Nhất là mỗi dịp Giáng sinh, khi các gia đình đoàn tụ thì nỗi cô đơn lại tràn về với chiến lược gia 60 tuổi này. Nhưng Pellegrini đã cố gắng vượt qua và coi đó như “chi phí cá nhân” để đổi lại những thành công trên sân cỏ.
Điều mà Pellegini cảm thấy may mắn nhất trong 12 năm làm việc xa nhà là có một người vợ biết thông cảm và ủng hộ hết lòng. “Trong nghề HLV, bạn phải đối mặt với nguy cơ gia đình tan vỡ. Nhưng rất may là tôi có một người vợ ủng hộ chồng tuyệt đối. Nếu không, tôi đã không thể yên tâm phiêu bạt suốt 12 năm qua”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn