Bóng Đá Plus trên MXH

‘Ancelotti con’ mắng bố như… hát hay
Tiểu Lý • 09:05 ngày 03/06/2024
Davide Ancelotti là trợ lý HLV ở Real Madrid và là con trai của HLV Carlo Ancelotti. Ông đóng vai trò quan trọng trong những thành công gần đây của Real Madrid. Nhân dịp đội nhà vừa vô địch Champions League, Davide đã có những chia sẻ thú vị.

    Xin chào Davide. Câu hỏi đầu tiên nhé: Anh xưng hô với HLV Carlo Ancelotti như thế nào khi làm việc?

    À, cái này cũng đơn giản thôi. Ở trên sân tập của Real Madrid, tôi gọi ông ấy là huấn luyện viên. Còn trong các cuộc họp giao ban của ban huấn luyện, tôi gọi ông ấy là bố giống như ở nhà.

    Tôi đang thắc mắc rằng, tuổi thơ của một đứa trẻ có bố là một ngôi sao bóng đá nổi tiếng thì như thế nào?

    Bố chính là người truyền đam mê bóng đá cho tôi. Ông cho tôi đến phòng thay đồ của đội bóng từ khi còn rất nhỏ. Hàng ngày, tôi đều “ăn bóng đá, ngủ bóng đá”. Tình yêu với trái bóng tròn cứ như thế, rất tự nhiên, ngấm dần vào da thịt của tôi. Tôi biết ơn bố vì điều đó.

    Anh từng chơi ở đội trẻ Milan ở vị trí tiền vệ vàn sở hữu kèo trái rất tốt. Vậy tại sao anh không thể trở thành ngôi sao bóng đá?

    Tôi từng chơi một mùa bóng ở Serie B, đá khoảng 15 trận gì đó. Khi ấy, tôi chỉ là một cầu thủ dự bị. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng, mình không có tương lai nếu cứ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số. Nhưng tôi không thể bỏ bóng đá. Bố chính là người đã khuyên tôi thử chuyển sang nghiệp HLV.

    Việc anh không phải là một cầu thủ giỏi khi còn chơi bóng có gây ra sự nghi ngại đối với các cầu thủ trong phòng thay đồ hay không?

    Câu này có lẽ bạn nên hỏi các cầu thủ Real Madrid thì sẽ được nghe trả lời chuẩn xác hơn. Về phần mình, tôi tự cảm thấy không có gì phải tự ti, mặc cảm. Tôi luôn cố gắng tìm cách kết nối thật tốt với các cầu thủ - điều mà bố tôi luôn làm rất tốt. Tôi nói chuyện với họ, chia sẻ những câu chuyện cả trong và ngoài bóng đá. Với nghiệp vụ của một chuyên gia thể lực và dinh dưỡng, tôi cũng cố tìm hiểu và đưa ra cho từng cầu thủ những lời khuyên bổ ích.

    Anh có đặt ra những nguyên tắc nào đó, khi phải làm việc dưới trướng của chính bố đẻ hay không?

    Có chứ! Thường thì tôi rất ít khi tự ý bước vào phòng thay đồ. Vì tôi cho rằng điều đó có thể bị hiểu lầm thành sự xâm phạm. Tôi cố gắng để mọi người cảm thấy không bị làm phiền.

    Nhưng anh vẫn không thể tránh khỏi những điều ra tiếng vào, có phải vậy không?

    Chuyện đó thì rõ rồi. Có đôi khi tôi cảm thấy bị tổn thương khi phải nghe những điều không tích cực từ một ai đó về công việc của mình. Nhưng biết sao được, cuộc sống mà. Thế nên, điều tôi luôn tâm niệm là phải tập trung hết sức vào công việc và tránh xa mạng xã hội. Thú thực với các bạn rằng, tôi không thích dung nạp những điều người ta huyên thuyên trên mạng xã hội vào đầu.

    Anh có thường xuyên tranh luận với bố trong công việc hay không?

    Tôi rất hay phản biện các ý kiến của ông ấy. Bố con tôi coi đó là điều hết sức bình thường trong công việc, bởi có tranh luận, có cãi vã thì mới ra được vấn đề. Tôi có nhiều khi còn “mắng” ông ấy như “hay hay”. Nhìn chung, với tư cách một người cha, ông ấy luôn cởi mở và để cho tôi được tự do thể hiện khả năng.

    Có ý kiến cho rằng, anh bị ám ảnh với bóng đá. Chuyện đó là như thế nào?

    Nói ám ảnh thì hơi quá. Nhưng đúng là tôi dành nhiều thời gian cho công việc. Có gì sai đâu, bóng đá là đam mê của tôi mà. Tôi thích xem các trận đấu, thích tìm hiểu về các cầu thủ, về phong cách thi đấu, phân tích điểm mạnh, điểm yếu của họ để trao đổi và giúp họ hoàn thiện bản thân.

    Thường thì mỗi ngày anh làm việc bao nhiêu giờ đồng hồ?

    Các thành viên trong ban huấn luyện của Real Madrid đến làm việc vào 8 giờ sáng và ra về lúc 16 giờ 30 phút. Nói giống như thời gian làm việc của một công chức văn phòng. Nhưng nói thật với các bạn, cá nhân tôi làm việc gấp mấy lần quãng thời gian như thế, từ việc xem lại video để phân tích vấn đề của từng cầu thủ, đến các cuộc nói chuyện với họ, rồi những cuộc họp liên miên…

    Câu hỏi cuối cùng nhé. Những giọt nước mắt của anh sau trận chung kết Champions League, trong buổi chia tay Toni Kroos, nên được hiểu như thế nào?

    Toni là một cầu thủ vô cùng đặc biệt. Anh ấy có ảnh hưởng rất lớn ở Madrid, nói chung là rất được mọi người yêu mến. Tôi thì sống tình cảm, dễ xúc động giống bố của mình. Thế nên, tôi đã không thể kìm chế được những giọt nước mắt khi phải chia tay Toni. Đó là khoảnh khắc xúc động.

    Xin cảm ơn anh!

     

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội