Người đẹp siêu vòng 3 này vừa đem hàng loạt đồ hiệu không còn dùng đến của mình bán đấu giá trên mạng eBay, để lấy tiền giúp đỡ các nạn nhân của thảm họa bão Haiyan ở Philippines.
Sẽ chẳng có gì đáng tranh cãi nếu như cô Kim không cò kè tính toán trong đợt đấu giá này. Hóa ra Kim chỉ dành 10% trong số tiền thu được từ việc sang tên đổi chủ những món đồ hiệu trên để ủng hộ các nạn nhân của bão Haiyan. 90% còn lại sẽ về túi riêng của Kim? Vậy ra Kim chủ định làm việc thiện, hay chỉ mượn cớ để cốt thanh lý đống đồ cũ trong nhà mình là chính?
Sự việc càng gây tranh cãi khi khối tài sản mà Kim đang sỡ hữu ước tính đã lên tới 40 triệu USD rồi. Lẽ nào đã giàu nứt đố đổ vách thế rồi mà Kim vẫn còn phải hà tiện tấm lòng vàng của mình? Có lẽ cô nên trông sang trường hợp của vợ chồng Beckham. Bởi trước đây Becks và Posh cũng đem những món đồ cũ nhà mình đi bán và dành toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động này để giúp các nạn nhân của bão Haiyan.