Bóng Đá Plus trên MXH

Leo Messi chơi trận đấu hay nhất từ đầu năm 2014
Hoàng Mai • 07:46 ngày 13/03/2014
Báo chí quốc tế đã gọi màn trình diễn của Lionel Messi ở trận đấu đêm qua với Man City bằng từ “ma thuật”. Trên thực tế, điều đó đúng đến từng câu chữ.
    Nhìn vào lối chơi của Barca ở trận đấu đêm qua, không khó để nhận ra được tầm ảnh hưởng của Messi. Được bố trí chơi lệnh phải, cùng một vai trò tự do, siêu sao người Argentina đã nhiều lần khiến hàng thủ của Man City phải chao đảo. Một màn trình diễn khiến những người chỉ trích phong độ của anh thời gian gần đây phải im tiếng. Một khi Messi đã có được tâm lý tốt, sẽ là quá khó cho bất kỳ đội bóng nào có thể ngăn cản được anh.


    Sau trận đấu, HLV Martino cho biết: “Đôi khi, những lời chỉ trích lại là động lực cho những cầu thủ lớn”. Điều này hoàn toàn chính xác với Messi. Tình huống chạy về tận sân nhà để đuổi theo và cướp bóng Sergio Aguero ở đầu trận, chứng tỏ cho sự quyết tâm này của M10. Messi chút nữa đã kiếm cho Barca một quả penalty ở phút thứ 10, và chỉ 2 phút sau, biến thủ thành Joe Hart thành gã hề, sau một pha đi bóng xuyên thủng hàng thủ đội khách.



    Không chỉ bó hẹp phạm vi hoạt động trên hàng tiền đạo, Messi còn cho thấy anh là một cầu thủ kiến tạo thiên tài. Kết hợp với kỹ năng đi bóng cực “dị”, Messi đã nhiều lần khiến các hậu vệ cao to của Man City “tẽn tò”, và đặt các đồng đội vào điều kiện thuận lợi. Sự tỏa sáng của Messi cũng đã khiến Neymar bớt bị chú ý, và nếu chỉn chu hơn trong một vài cơ hội hãm thành, tiền đạo người Brazil hoàn toàn có thể làm nên chuyện.

    Có lẽ người muốn quên đi cơn “ác mộng” mang tên Messi nhất chính là hậu vệ Joleon Lescott của đội khách. Bước vào hiệp 2 được 5 phút, Lescott đã không thể làm gì trong pha ngăn cản lỗi của anh với Messi, tạo điều kiện cho tiền đạo bên phía Barca tung ra cú cứa lòng trúng cột dọc vô cùng đáng tiếc. Nhưng rồi thì may mắn cũng không thể cứu Man City. Phút 66, pha đỡ bóng ngớ ngẩn của Lescott trong vòng cấm tiếp tục bị Messi tận dụng, và lần này thì “số 10” bên phía Barca đã không bỏ lỡ cơ hội bằng một cú tỉa bóng má ngoài tinh tế.

    Pha ghi bàn mở tỉ số của M10

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

    Bàn thắng là một sự tưởng thưởng xứng đáng cho Messi, khi anh đã hoạt động không biết mệt mỏi ở trận đấu này. Trong khi Iniesta chưa tìm lại được trạng thái tâm lý tốt nhất, Neymar tỏ ra bị “khớp”, thì Messi lại có màn tỏa sáng đúng lúc, gánh trên vai những trọng trách trên hàng công, và dập tắt hy vọng mong manh của Man xanh. Ở tuổi 26, Messi đã có 67 bàn thắng tại Champions League, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu này.

    Trợ lý Ruben Cousillas, người chỉ đạo thay HLV Pellegrini ở trận đấu này đã có những lời nhận xét vô cùng ngưỡng mộ dành cho Messi: “Một mình cậu ấy (Messi) có thể giải quyết trận đấu. Đó là mẫu cầu thủ luôn tạo ra những điều ma thuật”. Tình huống lóe sáng của Messi, đơn giản cũng là thứ ma thuật đó.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội