Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid vừa lên tiếng bác bỏ khả năng ông sẽ mang thủ thành David De Gea của Manchester United về Bernabeu vào tháng Giêng tới.
De Gea vốn là mục tiêu theo đuổi của Real trong suốt kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Thực tế M.U đã đồng ý bán thủ thành số 1 của mình cho “Kền kền trắng”, nhưng vụ chuyển nhượng không được hoàn tất do các bên nộp hồ sơ quá muộn.
Được hỏi về việc Real có định tiếp cận De Gea vào đầu năm sau hay không, Perez cho hay: “Chắc chắn là không rồi. Chúng tôi thậm chí còn không nghĩ đến viễn cảnh cậu ấy sẽ tới Real vào năm tới. David sẽ ở lại M.U, và Real lúc này đang có 3 người trấn giữ khung thành rất chất lượng”.
“Chúng tôi không khuyên cậu ấy từ chối ký hợp đồng mới với M.U. Chính bản thân David sẽ phải quyết định làm điều gì có lợi nhất cho sự nghiệp của cậu ấy. Rất khó có khả năng M.U chịu để mất trắng David. Khi người ta nói rằng: “Real hãy kiên nhẫn đợi đến mùa Hè năm sau để có được David miễn phí” thì điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Đơn giản, những cầu thủ lớn chẳng bao giờ để cho chuyện đó xảy ra”.
Chủ tịch Perez phủ nhận chuyện Real phải bồi thường cho De Gea
Bình luận về thông tin Real phải bồi thường De Gea vì không mua được anh, cũng như “siêu cò” Jorge Mendes có tiếng nói rất trọng lượng ở Bernabeu, ông chủ “Nhà trắng” cũng cho biết thêm: “Chúng tôi không có trách nhiệm phải bác bỏ mọi thông tin mà báo giới đưa ra, nhưng sự thực chuyện Real bị phạt vì không chiêu mộ được David là không chuẩn xác. Về trường hợp của Jorge Mendes, đây chỉ là đại diện của 3 thành viên trong đội là Pepe, Cristiano Ronaldo và James Rodriguez mà thôi. Ngoài ra ông ấy không có phận sự gì khác”.
Trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn, Perez cũng dành thời gian để nói về tiền vệ ngôi sao Gareth Bale, cựu HLV Real – Jose Mourinho và vị thuyền trưởng mới của đội bóng là Rafa Benitez: “Gareth đang càng ngày càng chiếm được nhiều cảm tình từ các fan. Cậu ấy rất tự tin vào năng lực của bản thân và muốn được gắn bó lâu dài với đội bóng. Tôi đánh giá cao HLV Jose Mourinho vì ông đã giúp Real góp mặt ở 3 trận bán kết Champions League liên tiếp. Lúc này HLV Mourinho đã chuyển đi, nhưng Real cũng rất yên tâm khi có một đội hình chất lượng được dẫn dắt bởi HLV tài ba là Rafa Benitez”.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Những năm gần đây, chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid đã thay đổi cách đầu tư vào thị trường chuyển nhượng. Thay vì tích cực giật “bom tấn”, ông chủ Real âm thầm tìm mua những viên ngọc thô để mài giũa, mà mới đây nhất là bản hợp đồng mang tên Valverde.
Theo báo chí Anh, HLV Louis van Gaal đã đề xuất với BLĐ M.U chiêu mộ một trong hai ngôi sao của Real Madrid là Cristiano Ronaldo hoặc Gareth Bale trong thời gian tới.
Sau khi để Pedro Rodriguez chuyển sang khoác áo Chelsea, BLĐ Barcelona đã lên một danh sách các cầu thủ chạy cánh mà họ muốn tuyển mộ vào tháng Giêng, trong đó có một số gương mặt nổi bật như Nolito, Jesus Navas, Carlos Vela và Antonio Candreva.
Chính sách mỗi năm chiêu mộ một cầu thủ ngôi sao của Real tiếp tục được BLĐ đội bóng duy trì. Theo đó, cầu thủ chạy cánh Marco Reus (Dortmund) sẽ là mục tiêu của Los Blancos ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2016.
Không phải các gã nhà giàu châu Âu, mà siêu “cò” Jorge Mendes mới là người thắng lớn ở thị trường chuyển nhượng Hè 2015. Bởi người đàn ông này đã tham gia vào những thương vụ có tổng giá trị chuyển nhượng lên tới 400 triệu euro!
Sau khi TTCN mùa Hè 2015 kết thúc, giờ là lúc để chúng ta cùng nhìn lại và đánh giá xem các đội bóng lớn ở những giải VĐQG hàng đầu châu Âu đã mua sắm thế nào.
Việc M.U bỏ cả đống tiền để mua tài năng trẻ Anthony Martial từ Monaco được cho là để đánh bại những sự cạnh tranh khốc liệt đến từ Barca, PSG, Chelsea và Man City.
Nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công, lãnh đạo Barcelona vừa lên kế hoạch mua Andriy Yarmolenko (Dynamo Kiev) và Nolito (Celta Vigo) trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2016, sau khi mãn hạn án cấm chuyển nhượng của FIFA.
Bộ đôi tiền đạo Antony và Garnachog của MU đã có lời qua tiếng lại sau một tình huống phối hợp không thành công trong trận thua 0-4 trước Crystal Palace ở vòng 36 Premier League rạng sáng 7/5.
Trong suy nghĩ của tôi, con người Việt Nam tình cảm, quyết tâm và có tinh thần quyết chiến, quyết thắng, giàu sự hy sinh, không chịu thua bất cứ đối thủ nào. Đó là điều mà tôi tin rằng các cầu thủ ĐT Việt Nam cũng sẽ như thế… Đó là chia sẻ của tân HLV trưởng ĐT Việt Nam, Kim Sang Sik.
Làm khách Crystal Palace ở trận đá muộn nhất vòng 36 rạng sáng nay, MU đại bại với tỉ số 0-4. Trong ngày thi đấu cực tệ, Quỷ đỏ thủng lưới 4 lần sau các pha làm bàn của Olise (cú đúp), Mateta và Mitchell. Và với kết quả này, Quỷ đỏ đã 2 dấu mốc cực tệ trong lịch sử của đội bóng này.
Casemiro đúng là "cục nợ" của MU ở mùa này. Những chấn thương liên miên, cộng gánh nặng tuổi tác, khiến anh thi đấu giống như một cầu thủ nghiệp dư. Nếu nói sao Brazil là biểu tượng cho “Quỷ đỏ” thời mạt vận có lẽ cũng chẳng sai.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn