sức với Man City khi đang phải chiến đấu hết mình trong cuộc chiến trụ hạng ở Premier League. Đội chủ sân Upton Park đang đứng thứ 17 và chỉ còn hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm.
Chỉ cần Man United và Man City chơi đúng sức, họ sẽ đụng độ ở trận chung kết Cúp Liên Đoàn tại Wembley vào ngày 2/3/2014. Các trận lượt đi bán kết League Cup sẽ diễn ra vào ngày 6/1/2014, trận lượt về diễn ra vào ngày 20/1/2014.
Không phủ nhận những vấn đề to lớn về quản lý nhân sự, kỹ chiến thuật, chuyển nhượng, tâm lý thi đấu... thì rõ ràng cựu HLV của Everton đã liên tiếp rơi vào cảnh cắt ghép chiến thuật khi các cầu thủ trụ cột liên tiếp gặp chấn thương.
Hàng loạt thông tin về việc tiền đạo người Uruguay chuẩn bị đặt bút ký vào một bản hợp đồng kỷ lục đang cho thấy sự tỉnh ngộ trong cách giữ người của đội bóng áo đỏ.
Tiền đạo chủ lực của Manchester City đang đạt phong độ rất cao ở mùa giải này và tin vui đã đến cho HLV Pellegrini khi chấn thương bắp chân của anh sẽ không nặng như dự kiến ban đầu.
Một bàn thắng và một pha kiến tạo, đó là những gì Ashley Young đáp trả lại những nghi ngờ về khả năng của anh, trong thời điểm tương lai của cầu thủ này tại Old Trafford lung lay dữ dội nhất.
Chelsea đã lạc lối trong ma trận của thứ bóng đá tấn công “sexy football” mà ông chủ Roman Abramovich mong đợi. Sau những cú ngã dồn dập, giờ đây HLV Jose Mourinho có lẽ sẽ quay về với bản ngã, là lối chơi chặt chẽ như nhiệm kỳ đầu tiên của ông ở Chelsea.
Tiền đạo số một của đội chủ sân Old Trafford Wayne Rooney đang chạy đua với thời gian để kịp thời bình phục hoàn toàn sức khỏe cho đợt marathon cuối năm.
Dù M.U đã dễ dàng đánh bại chủ nhà Stoke với tỷ số 2-0 ở trận tứ kết cúp Liên đoàn Anh, song HLV David Moyes vẫn lên tiếng phàn nàn về điều kiện thời tiết.
Chelsea đã “chết” bởi nhát kiếm quyết định của một cầu thủ người Hàn Quốc. Phút 118 tại The Light, Ki Sung-Yueng xoay trở nhanh nhẹn trong vòng cấm trước khi sút căng làm bó tay Schwarzer.
Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...
Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.
Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?
Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn