
Kỳ chuyển nhượng hè 2026 chỉ còn hơn hai tuần trước khi đóng cửa vào ngày 1/9. Trong khi nhiều đối thủ tại Premier League liên tục phá kỷ lục chuyển nhượng, Liverpool mới chỉ thực hiện hai bản hợp đồng đáng chú ý là Victor Muñoz và Ronald Araujo. Điều đáng nói, The Reds đã chia tay hàng loạt trụ cột sau mùa giải trước khi Mohamed Salah, Ibrahima Konate và Andrew Robertson đều rời Anfield theo dạng tự do.
Ban lãnh đạo Liverpool hiện vẫn muốn tăng cường hàng công trước khi thị trường đóng cửa và họ đang theo đuổi sát Bradley Barcola của PSG. Thế nhưng, kế hoạch mua sắm của The Reds có thể bị đình trệ bởi đội hình hiện tại đã quá đông.
Sau khi Araujo gia nhập, Liverpool đã sử dụng đủ 17 suất dành cho cầu thủ không thuộc diện nội binh trong danh sách đăng ký tối đa 25 người tại Premier League. Tổng cộng, đội bóng vùng Merseyside hiện có tới 31 cầu thủ trên 21 tuổi cần được tính đến khi đăng ký.
Liverpool có 14 cầu thủ đủ điều kiện homegrown, nhưng con số này vẫn không giải quyết được bài toán dư thừa nhân sự. Nếu tính riêng Champions League, tình hình còn phức tạp hơn khi Jeremy Jacquet và Giovanni Leoni cũng phải được đăng ký ở đội một. Theo quy định của UEFA, hai cầu thủ này chưa đủ điều kiện góp mặt trong danh sách B dành cho cầu thủ trẻ. Trong khi đó, Rio Ngumoha có thể được đưa vào danh sách B ở Champions League.

Điều đó đồng nghĩa Liverpool có thể phải loại 8 cầu thủ khỏi danh sách Champions League và 6 người khỏi danh sách Premier League, ngay cả khi không mua thêm ai. Nếu muốn đưa Barcola hoặc một mục tiêu tấn công khác về Anfield, số cầu thủ cần thanh lý sẽ là 9 để đủ người tại Champions League.
Trong nhóm có khả năng ra đi, Cody Gakpo đang được Tottenham quan tâm. Cầu thủ người Hà Lan được cho là cũng cân nhắc khả năng chuyển tới Spurs nếu Liverpool quyết định bán. Trong khi đó, Curtis Jones được cho là không hài lòng với vị trí của mình và đang lọt vào tầm ngắm của Inter Milan.
Ngoài ra, Alexis Mac Allister cũng bất ngờ xuất hiện trong tin đồn liên quan tới Man City. Tuy nhiên, người đại diện của tiền vệ Argentina đã nhanh chóng bác bỏ và tuyên bố anh vẫn sẽ ở lại Liverpool.
























