Bóng Đá Plus trên MXH

PSG: Đã hay lại còn... may!
MINH HUY • 13:41 ngày 30/03/2014
PSG chơi tương đối hay nhưng lại thiếu hiệu quả trong chuyến làm khách tại Nice ở vòng 31 rạng sáng qua. Song, thần may mắn đã mang bàn đá phản lưới nhà của đối phương cho ĐKVĐ Pháp giành chiến thắng và chạm một tay vào chức vô địch.
    PHI NƯỚC KIỆU Ở LIGUE 1
    Có thể nói, 2014 là năm tương đối hoàn hảo với PSG khi họ hoàn tất các mục tiêu: tăng tốc nhanh tại Ligue 1, lọt vào chung kết Cúp LĐ Pháp và chơi ấn tượng ở Champions League. Để đạt được thành tích này, BLĐ đội bóng Paris đã chủ động “buông” Cúp QG ngay từ vòng 32 đội (vòng 2) để giảm bớt mật độ thi đấu, giúp các cầu thủ có thêm thời gian nghỉ ngơi sau khi đã vắt kiệt sức cho ba mặt trận còn lại. Thêm vào đó, chính sách xoay vòng hợp lý của HLV Laurent Blanc cũng là một trong những bí kíp cơ bản để PSG đánh đâu thắng đấy.

    Không ít lần ở Ligue 1 mùa này, HLV Blanc sử dụng 2/3 cầu thủ dự bị ra sân trong đội hình xuất phát. Nhưng ở trận gặp Nice, ông chỉ “cất” 4 người (Blaise Matuidi, Marco Verratti, Alex và Maxwell) để tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ và dự bị thi đấu. Bởi trước trận đấu này, PSG chịu sức ép lớn khi phải di chuyển đến sân của Đại bàng nhỏ. Trong 10 lần trước đó đến làm khách tại đây, đội chủ sân Parc des Princes chỉ thắng vỏn vẹn 1 lần, hòa 3 và thua tới 6 trận. 

    Nhờ sự chuẩn bị kỹ càng ấy, PSG tiếp tục thể hiện sự vượt trội thông qua quyền kiểm soát bóng áp đảo (60%), số lượng cú sút (16, còn Nice là 8 cú), sút trúng đích (6 so với 2 của Nice)… Và may mắn đã không đến, nếu PSG không đá hay và thể hiện được bản lĩnh của nhà vô địch. Trong pha tranh chấp bóng với Edinson Cavani (52’), hậu vệ Thimothee Kolodziejczak đã đá phản lưới nhà. Đây là trận đấu nghèo nàn bàn thắng nhất trong năm 2014 của ĐKVĐ Ligue 1: chiến thắng mà không ghi bàn. Mặt khác, Nice còn bị từ chối một bàn thắng vì lỗi việt vị của Dario Cvitanich.

    Tuy nhiên, HLV Blanc lại rất hài lòng với chiến thắng ấy vì ông cùng các học trò đã hoàn tất nhiều mục tiêu, trong đó có việc tiếp tục gia tăng khoảng cách với Monaco (tạm thời là 13 điểm). PSG đang phi nước kiệu ở Ligue 1.



    CHỜ NƯỚC ĐẠI TẠI CHAMPIONS LEAGUE
    Trước mỗi trận đấu tại Champions League, PSG lại giành chiến thắng ở giải quốc nội. Lần này, trước đại chiến với Chelsea ở tứ kết lượt đi, đạo quân của HLV Blanc vẫn duy trì được thói quen ấy. Chiến thắng tối thiểu trước Nice không chỉ giúp nhiều trụ cột được nghỉ dưỡng sức mà PSG còn không gặp bất cứ chấn thương nào, trong khi Thiago Silva (dính chấn thương gò má cách đây 1 tuần và tưởng không thể thi đấu) vẫn chơi rất tốt dù phải mang mặt nạ. Tất cả đã sẵn sàng chờ đón Chelsea.

    Bản thân HLV Blanc cũng nhấn mạnh rằng, chiến thắng trước Nice là sự chuẩn bị tuyệt vời nhất để đón tiếp Chelsea và các cầu thủ PSG đã nghĩ đến cuộc thư hùng đỉnh cao tại sân Parc des Princes rạng sáng thứ Năm tới. “Tôi biết Chelsea là đối thủ lớn và họ được đánh giá cao hơn chúng tôi. Nhưng trong bóng đá, bạn chỉ có thể chắc chắn mọi điều sau trận đấu. Và PSG muốn lấy cảm hứng từ chuỗi 7 trận toàn thắng tại Ligue 1 để so tài cao thấp với Chelsea . Chúng tôi có đủ lực để phi nước đại tại Champions League”, HLV Blanc cho biết trên tờ Le Parisien.

    Chuỗi trận thắng dài nhất lịch sử
    Hạ Nice 1-0 giúp PSG giành chiến thắng thứ 7 liên tiếp tại Ligue 1 mùa này. Đây là chuỗi trận thắng dài nhất lịch sử CLB ở giải VĐQG Pháp. Cần phải quay về ngày 10/2/2014 giới mộ điệu mới thấy được một trận không thắng của PSG: hòa Monaco 1-1 tại sân Louis II.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội